Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ (Director of National Intelligence, DNI), bà Tulsi Gabbard hôm 22/5 đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống Mỹ Donald Trump để “chăm sóc chồng mắc ung thư”. Tuy nhiên, truyền thông Mỹ tiết lộ rằng trên thực tế bà bị Nhà Trắng gây sức ép buộc phải rời chức.
Bà Tulsi Gabbard là thành viên nội các thứ tư rời chính quyền trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump. Trong thư từ chức, bà cho biết rất tiếc phải rời cương vị và sẽ chính thức rời chính phủ vào ngày 30/6, vì chồng bà gần đây được chẩn đoán mắc một loại ung thư xương hiếm gặp và sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách lớn. Do đó, bà cần tạm gác công việc công để ở bên cạnh chồng và dốc toàn lực hỗ trợ ông chống chọi bệnh tật.
Ông Trump sau đó đăng bài trên mạng xã hội Truth Social ca ngợi bà Gabbard. Ông viết: “Người chồng tuyệt vời của bà ấy, Abraham, gần đây được chẩn đoán mắc một dạng ung thư xương hiếm gặp. Bà ấy đương nhiên muốn ở bên cạnh để giúp ông hồi phục sức khỏe. Hiện cả hai đang cùng nhau đối mặt với một cuộc chiến đầy khó khăn”. Ông Trump đồng thời nói thêm rằng bà Tulsi Gabbard “đã làm rất xuất sắc và chúng tôi sẽ nhớ bà ấy”. Ông cũng thông báo Phó Giám đốc Tình báo Quốc gia thứ nhất Aaron Lucas sẽ tạm quyền điều hành cơ quan này.
Trên thực tế, trong vài tuần gần đây, các quan chức Nhà Trắng đã nghe tin đồn rằng bà Gabbard có ý định rời chức. Tuy nhiên, chỉ hai tuần trước, bà vẫn phủ nhận việc mình sắp từ chức, theo lời một quan chức cấp cao trong chính quyền. Vào thứ Sáu (22/5), bà Gabbard đã gặp ông Trump tại Phòng Bầu dục và trực tiếp trao đơn xin từ chức.
Theo nhiều hãng truyền thông Mỹ, bà Gabbard đã bị gạt ra ngoài lề trong hệ thống ra quyết định an ninh quốc gia của Nhà Trắng. Trong vài tháng gần đây, ông Trump được cho là có nhiều bất mãn với bà và đã cân nhắc người thay thế.
Bà Tulsi Gabbard từ lâu đã phản đối các hoạt động can thiệp quân sự ở nước ngoài của chính phủ Mỹ, đồng thời có quan điểm khác với ông Trump về vấn đề hạt nhân Iran. Sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran hồi cuối tháng 2 năm nay, bà Gabbard từng điều trần trước Quốc hội và công khai tuyên bố rằng Iran không có dấu hiệu tái khởi động chương trình hạt nhân, đồng thời từ chối xác nhận rằng Iran là “mối đe dọa cận kề” như phía chính quyền Mỹ tuyên bố.
Trước đây, bà Gabbard từng là nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ, sau đó rời đảng và chuyển sang ủng hộ ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Sau khi chiến thắng, ông Trump đã đề cử bà giữ chức Giám đốc Tình báo Quốc gia, và chịu trách nhiệm điều phối hoạt động của cộng đồng tình báo Mỹ, bao gồm 18 cơ quan như: Cục Tình báo Trung ương (CIA), Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA), Bộ phận tình báo của Cục Điều tra liên bang (FBI), cùng các cơ quan tình báo quân sự khác.
Chức vụ Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ (DNI) này được thành lập sau sự kiện “11/9” nhằm tăng cường phối hợp giữa các cơ quan tình báo Mỹ.
Từ đầu năm đến nay, nhiều thành viên nội các của Trump như Bộ trưởng An ninh Nội địa, Bộ trưởng Tư pháp và Bộ trưởng Lao động cũng đã lần lượt rời chức.
Sinh năm 1981 trong gia đình cha là người Samoa, mẹ người bang Indiana, bà Gabbard là Trung tá lực lượng dự bị của Lục quân Mỹ. Từ năm 2004 đến 2005, Tulsi Gabbard phục vụ trong đội quân y dã chiến của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Lục quân tại Iraq. Từ năm 2008 đến 2009, bà được điều động tới Kuwait trong vai trò sĩ quan quân cảnh lục quân.
Năm 2015, bà Gabbard được thăng quân hàm Thiếu tá. Đến năm 2020, bà chuyển sang phục vụ trong lực lượng Dự bị Lục quân Mỹ và được thăng hàm trung tá vào năm 2021, đồng thời được điều động tới khu vực Sừng châu Phi để đảm nhiệm vai trò sĩ quan dân sự vụ.
Từ năm 2012 đến 2021, bà là nghị sĩ Hạ viện liên bang đại diện khu vực bầu cử quốc hội số 2 của bang Hawaii. Bà là nghị sĩ Quốc hội Mỹ đầu tiên theo đạo Hindu và cũng là nghị sĩ gốc Samoa đầu tiên trong Quốc hội Mỹ.
Bà Tulsi Gabbard là một tín đồ đạo Hindu và là người ăn chay. Khi tuyên thệ nhậm chức, bà đã sử dụng cuốn Kinh Bhagavad Gita của đạo Hindu.
Bà Tulsi Gabbard bị vô sinh nên không thể sinh con. Năm 2024, trong một chương trình podcast, bà cho biết hai vợ chồng từng cố gắng xây dựng một gia đình hoàn chỉnh và đã trải qua nhiều lần thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) nhưng đều không thành công.
Theo Dongfang, Chinatimes