Bức ảnh "cực hiếm" cho thấy viên đạn bay sượt đầu ông Trump

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa đã bị bắn trong một cuộc vận động tranh cử ở Pennsylvania hôm 13/7.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trong sự kiện vận động tranh cử hôm 13/7 (Ảnh: Getty)
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trong sự kiện vận động tranh cử hôm 13/7 (Ảnh: Getty)

Tờ New York Times vừa đăng tải bức ảnh cho thấy một viên đạn bay sượt qua đầu ông Donald Trump, vào thời điểm ông bị một tay súng nhắm bắn tại một sự kiện ở Pennsylvania hôm thứ Bảy, theo giờ địa phương.

Hình ảnh này được nhiếp ảnh gia kỳ cựu của New York Times Doug Mills chụp lại tại sự kiện vận động tranh cử ở thành phố Butler, nơi ứng cử viên Tổng thống đầy tiềm năng của đảng Cộng hòa đang có bài phát biểu trước cuộc bầu cử ngày 5/11.

Một số phát súng đã được bắn, khiến một khán giả thiệt mạng và hai người khác bị thương nặng. Ông Trump đã được các nhân viên mật vụ che chắn thoát khỏi sân khấu và sau đó được chuyển đến một nơi “an toàn”. Các quan chức an ninh sau đó báo cáo rằng nghi phạm xả súng 20 tuổi, người được cho là đã nổ súng từ nóc nhà gần đó, đã bị bắn hạ.

2.png
Bức ảnh do Doug Mills chụp lại cho thấy viên đạn bay sượt đầu ông Trump (Ảnh: NYT)

Bức ảnh của Mills cho thấy thứ dường như là một viên đạn bay trong không khí phía bên phải đầu Trump. Nhiếp ảnh gia, người đã chụp ảnh các Tổng thống Mỹ trong hơn bốn thập kỷ, đã mô tả trải nghiệm của mình với các đồng nghiệp tại New York Times.

Mills cho biết sự kiện này bắt đầu như một “cuộc vận động tranh cử rất tiêu chuẩn, điển hình”, khi ông và một số nhiếp ảnh gia khác đứng “ở nơi được gọi là vùng đệm chỉ cách cựu Tổng thống vài bước chân”.

“Đột nhiên, tôi nghĩ có ba hoặc bốn tiếng nổ lớn. Lúc đầu tôi nghĩ đó là một chiếc ô tô. Điều cuối cùng tôi nghĩ đến là một khẩu súng”, Mills nhớ lại.

Ông tiếp tục chụp ảnh, nhưng sau đó không thể nhìn thấy cựu Tổng thống Trump bởi ông được bao vây bởi các nhân viên mật vụ từ mọi phía, với những sĩ quan cảnh sát cầm súng xuất hiện trên sân khấu.

Theo Mills, mặc dù trông có vẻ thách thức và dường như không hề bối rối trong bức ảnh với nắm đấm giơ cao, ông Trump lại tỏ ra "rất, rất sốc" ngay sau đó.

Nhiếp ảnh gia nói với tờ báo rằng ông “chưa bao giờ chứng kiến ​​cảnh tượng kinh hoàng hơn thế” trong suốt sự nghiệp kéo dài hàng thập kỷ của mình.

Đặc vụ FBI đã nghỉ hưu Michael Harrigan, hiện đang làm cố vấn trong ngành vũ khí, xác nhận với tờ báo rằng bức ảnh của Mills rất có thể đã chụp được “đường đạn xuyên không trung”.

Mặc dù về mặt kỹ thuật, đường đạn hoàn toàn có thể được chụp với máy ảnh mà Mills sử dụng, nhưng “việc bắt được một viên đạn theo quỹ đạo như trong bức ảnh đó sẽ có tỷ lệ rất thấp, chỉ 1 trên 1 triệu…ngay cả khi người ta biết viên đạn sắp lao tới”, cựu đặc vụ FBI lưu ý.