Sam Altman ghét cái tên ChatGPT

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Sam Altman chia sẻ rằng: “ChatGPT là một cái tên kinh khủng nhưng nó hiện tại đã quá phổ biến để có thể thay đổi".

Ảnh: Business Insider
Ảnh: Business Insider

ChatGPT có thể là một cái tên quen thuộc hiện nay, nhưng điều đó không có nghĩa là Giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman thích cái tên đó.

"ChatGPT là một cái tên khủng khiếp nhưng nó hiện tại đã quá phổ biến để có thể thay đổi", Altman gần đây đã nói với Trevor Noah trên podcast của diễn viên hài.

Altman đã hỏi đùa Noah về ý tưởng tên thay thế và tự hỏi liệu nó có thể rút ngắn thành "GPT" hay chỉ "Chat" hay không.

Chatbot này mới được hơn một năm tuổi - nó ra mắt lần đầu tiên vào tháng 11 năm 2022. Business Insider đã đưa tin trước đây rằng lần ra mắt đầu tiên của ChatGPT được mô tả nội bộ là “không quá ồn ào”, đến mức một số nhân viên tại OpenAI thậm chí còn không biết rằng nó đã ra mắt vào thời điểm đó. Nhưng tính đến tháng 1 năm 2023, dịch vụ này đã tích lũy được khoảng 100 triệu người dùng hoạt động hàng tháng. Và bây giờ, như Altman nói, ChatGPT đã trở nên quá phổ biến.

Tuy nhiên, Altman nói đây là cái tên dễ nhớ. Trong phỏng vấn với Time tháng trước, ông cho rằng về mặt tích cực, tên gọi ChatGPT "chắc chắn có tiếng vang hơn" so với tên "Chat With GPT-3.5" được đưa ra trước đó.

Cũng trong podcast, Altman nhắc đến việc bị OpenAI sa thải hồi giữa tháng 11 và gọi đó là "sự may mắn được ngụy trang". "Tôi vẫn còn hơi sốc và chỉ đang cố gắng nhặt lại các mảnh vỡ", ông nói. "Tôi chắc chắn khi có thời gian ngồi lại và xử lý chuyện này, tôi sẽ có nhiều cảm xúc hơn về nó".

Noah cho rằng Altman, người vừa được Time vinh danh là CEO của năm, sẽ nắm giữ quyền lực đáng kể trong việc định hình tương lai AI sau vụ sa thải. Đáp lại, Altman cho biết ông "không thể ngủ được" sau thời gian ngắn bị hạ bệ rồi quay lại vị trí CEO.

Theo Business Insider