close Đăng nhập

Chuyện một Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Maroc làm chỉ huy Cục Địch vận Quân đội nhân dân Việt Nam

Trong Quân đội nhân dân Việt Nam, ít người biết có một cán bộ cao cấp, sĩ quan chỉ huy cấp cục là người nước ngoài, thậm chí là Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Maroc ở Bắc Phi. Đó là đại tá Nguyễn Chiến Mã - người được Bác Hồ đặt tên.

Tóm tắt bài viết

/
Đồng chí Nguyễn Chiến Mã (thứ 3, từ trái qua) cùng đồng đội chụp ảnh bên xác xe tăng Pháp tại Điện Biên Phủ. Ảnh: Tư liệu. Năm 2000, khi chuẩn bị đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, chúng tôi tới nhà ông Lưu Văn Lợi, thủ trưởng đầu tiên của Cục Địch vận, và lần đầu nghe về ông Nguyễn Chiến Mã, một chỉ huy đặc biệt của Cục, người Maroc, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Maroc.
Trong ký ức cán bộ lão thành, “Anh Mã” luôn gắn liền với sự kính trọng, từng là đồng Cục trưởng, được Bác Hồ phong quân hàm Đại tá. Sau này, qua cuốn “Lịch sử Cục Dân vận và Tuyên truyền đặc biệt (1947–2007)”, chúng tôi biết rõ hơn về vai trò của ông trong lịch sử Cục, đặc biệt trong công tác trại tù binh và hàng binh, góp phần hình thành các đơn vị chiến đấu đặc biệt như Đội Bắc Phi độc lập (DINA) và Commando William.
Ông từng giữ chức Quyền Cục trưởng từ 5 đến 11/1955. Sinh năm 1922 tại Maroc, ông Mohammed Ben Aomar Lahrach (Nguyễn Chiến Mã) là Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Maroc, Bí thư Thành ủy Casablanca. Năm 1950, theo thỏa thuận giữa Hồ Chí Minh và lãnh đạo Maroc, ông sang Việt Nam thực hiện công tác địch vận, được đặt tên Việt Nam là Nguyễn Chiến Mã, gọi là “Anh Mã”.
Trong thời gian tại Việt Nam (1950–1961), “Anh Mã” vận động hàng trăm lính Bắc Phi và châu Âu bỏ hàng ngũ Pháp, gia nhập Việt Minh, trở thành biểu tượng trong mắt binh lính Bắc Phi. Pháp gọi ông là “Tướng Anh Ma”, kính nể và sợ hãi. Ông có mặt trong Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954, có thể đã tham gia bắt sống tướng De Castries. Sau hòa bình, ông làm việc tại Nông trường Việt – Phi ở Ba Vì, Hà Nội, nơi nhiều cựu binh Bắc Phi và châu Âu hòa nhập cộng đồng.
Ông còn xây dựng cổng làng Maroc ở xã Tản Lĩnh, thể hiện tình đoàn kết Việt – Maroc. Các phần thưởng của ông gồm Huân chương Kháng chiến, Hữu nghị, và thanh gươm kỷ niệm từ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Năm 1961, ông trở về Maroc, tiếp tục hoạt động chính trị và trở thành biểu tượng của tinh thần quốc tế chủ nghĩa. Cuốn “Histoire d’Anh Ma” của GS Abdallah Saaf xuất bản năm 1996 kể về cuộc đời ông từ Casablanca đến Việt Nam và trở về trong huyền thoại.
Ông qua đời ngày 7/5/1971 tại ngoại ô Paris, đúng ngày chiến thắng Điện Biên Phủ.
Cung cấp bởi
anh-ma-cung-dong-doi-5264-3341.jpg
Đồng chí Nguyễn Chiến Mã (thứ 3, từ trái qua) và các đồng đội chụp ảnh bên xác xe tăng Pháp tại Điện Biên Phủ. Ảnh: Tư liệu.

Nhân vật đặc biệt, sứ mệnh đặc biệt…

Năm 2000, khi chuẩn bị đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân do Nhà nước phong tặng Cục Địch vận, Tổng cục Chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam, chúng tôi tới nhà riêng ông Lưu Văn Lợi, thủ trưởng đầu tiên của Cục. Tại đây, lần đầu tiên chúng tôi được nghe nói về ông Nguyễn Chiến Mã, một vị chỉ huy đặc biệt của Cục Địch vận – là người nước ngoài, lại còn là Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Maroc.

Trong ký ức của các cán bộ lão thành, cái tên “Anh Mã – Thủ trưởng Cục” luôn gắn liền với sự kính trọng và trìu mến. Có cụ khẳng định “Anh Mã” từng là đồng Cục trưởng, được Bác Hồ phong quân hàm Đại tá.

Vo chong Anh Ma.jpg
Ông Mohammed Ben Aomar Lahrach (Nguyễn Chiến Mã) cùng vợ Camille Lahrech. Ảnh tư liệu.

Sau này, khi đọc cuốn “Lịch sử Cục Dân vận và Tuyên truyền đặc biệt (1947–2007)” do NXB Quân đội nhân dân ấn hành năm 2008, chúng tôi đã tìm thấy những đoạn ghi chép rõ ràng về sự hiện diện của cán bộ chỉ huy người nước ngoài mang cái tên Việt Nam “Nguyễn Chiến Mã” trong lịch sử Cục.

Dấu ấn trong lịch sử Cục Địch vận

Tư liệu trong sách cho thấy, Nguyễn Chiến Mã từng tham gia Hội đồng Địch vận Trung ương với vai trò ủy viên. Ông là một trong các Cục phó, có thời gian giữ chức Quyền Cục trưởng (từ 5 đến 11/1955) khi đồng chí Vũ Oanh được điều sang Ban Tổ chức Trung ương Đảng.

Sách Lịch sử Cục Dân vận và Tuyên truyền đặc biệt ghi chép rõ về hoạt động và chức vụ của ông Nguyễn Chiến Mã. Ảnh: BTH.

Sách Lịch sử Cục Dân vận và Tuyên truyền đặc biệt ghi chép rõ về hoạt động và chức vụ của ông Nguyễn Chiến Mã. Ảnh: BTH.

Ông phụ trách công tác trại tù binh và hàng binh, góp phần hình thành các đơn vị chiến đấu đặc biệt như Đội Bắc Phi độc lập (DINA) và Commando William.

Như vậy, đã rõ: ông Nguyễn Chiến Mã không chỉ là Cục phó, mà còn có giai đoạn là Quyền Cục trưởng – một vị trí chỉ huy cao nhất tại Cục Địch vận.

Hành trình đến với cách mạng Việt Nam

Ông Nguyễn Chiến Mã (tên thật Mohammed Ben Aomar Lahrach, biệt danh Maarouf) sinh năm 1922 tại Khouribga (Maroc). Khi mới 28 tuổi, ông đã là Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Maroc, từng giữ chức Bí thư Thành ủy Casablanca.

Ông Nguyễn Chiến Mã (trái) nhận Huân chương do Nhà nước Việt Nam tặng thưởng. Ảnh tư liệu.

Ông Nguyễn Chiến Mã (trái) nhận Huân chương do Nhà nước Việt Nam tặng thưởng. Ảnh tư liệu.

Năm 1950, theo thỏa thuận giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Maroc Ali Yata, cùng sự hỗ trợ của Đảng Cộng sản Pháp, ông được cử sang Việt Nam thực hiện công tác địch vận đối với lính Bắc Phi trong quân đội Pháp.

Ngay khi tới Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt cho ông cái tên Việt Nam: Nguyễn Chiến Mã, thường gọi “Anh Mã”, với hàm ý “bậc trượng phu mã thượng” và cũng gợi nhớ đến quê hương Maroc.

“Tướng Anh Ma” – biểu tượng giữa binh lính Bắc Phi

Trong thời gian công tác tại Việt Nam (1950–1961), “Anh Mã” đã trực tiếp vận động hàng trăm lính Lê dương người Bắc Phi và châu Âu bỏ hàng ngũ Pháp, gia nhập Việt Minh.

Với uy tín và khả năng, ông trở thành một biểu tượng trong mắt binh lính Bắc Phi. Thực dân Pháp thậm chí gọi ông bằng biệt danh “Tướng Anh Ma” – vừa kính nể, vừa lo sợ.

Đặc biệt, ông có mặt tại Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954, từ những ngày đầu cho đến lúc kết thúc. Nhiều nhân chứng kể lại rằng ông có thể đã tham gia đơn vị trực tiếp bắt sống tướng De Castries.

Những đóng góp sau hòa bình

Sau năm 1954, “Anh Mã” tiếp tục công tác tại Nông trường Việt – Phi (Ba Vì, Hà Nội), nơi nhiều cựu binh Bắc Phi và châu Âu được tổ chức lao động, lập gia đình với người Việt và hòa nhập cộng đồng.

Lễ ra mắt sách "Chuyện Anh Mã" của Giáo sư Abdallah Saaf tại Việt Nam năm 2018. Ảnh: CVN.

Lễ ra mắt sách "Chuyện Anh Mã" của Giáo sư Abdallah Saaf tại Việt Nam năm 2018. Ảnh: CVN.

Ông còn để lại một dấu ấn văn hóa độc đáo: Cổng làng Maroc ở xã Tản Lĩnh (Ba Vì). Công trình này do các hàng binh Bắc Phi xây dựng theo sáng kiến của ông, đến nay vẫn được giữ gìn như minh chứng của tình đoàn kết Việt Nam – Maroc.

Với những đóng góp đặc biệt, ông được Nhà nước Việt Nam trao tặng Huân chương Kháng chiến, Huân chương Hữu nghị, và một thanh gươm kỷ niệm từ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đồng chí Trường Chinh (thứ 3, trái qua) chụp ảnh cùng một số thành viên Đội DINA. Ảnh: Tư liệu.

Đồng chí Trường Chinh (thứ 3, trái qua) chụp ảnh cùng một số thành viên Đội DINA. Ảnh: Tư liệu.

Trở về Maroc và di sản còn lại

Năm 1961, ông trở về Maroc, tiếp tục tham gia chính trị và được ghi nhận như một biểu tượng của tinh thần quốc tế chủ nghĩa.

Bìa cuốn sách "Chuyện Anh Mã" bằng tiếng Pháp. Ảnh tư liệu.

Bìa cuốn sách "Chuyện Anh Mã" bằng tiếng Pháp. Ảnh tư liệu.

Cuốn sách “Histoire d’Anh Ma” (Chuyện Anh Mã) của GS Abdallah Saaf (ĐH Mohamed V, Rabat), xuất bản năm 1996, đã tái hiện cuộc đời ông – từ Casablanca đến Việt Nam và trở về trong tư cách một huyền thoại.

Một số nguồn cho biết ông qua đời ngày 7/5/1971 tại ngoại ô Paris – đúng ngày kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đại tá Bùi Thuận Hóa

Nguyên Trưởng phòng, Cục Dân vận, TCCT

Xã hội số

Thành lập Trung tâm tài chính quốc tế

Thành lập Trung tâm tài chính quốc tế

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế là “bước ngoặt” quan trọng, mở ra giai đoạn hội nhập sâu rộng hơn, nâng tầm vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị và mạng lưới tài chính toàn cầu.

Bản lĩnh báo chí vì sức khỏe cộng đồng

Bản lĩnh báo chí vì sức khỏe cộng đồng


Kiên định đồng hành cùng Bộ Y tế trong những chính sách khó khăn, VietTimes đã chứng minh vai trò của báo chí không chỉ là đưa tin, mà còn là bảo vệ sự thật và lợi ích của người dân.