Nhóm cử tri chưa quyết định phản ứng thế nào với màn tranh luận của ông Biden?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Nhóm cử tri Mỹ chưa lựa chọn giữa Joe Biden và Donald Trump trước cuộc tranh luận tổng thống hôm 27/6 giờ đã có quyết định của mình.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tại cuộc tranh luận trực tiếp với ông Donald Trump tối 27/6 (Ảnh: CNN)
Tổng thống Mỹ Joe Biden tại cuộc tranh luận trực tiếp với ông Donald Trump tối 27/6 (Ảnh: CNN)

Trong số 13 người "chưa quyết định" được hãng Reuters phỏng vấn, 10 người mô tả màn trình diễn của vị Tổng thống 81 tuổi thuộc đảng Dân chủ trước ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump là yếu ớt, bối rối, đáng xấu hổ và khó theo dõi.

Gina Gannon, 65 tuổi, một người về hưu ở bang chiến trường Georgia, đã bỏ phiếu cho Trump vào năm 2016 và đến năm 2020 lại chuyển sang bỏ phiếu cho ông Biden.

"Joe Biden trông rất yếu đuối và bối rối ngay từ đầu. Tôi lo ngại rằng những kẻ thù toàn cầu của chúng ta nhìn nhận Joe Biden theo cách này. Tôi bị sốc và mất tinh thần. Tôi ghét thấy Tổng thống của chúng ta hành động như vậy trên TV và trước thế giới", Gannon nói.

"Bây giờ tôi chắc chắn bỏ phiếu cho Donald Trump", bà nói thêm.

Các cuộc tranh luận Tổng thống thường chỉ có ảnh hưởng hạn chế đến cử tri, nhưng ông Biden và ông Trump đang trong một cuộc đua hết sức gay cấn và cuộc bầu cử có thể sẽ được quyết định chỉ bằng hàng nghìn phiếu bầu ở một số bang do dự. Cả hai ứng cử viên đều cần phải giành được số lượng cử tri tương đối nhỏ, những người vẫn do dự chưa quyết định sẽ bỏ phiếu cho ai.

Ông Biden đã có một màn trình diễn thiếu năng lượng, chùn bước trong khi ông Trump vùi dập ông bằng một loạt các đòn tấn công.

Màn thể hiện thiếu sức sống của ông Biden đã khiến các thành viên đảng Dân chủ của ông lo lắng, mở ra một hướng mới và có thể sẽ làm sâu sắc thêm mối lo ngại của cử tri rằng ông đã quá già để phục vụ thêm một nhiệm kỳ 4 năm nữa.

7 trong số 9 cử tri tỏ ra thất vọng trước màn trình diễn của ông Biden nói với Reuters rằng họ hiện đang nghiêng về phía ông Trump, vì họ không còn tin rằng ông Biden có thể thực hiện nhiệm vụ của mình trên cương vị Tổng thống. 3 trong số họ cho biết họ chắc chắn sẽ bỏ phiếu cho ông Trump trong cuộc tái đấu bầu cử ngày 5/11, mặc dù 2 người trong số họ nói rằng họ không thích cựu tổng thống đảng Cộng hòa.

Meredith Marshall, 51 tuổi, sống ở khu vực Los Angeles và tự kinh doanh, cho biết cuộc tranh luận vừa qua khiến bà bị sốc.

Bà đã bỏ phiếu cho ông Biden vào năm 2020, nhưng hiện đang nghiêng về ông Trump, do điều mà bà mô tả là sự thiếu nhạy bén về tinh thần của ông Biden.

"Nếu những lựa chọn của tôi dựa trên cuộc tranh luận này, tôi thà sẽ bỏ phiếu cho một kẻ nói dối và bị kết án thay vì một người dường như không có tâm trí".

1.png
Những người theo dõi cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên giữa ông Joe Biden và Donald Trump tại ở Novi, Michigan (Ảnh: Reuters)

Theo cuộc thăm dò gần đây nhất của Reuters/Ipsos, khoảng 20% ​​cử tri cho biết họ chưa chọn được ứng cử viên nào trong cuộc đua Tổng thống năm nay, đang nghiêng về các lựa chọn của bên thứ ba hoặc có thể sẽ không bỏ phiếu.

Reuters đã phỏng vấn 15 cử tri như vậy trước cuộc tranh luận hôm thứ Năm và họ đồng ý sẽ tham gia phỏng vấn lại sau sự kiện để xem liệu cuộc tranh luận có thay đổi quan điểm của họ hay không.

Nhưng không phải mọi thông tin đều xấu đối với ông Biden.

Ashley Altum, một người quản lý chăm sóc sức khỏe tâm thần 28 tuổi đến từ South Carolina, đã bị giằng xé giữa Biden hay ứng cử viên bên thứ ba trước cuộc tranh luận. Bây giờ cô đang nghiêng về phía ông Biden nhiều hơn.

Cô cho biết cô hài lòng với câu trả lời của ông Biden, vì ông sẵn sàng giải quyết các câu hỏi một cách trực tiếp hơn so với ông Trump.

“Tôi đã thấy ông Biden sa sút khá nhiều, nhưng tôi luôn ngạc nhiên khi có nhiều người không rơi vào những tình huống như vậy”, cô nói. "Tôi nghĩ rằng bất kỳ ai có thể lên đó và nói một cách hùng hồn ngay từ đầu đã là điều ấn tượng".

Ông Biden đã chỉ ra trong cuộc tranh luận rằng Trump, ở tuổi 78, chỉ trẻ hơn ông 3 tuổi.

“Nhưng Trump vẫn là Trump. Tôi không thấy dấu hiệu suy giảm nhận thức ở ông Trump”, Tom Reich, 36 tuổi, kỹ sư phần mềm đến từ South Carolina, cho biết.

Các vấn đề về tuổi tác và năng lực tinh thần bắt đầu được quan tâm đặc biệt trong quá trình tranh cử vào tháng 2, sau báo cáo của cố vấn đặc biệt của Bộ Tư pháp cho rằng ông Biden đang bị mất trí nhớ.

“Thật là một thảm họa đối với đảng Dân chủ”, Scott Harrington, 63 tuổi, một thương nhân ở Massachusetts, nói sau khi theo dõi cuộc tranh luận. "Về cơ bản, tôi vẫn chưa quyết định nhưng hy vọng ông Biden đủ giỏi để tôi có thể bỏ phiếu cho ông ấy. Tôi ghét Trump. Tôi lo rằng ông Biden sẽ tỏ ra không đáp ứng được công việc, nhưng ông ấy thậm chí còn tệ hơn tôi lo ngại".

Theo Reuters