Chụp ảnh tươi cười trước thảm họa cháy ở Hong Kong, YouTuber Trung Quốc bị bắt
Một YouTuber Trung Quốc gây phẫn nộ khi chụp ảnh tự sướng lấy nền là các tòa nhà cháy và làm video kích động thù hận. Ngày 3/12, người này đã bị bắt giữ.
Một YouTuber Trung Quốc gây phẫn nộ khi chụp ảnh tự sướng lấy nền là các tòa nhà cháy và làm video kích động thù hận. Ngày 3/12, người này đã bị bắt giữ.
Sau khi điều tra, cơ quan chức năng Hồng Kông phát hiện bằng chứng cho thấy lưới che giàn giáo có dấu hiệu gian lận trong kiểm định khả năng chống cháy, vì vậy chính quyền đặc khu đã ra lệnh dỡ bỏ toàn bộ lưới che tại các tòa nhà đang sửa chữa.
Câu chuyện đầy đau đớn của ông Wong – người đàn ông 71 tuổi có vợ mất tích trong vụ hỏa hoạn Wang Fuk Court – trở thành biểu tượng tang thương khiến Hong Kong chấn động.
Hong Kong tưởng niệm 128 nạn nhân trong vụ cháy chung cư tồi tệ nhất 80 năm, khi hơn 200 người vẫn mất tích. Giới chức mở điều tra tham nhũng và vật liệu kém an toàn.
Vụ cháy kinh hoàng tại khu chung cư ở Hong Kong đã cướp đi 128 mạng người và khiến 200 người mất tích. Giới chức hé lộ nguyên nhân ban đầu liên quan đến giàn giáo, lưới che và vật liệu dễ cháy.
Vụ cháy kinh hoàng ở khu Wang Fuk Court, Hong Kong đã khiến ít nhất 94 người thiệt mạng và hàng chục người mất tích. Giàn giáo tre, lưới xanh dễ cháy và vật liệu bịt kín cửa sổ được cho là nguyên nhân khiến ngọn lửa lan nhanh.
Điều tra của Hongkong 01 cho thấy Chen Zhi - ông trùm Prince Group Campuchia – điều hành các khu lừa đảo và tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, nhưng từng bị các đệ tử tại Đài Loan (Trung Quốc) và Singapore phản bội.
Tòa án Hong Kong vừa cho phép mở rộng lệnh cấm và khởi kiện bà Đinh Ngọc Mai – vợ cũ ông chủ Evergrande Hứa Gia Ấn – tại Canada, Singapore, Jersey (Anh) và Gibraltar, nhằm truy thu hơn 220 triệu USD tài sản đứng tên bà.
Vụ cháy kéo dài 24 giờ tại Tai Po khiến ít nhất 83 người chết và hàng trăm người mất tích, trở thành thảm họa tồi tệ nhất Hong Kong kể từ năm 1948. Ba lãnh đạo công ty xây dựng đã bị bắt vì nghi ngộ sát.
Niềm tự hào xen lẫn nỗi đau khi gia đình và những thân nhân của người lính cứu hỏa Hong Kong thiệt mạng trong vụ cháy chung cư cao tầng hôm thứ Tư đã chia sẻ cảm xúc mất mát tột cùng của họ.
Một ông lão 76 tuổi tuyệt vọng đi tìm chị dâu và cháu trai mất tích sau vụ cháy tồi tệ nhất Hong Kong trong 7 thập kỷ, trong lúc cư dân mạng liên tục gửi đi những lời chia buồn sâu sắc.
Vụ cháy làm 44 người chết, 270 người mất tích ở Hong Kong phơi bày rủi ro chết người của giàn giáo tre, gây tranh cãi về an toàn và quy chuẩn xây dựng.
Kết quả điều tra của HongKong 01 cho thấy các tài sản và hoạt động kinh doanh có liên quan đến Prince Group và Chen Zhi (Trần Chí) tại Hong Kong không chỉ giới hạn ở khối bất động sản trị giá 4 tỷ HKD như đã biết trước đây.
Con số người thiệt mạng trong vụ cháy dữ dội ở Tai Po, Hong Kong đã lên tới 44, trong khi số người mất tích lên 279. Một cuộc họp báo dự kiến vào sáng sớm đã bị hủy.
Lính cứu hỏa chiến đấu với ngọn lửa rực đỏ suốt đến đêm trong khi khói đen dày đặc bốc lên từ những tòa tháp cao 32 tầng được bọc kín bằng giàn giáo tre.
Một vụ hỏa hoạn kinh hoàng đã bùng phát chiều nay (26/11) tại khu nhà ở xã hội Wang Fuk Court (Hồng Phúc Uyển), thuộc quận Tai Po (Đại Phố), Hồng Kông khiến ít nhất 13 người thiệt mạng, 15 người bị thương và nhiều cư dân vẫn còn mắc kẹt.
Sau khi Tập đoàn Thái Tử (Prince Group) – đường dây lừa đảo ở Campuchia bị Bộ Tài chính Mỹ áp đặt trừng phạt và thu giữ lượng Bitcoin trị giá 15 tỷ USD, nhiều quốc gia và khu vực đồng loạt truy xét tài sản của tập đoàn này.
Cuộc điều tra độc quyền của phóng viên báo điện tử Hong Kong 01 cho thấy ông trùm Chen Zhi của Tập đoàn Thái Tử (Prince Group) Campuchia sở hữu các bất động sản tiền tỷ và nhiều công ty dùng để rửa tiền ở Hồng Kông.
Đài Thiên văn Hong Kong lần đầu tiên sau nhiều năm bỏ qua cảnh báo bão số 1, phát trực tiếp tín hiệu bão số 3 do ảnh hưởng kết hợp giữa bão Fengshen và gió mùa Đông Bắc, cảnh báo mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập ven biển.
Một máy bay chở hàng Boeing 747 cất cánh từ Dubai đã trượt khỏi đường băng và lao xuống biển khi hạ cánh tại Hong Kong sáng 20/10. 4 người thuộc phi hành đoàn được cứu, 2 người dưới mặt đất thiệt mạng.