Bé 10 ngày tuổi cùng bố mẹ từ TP HCM đi xe máy về quê đã được giúp đỡ ở Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Sáng nay (ngày 31/7), anh Xòng Bá Xò cùng vợ và con trai 10 ngày tuổi đã được người dân Đà Nẵng thuê xe cứu thương đưa về quê sau hành trình dài hơn 1.400 km từ TP HCM về quê.
Mẹ con bé trai 10 ngày tuổi nằm nghỉ bên hiên nhà trong chuyền hành trình hơn 1.400km từ TP HCM về quê đi ngang qua Đà Nẵng (ảnh Minh Việt)
Mẹ con bé trai 10 ngày tuổi nằm nghỉ bên hiên nhà trong chuyền hành trình hơn 1.400km từ TP HCM về quê đi ngang qua Đà Nẵng (ảnh Minh Việt)

Vợ chồng anh Xòng Bá Xò quê ở xã miền núi Tam Hợp (huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An), cả hai vào Bình Dương làm công nhân, nhưng vì dịch bệnh nhiều tháng nay thất nghiệp nên không thể trụ lại. Con trai đầu lòng của anh chị vừa chào đời được 10 ngày, nhưng do vợ chồng mất việc, khó khăn chồng chất nên cả nhà quyết định đi xe máy từ TP HCM trở về quê.

Rạng sáng ngày 31/7, cả gia đình anh Xò cùng đoàn người đã đến Đà Nẵng và may mắn, gia đình Xò được anh Trần Hoàng Vương (thành viên CLB xe bán tải Đà Nẵng) cùng anh em CLB xe bán tải Đà Nẵng hỗ trợ để về quê an toàn.

“Hôm qua, tôi nhận được tin từ một người bạn nói về trường hợp hai vợ chồng chở theo con mới sinh về quê. Tôi đứng đợi đến 4h sáng thì mới có một đoàn xe máy hàng trăm người chạy đến. Nhưng do lượng người quá đông nên, tôi phải nhờ CSGT gọi bằng loa thì lúc sau mới tìm thấy được hai vợ chồng anh Xò. Nhìn bé rất tội nghiệp vì mới có 10 ngày tuổi đã phải dầm dãi cả ngàn cây số ngoài đường. Ba mẹ em mắt đỏ ngầu vì chạy xe máy. Người mẹ mới sinh mổ xong còn chưa cắt chỉ”- anh Vương cho hay.

Cũng theo anh Vương, sau khi tiếp cận được mẹ con sản phụ này, bên cạnh việc được hỗ trợ tiền mặt, sáng nay (ngày 31/7), gia đình anh Xò cùng 2 mẹ con ở Quảng Bình đã được chở về quê bằng xe chuyên dụng (xe cấp cứu). Riêng chiếc xe máy của anh Xò, được anh Vương giữ lại sửa chữa và sẽ chuyển ra lại cho gia đình anh Xò khi xe được sửa chữa xong.

Cũng như anh Vương, hàng chục anh em trong CLB xe bán tải Đà Nẵng trong suốt thời gian qua đã có nhiều hoạt động thiện nguyện, cứu trợ người dân. Nhất là các thành viên trong CLB đã tình nguyện vận chuyển hành cứu trợ, phương tiện ứng cứu người dân trong đợt lũ lịch sử ở miền Trung vừa qua và gần đây nhất là chở hàng ứng cứu cho người dân vùng dịch trong đợt dịch COVID-19 thời gian qua.

Một số hình ảnh về trường hợp bé 10 ngày tuổi cùng bố mẹ về quê bằng xe máy từ TP HCM tại Đà Nẵng:

Đội xe CLB xe bán tải Đà Nẵng tình nguyện hỗ trợ người dân về quê đi ngang qua địa phận TP Đà Nẵng (Ảnh Minh Việt)

Đội xe CLB xe bán tải Đà Nẵng tình nguyện hỗ trợ người dân về quê đi ngang qua địa phận TP Đà Nẵng (Ảnh Minh Việt)

Anh Trần Hoàng Vương (thành viên CLB xe bán tải Đà Nẵng) (ảnh Trần Vương)

Anh Trần Hoàng Vương (thành viên CLB xe bán tải Đà Nẵng) (ảnh Trần Vương)

Mẹ con sản phụ 10 ngày tuổi ngã lưng bên hiên nhà khi dừng chân ở Đà Nẵng (Ảnh Minh Việt)

Mẹ con sản phụ 10 ngày tuổi ngã lưng bên hiên nhà khi dừng chân ở Đà Nẵng (Ảnh Minh Việt)

Hai mẹ con (Ảnh Minh Việt)

Hai mẹ con (Ảnh Minh Việt)

Đội xe bán tải CLB xe bán tài Đà Nẵng tiếp tục hành trình thiện nguyện của mình (Ảnh Minh Việt)

Đội xe bán tải CLB xe bán tài Đà Nẵng tiếp tục hành trình thiện nguyện của mình (Ảnh Minh Việt)

Sáng ngày 31/7, anh Xòng Bá Xò cùng vợ và con trai 10 ngày tuổi đã được hỗ trợ, đưa về quê bằng xe cứu thương (Ảnh Trần Vương)

Sáng ngày 31/7, anh Xòng Bá Xò cùng vợ và con trai 10 ngày tuổi đã được hỗ trợ, đưa về quê bằng xe cứu thương (Ảnh Trần Vương)

Chiếc xe máy của anh Xòng Bá Xò được anh Vương giữ lại để sửa chữa và gửi ra sau (Ảnh Trần Vương)

Chiếc xe máy của anh Xòng Bá Xò được anh Vương giữ lại để sửa chữa và gửi ra sau (Ảnh Trần Vương)