Aladdin phiên bản người đóng có đáng xem?

VietTimes – Aladdin 1992 là một trong những bộ phim hoạt hình được yêu thích nhất của hãng Walt Disney. Năm nay, phiên bản live-action (người đóng) của bộ phim này chính thức được lên sóng sau 27 năm. Liệu phiên bản mới này có hay như kỳ vọng?
Poster phim Aladdin
Poster phim Aladdin

Phiên bản live-action lần này của đạo diễn Guy Ritchie đã mang một làn gió mới vào thị trường phim remake. Sự kết hợp dựa trên cốt truyện dân gian Ả Rập Nghìn lẻ một đêm cùng công nghệ mô phỏng hình ảnh CGI (Computer-Generated Imagery) và âm nhạc đã đem đến cho khán giả màn trình diễn mãn nhãn. Bối cảnh mới mẻ cùng những chi tiết khai thác thêm về các nhân vật khiến nội dung phong phú hơn, tuy nhiên một số cảnh phim gặp phải tình trạng lan man không cần thiết.

Về cơ bản, cốt truyện hầu như vẫn giữ nguyên mẫu, mạch phim nhanh, không có quá nhiều tình tiết. Nội dung phim xoay quanh chuyện tình của “chuột đường phố” mồ côi tên Aladdin (Mena Massoud) và công chúa Jasmine của vương quốc Agrabah (Naomi Scott), cùng với sự xuất hiện hài hước của thần đèn vui nhộn Genie (Will Smith) xuyên suốt mạch phim.

Diễn xuất của Naomi Scott trong vai công chúa Jasmine.
Diễn xuất của Naomi Scott trong vai công chúa Jasmine.

Phiên bản live-action gây ấn tượng khi mang đến cho Jasmine một vai trò lớn hơn nhiều so với bản gốc, khiến nàng công chúa mạnh mẽ nhất Disney trở thành trung tâm cảm xúc của câu chuyện khi đấu tranh cho nữ quyền tại Agrabah. Sự xuất hiện mới mẻ của nữ hầu gái Dalia (Nasim Pedrad) đã mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc thú vị. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng chi tiết “nữ quyền” chỉ nổi bật chứ không có gì mới mẻ so với những phim trước đây của Walt Disney.

Tạo hình của Aladdin (Mena Massoud) trong phim.
Tạo hình của Aladdin (Mena Massoud) trong phim.

Phần lớn nội dung phim vẫn hướng về Aladdin, nhân vật chủ chốt của bộ phim. Bản live-action đã đào sâu tính cách và tâm lý nhân vật, đây là điểm mới so với phiên bản hoạt hình trước đây.

Thần đèn Genie vui nhộn qua diễn xuất của Will Smith.
Thần đèn Genie vui nhộn qua diễn xuất của Will Smith.

Thần đèn Genie lôi cuốn khán giả bằng hình tượng vui tính thông qua diễn xuất dí dỏm của ngôi sao Will Smith. So với Genie trong phiên bản hoạt hình do Robin Williams lồng tiếng, phiên bản của Smith có vẻ “nhắng nhít” hơn. Tuy nhiên, tạo hình màu xanh nguyên bản không phù hợp lắm với nước da của nam diễn viên này, khiến nhiều khán giả cảm thấy hình ảnh thần đèn chưa thực sự đã mắt.

Tuyến nhân vật phản diện thực sự gây thất vọng lớn đối với phiên bản live-action. So với kịch bản gốc, bộ ba phản diện là tể tướng Jafar cùng Hades và Maleficent thể hiện quá yếu và nhạt nhòa, khiến mạch phim trở nên trống rỗng và không thỏa lòng khán giả.

Tuyến nhân vật phản diện gây thất vọng.
Tuyến nhân vật phản diện gây thất vọng.

Cũng giống như các phim trước đây của hãng, Walt Disney luôn coi âm nhạc là linh hồn của bộ phim. Thần đèn trong phiên bản này vẫn thể hiện 2 bài hát vui nhộn Friend Like MePrince Ali. Bản nhạc bất hủ A whole the new world một lần nữa được tái hiện lại cùng cảnh phim ngoạn mục sẽ làm xiêu lòng bất cứ tín đồ Disney nào. Đặc biệt, “bản hit” Speechless với giọng ca của công chúa Jasmine lần đầu xuất hiện đã tạo điểm nhấn và truyền đi thông điệp mạnh mẽ về bình đẳng giới. Rất nhiều vũ đạo tuyệt vời cũng được thể hiện trong khung cảnh đầy màu sắc của bộ phim, những con đường lung linh và trang phục lộng lẫy. Tuy nhiên, đối với những người không thích nhạc kịch sẽ cảm thấy “bội thực” vì quá nhiều bài hát xuyên suốt mạch phim.

Bộ phim phù hợp với mục đích thư giãn.
Bộ phim phù hợp với mục đích thư giãn.

Nhìn chung, đây là bộ phim đáng để thử, nhất là với những fan trung thành của Disney muốn tìm về quá khứ. Mặc dù cốt truyện không mới và ít kịch tính nhưng kỹ xảo hình ảnh của bản live-action này rất đáng để trải nghiệm.