Bất ngờ công khai dây chuyền sản xuất vũ khí dưới lòng đất
Ngày 22/8, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Iran – Thiếu tướng Abdolrahim Mousavi cùng Quyền Bộ trưởng Quốc phòng - Thiếu tướng Majid al-Reza, đã đột xuất tới kiểm tra một căn cứ sản xuất công nghiệp quốc phòng nằm sâu trong lòng đất. Đài truyền hình quốc gia Iran đã ghi hình toàn bộ và lần đầu tiên công khai những hình ảnh này ra thế giới.
Đây không phải diễn tập, càng không phải đóng kịch "làm màu", mà là hành động "phơi bày át chủ bài" hoàn toàn có chủ đích.
Báo chí Iran đưa tin nói rõ: đây chỉ là một trong hàng chục dây chuyền sản xuất quốc phòng ngầm của Iran. Một lượng lớn tên lửa, UAV và các thiết bị quân sự khác đang được xuất xưởng liên tục từ những cơ sở tương tự nằm sâu dưới lòng đất.
Hàng chục dây chuyền sản xuất được giấu kín hoàn toàn. Nơi sâu nhất nằm dưới hàng trăm mét đất đá, nơi nông nhất cũng sâu hàng chục mét. Vệ tinh không thể soi tới, bom đạn chẳng thể chạm vào.
Việc Iran chọn đúng ngày "Công nghiệp Quốc phòng" để tung ra các video này mang đầy ẩn ý. Trước đó chưa đầy 48 giờ, Iran vừa cảnh báo các nước láng giềng: “Kẻ nào dám tiếp tay cho Mỹ trừng phạt, thì đừng mong chở nổi một giọt dầu ra khỏi Vịnh Ba Tư”. Trước đó chưa đầy một tuần, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Bessent tuyên bố sẽ áp đặt lệnh "trừng phạt tài chính nghiêm khắc nhất lịch sử" đối với Iran.
Nắm đấm chiến tranh kinh tế vừa giơ lên, Iran đã lập tức mở toang cánh cửa xưởng vũ khí ngầm. Thông điệp rất rõ ràng: “Các người cứ trừng phạt, việc ta sản xuất ta cứ làm”.
Những con số cụ thể gây choáng
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Iran ngày 21/8 tiết lộ: Dù một số cơ sở quốc phòng bị tấn công, năng lực sản xuất vũ khí và trang thiết bị của Iran trong năm qua vẫn tăng gấp đôi. Thiếu tướng Abdolrahim phát biểu khi kiểm tra rằng công nghiệp quốc phòng năm qua đã đạt "tiến bộ vượt bậc" cả về tốc độ lẫn chất lượng, "sản lượng vượt xa mọi giai đoạn trước."
Riêng con số về UAV tấn công thật kinh ngạc: Sản lượng đã tăng gấp 3 lần (300%) so với giai đoạn đầu cuộc chiến 40 ngày hồi cuối tháng 2.
Các giới chức quốc phòng Israel hoàn toàn "sốc" trước tốc độ phục hồi này. Tờ Jerusalem Post tiết lộ, quân đội Israel từng đánh giá các đòn tập kích vào hạ tầng quân sự Iran sẽ "kéo lùi tiến độ của Teheran ít nhất vài năm". Nhưng chỉ 4 tháng sau khi xung đột hạ nhiệt, Iran đã chứng minh khả năng phục hồi thần tốc ở hàng loạt lĩnh vực, đặc biệt là tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo.
Iran khẳng định ngành công nghiệp quốc phòng của họ hiện tự chủ sản xuất hơn 1.000 loại hệ thống quân sự, khí tài, đạn dược; chính thức đứng trong nhóm 10 cường quốc tên lửa và là một trong những thế lực UAV hàng đầu thế giới.
Chiều sâu chiến lược của Iran
Tình báo phương Tây trước đó tính toán Iran sở hữu ít nhất gần 30 (hoặc thậm chí hơn) đại công xưởng ngầm. Hệ thống công nghiệp dưới lòng đất này được Iran âm thầm xây dựng suốt 35 năm qua trong bối cảnh bị bao vây trừng phạt suốt 46 năm.
35 năm đào sâu xuống lòng đất, lấy các tầng đá dày từ hàng chục đến hàng trăm mét làm trần nhà. Bom xuyên phá GBU-57 của B-2 Mỹ vốn được quảng cáo xuyên được 60m bê tông cốt thép, nhưng đối mặt với hàng trăm mét núi đá tự nhiên cũng không khoan nổi.
Điều làm giới quân sự Mỹ "đau đầu" hơn nằm ở phát biểu đầy ẩn ý của Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Iran Taleb-Nik: “Việc chúng tôi hạn chế phơi bày khí tài là nhằm tạo yếu tố bất ngờ khi giáng trả kẻ thù, đồng thời bảo mật thông tin phòng thủ quốc gia”.
Những gì Iran công khai lần này mới chỉ là "một trong số hàng chục dây chuyền". Vẫn còn hàng chục dây chuyền khác giấu kín. Bên trong chứa những gì, không ai rõ.
Trước đây Iran khoe cơ sở ngầm thường là các "thành phố tên lửa" – nơi xếp xóm hàng hàng lớp lớp tên lửa thành phẩm, tức là khoe lượng tồn kho. Lần này thì khác, thứ họ khoe là dây chuyền sản xuất – tức là khoe năng lực gia tăng. Điều này gửi đi thông điệp: “Chúng tôi không chỉ có sẵn đồ trong kho, mà còn có khả năng sản xuất ra liên tục không ngừng nghỉ”.
Logic đằng sau rất rõ ràng: Iran đang chơi trò "đối ứng trong chiến tranh tiêu hao". Đòn tập kích chính xác của Mỹ và Israel có thể san phẳng các mục tiêu trên mặt đất, nhưng một khi hệ thống công nghiệp ngầm đã định hình, các cuộc không kích sẽ rơi vào "trò chơi đánh chuột" (Whack-A-Mole): Ngươi phá mất một cửa ra, ta lại xuất hàng từ một cửa khác.
Từ cuộc chiến 40 ngày hồi cuối tháng 2 đến tháng 8, vừa tròn nửa năm. Trong nửa năm, sản lượng UAV tấn công của Iran tăng gấp 3, tổng năng lực sản xuất tăng gấp đôi. Nếu kéo dài thêm nửa năm nữa thì sẽ ra sao?
Bản chất của cuộc cờ này đã thay đổi. Trước đây người ta tính toán "Họ còn bao nhiêu quả tên lửa?", còn bây giờ phải tính "Tháng sau họ sẽ xuất xưởng mới được bao nhiêu quả?". Đáp án của hai câu hỏi này chênh lệch nhau theo cấp số nhân.
Iran lần đầu mở cửa xưởng quân sự ngầm, bản chất là đưa ra một danh mục tài sản chiến lược. Danh mục ấy không ghi "Chúng tôi có những gì", mà ghi "Các người không thể nào phá hủy hết được những gì".
Nắm đấm trừng phạt kinh tế của Mỹ còn đang trên đường đến, nhưng đòn đáp trả của Iran đã giáng xuống rồi. Một bên dùng vũ khí tài chính, một bên tung năng lực công nghiệp. Mắt xích quyết định thắng bại của cuộc đấu này có lẽ không nằm trên mặt đất, mà nằm ở độ sâu hàng chục mét dưới lòng đất.
Theo Toutiao, QQnews