"Điều tồi tệ nhất": Cuộc sống thiếu điện, thiếu nước giữa thủ đô Kiev

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Khi mất điện và thang máy ngừng hoạt động, cặp vợ chồng người Ukraine Maryna và Valeriy Tkalich phải bế đứa con trai 2 tháng tuổi leo bộ 12 tầng cầu thang để đến căn hộ của họ.

Maryna Tkalich, 33 tuổi, bế đứa con 2 tháng tuổi trong căn hộ của mình khi mất điện ở Kiev, Ukraine, ngày 7/6 (Ảnh: Reuters)
Maryna Tkalich, 33 tuổi, bế đứa con 2 tháng tuổi trong căn hộ của mình khi mất điện ở Kiev, Ukraine, ngày 7/6 (Ảnh: Reuters)

Và khi chính quyền ở Kiev thông báo cho người dân về lịch cúp điện sắp tới, gia đình Tkalich vội vàng tắm cho Marian bé nhỏ và chuẩn bị thức ăn cho gia đình trước khi đèn tắt và vòi nước ngưng hoạt động.

Sự gián đoạn như vậy ngày càng xảy ra thường xuyên hơn đối với dân số khoảng 3 triệu người của thành phố thủ đô của Ukraine, sau khi Nga bắt đầu tấn công hệ thống năng lượng của nước này vào cuối tháng 3 năm nay, làm giảm một nửa công suất phát điện.

3.png
Valeriy Tkalich, 34 tuổi và vợ Maryna Tkalich, 33 tuổi, uống trà trong căn hộ của họ trong thời gian mất điện ở Kiev ngày 7/6 (Ảnh: Reuters)

Trong những cảnh tượng gợi nhớ đến mùa đông năm 2023, đường phố thường xuyên chìm trong bóng tối, tiếng vo ve của máy phát điện tư nhân lại vang lên khắp thủ đô Kiev và người dân mang theo đèn pin để đi lại.

“Điều thách thức nhất chính là thiếu nước”, Valeriy Tkalich, 34 tuổi, nói với Reuters tại nhà của ông ở Kiev, nơi máy bơm nước không thể lên các tầng cao hơn nếu không có điện.

“Để nấu ăn, chúng tôi cũng phải điều chỉnh và mua một chiếc bếp ga cắm trại nhỏ để hâm nóng mọi thứ”, Tkalich, quản lý sản phẩm công nghệ thông tin cho một công ty, nói. "Thực tế càng trở nên trầm trọng hơn đối với con của chúng tôi".

Nhiều người Ukraine lo ngại mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn khi mùa đông đến gần, khi lực lượng Nga giành thế chủ động trên chiến trường và tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào các nhà máy nhiệt điện và thủy điện.

Moscow cho biết cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine là mục tiêu quân sự hợp pháp và khẳng định không nhắm mục tiêu vào dân thường. Trái ngược với các hãng truyền thông Nga, Reuters cho rằng hàng nghìn người Ukraine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công vào các tòa nhà dân cư, trường học và bệnh viện kể từ đầu năm 2022.

Marian dành những đêm đầu tiên ở nhà để ngủ ngoài hành lang căn hộ thay vì phòng ngủ, để giảm nguy cơ bị thương nếu tòa nhà bị tấn công.

“Ngay cả những cuộc không kích mà chúng tôi đã quen và gây ra rủi ro lớn cho gia đình – điều trở nên tồi tệ hơn khi có sự hiện diện của đứa bé – cũng không khó chịu bằng việc mất điện”, Tkalich nói. "Mất điện là điều tồi tệ nhất".

4.png
Maryna Tkalich, 33 tuổi, hôn đứa con 2 tháng tuổi của mình sau khi thay quần áo, trong lúc mất điện, ngày 7/6 (Ảnh: Reuters)

Cảnh báo về việc cắt điện sắp tới đã khiến gia đình Tkalich phải có nhiều sự chuẩn bị trước: "Bạn phải đổ đầy bình nước, tắm rửa cho em bé và nấu sẵn thức ăn".

Ông và vợ, hiện đang làm nghề kinh doanh đồ trang sức, đang lên kế hoạch cho mùa thu và mùa đông năm nay trong trường hợp tình trạng cắt điện tiếp tục diễn ra, nhưng họ cũng đang cân nhắc việc di chuyển xa hơn về phía tây, nơi thường ít bị gián đoạn điện năng do các cuộc tấn công tên lửa hơn.

2.png
Nghệ sĩ người Ukraine Yevhen Klymenko, 29 tuổi, làm việc trong căn hộ của mình trong thời gian mất điện ở Kiev, ngày 5/6 (Ảnh: Reuters)

Thiệt hại về lâu dài

Trong khi Nga tăng cường tấn công vào năng lực sản xuất điện của Ukraine, chính quyền Kiev lại phải vật lộn để có được đủ hệ thống phòng không từ các đồng minh phương Tây để tự bảo vệ mình.

Trong khoảng thời gian Ukraine cấp tập yêu cầu viện trợ thêm hệ thống phòng không và chờ đợi viện trợ quân sự bị trì hoãn từ Mỹ, máy bay không người lái và tên lửa của Nga đã gây ra thiệt hại trị giá hơn 1 tỉ USD, theo Reuters.

Chính quyền Ukraine cho biết các cuộc tấn công vào mùa xuân đã làm mất đi khoảng một nửa công suất phát điện của toàn quốc - 9.000 trên tổng số 18.000 Mwh - và chúng đã gây ra thiệt hại về lâu dài, đồng nghĩa với việc đất nước này có thể hứng chịu tình trạng cắt điện trong nhiều năm tới.

5.png
Yevhen Klymenko sử dụng đèn LED để chiếu bức tranh mà anh vẽ, trong lúc mất điện ở Kiev (Ảnh: Reuters)

Một số cư dân Kiev phải sống trong tình trạng không có điện hơn 5 giờ đồng hồ mỗi ngày vào tuần trước do hệ thống năng lượng thiếu hụt, tình trạng mất điện tồi tệ nhất ở thủ đô kể từ mùa đông năm ngoái.

Đối với nghệ sĩ Yevhen Klymenko, một người bạn của gia đình Tkalich cũng sống ở Kiev, tình trạng mất điện đã dẫn đến nhiều sự thay đổi trong phương thức làm việc của anh.

Giờ đây, người đàn ông 29 tuổi thức dậy vào lúc bình minh để vẽ dưới ánh sáng tự nhiên, từ bỏ bớt giờ làm việc về đêm vì thường xuyên bị mất điện.

6.png
Yevhen Klymenko sử dụng điện thoại di động trên ban công khi mất điện (Ảnh: Reuters)

Gần đây, anh đã bắt đầu vẽ tiếp bức chân dung chưa hoàn thiện của cựu tổng tư lệnh nổi tiếng của Ukraine Valeriy Zaluzhnyi và hy vọng số tiền thu được từ việc bán nó sẽ giúp gây quỹ mua thiết bị hỗ trợ quân đội nước này.

Trong những chuyến thăm khu vực gần chiến tuyến, Klymenko cho biết anh đã gặp những người Ukraine sống trong điều kiện thậm chí còn tồi tệ hơn anh rất nhiều.

“Bỗng dưng bạn hiểu rằng mọi thứ ở đây vẫn chưa là gì”, anh nói. "Ở tiền tuyến còn khó khăn hơn nhiều. Vì vậy, khi quay trở lại thành phố, thấy không có điện, tôi vẫn có thể nói ‘kệ nó đi’".

Theo Reuters