IS đào đường hầm, bất ngờ “giúp” phát hiện hiện vật khảo cổ quý báu

VietTimes -- Để phòng ngự thành phố Mosul, các thành viên tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tiến hành đào một số đường hầm dưới mặt đất. Không ngờ, làm như vậy chúng đã “giúp” phát hiện nhiều hiện vật khảo cổ vô cùng quý giá mà các nhà khoa học chưa từng gặp.
Bà Layla Salih, Trưởng phòng Đồ cổ của tỉnh Nineveh (thủ phủ là  Mosul) đứng cạnh các hiện vật mới được phát hiện. Ảnh Aris Messinis/AFP/Getty Images
Bà Layla Salih, Trưởng phòng Đồ cổ của tỉnh Nineveh (thủ phủ là Mosul) đứng cạnh các hiện vật mới được phát hiện. Ảnh Aris Messinis/AFP/Getty Images

Những đường hầm này nằm dưới Thánh đường Hồi giáo Nabi Yunus  ở khu vực phía Đông Mosul và đã bị quâ khủng bố cho nổ vào năm 2014. Trước đây, các nhà khoa học đã phỏng đoán rằng, Thánh đường đã được xây trên nền một cung điện.

Báo Anh Guardian cho biết, đó là các bức phù điêu, các hình vẽ trên tường và tượng bò có cánh thời đại  Assyria (khoảng thế kỷ 6 -5 tr. CN). Tượng bò có cánh có thể là được đặt tại cổng ra vào cung điện.

Một binh sĩ quân đội Iraq đứng cạnh các  hiện vật khảo cổ mới đươc tìm thấy tại đường hầm. Ảnh  Aris Messinis/AFP/Getty Images

Một yêu cầu đặt ra là phải chạy đua với thời gian để cứu các hiện vật quý.

Các nhà khoa học Iraq cho biết, hiện thời chỉ có họ mới được mời đến khảo sát di tích dưới hầm. Các nhà khảo cổ nước ngoài chưa được phép có mặt, bởi điều kiện rất nguy hiểm. Chất đất yếu có thể khiến cho hầm sập bất cứ lúc nào.

H.K