Nga và ông Putin thắng lớn: Xin lỗi nước Nga, chúng tôi đã sai!

VietTimes -- Trong trận tứ kết ngày 7/7/2018, mặc dù đã “chiến đấu” kiên cường và đầy bản lĩnh, nhưng sự may mắn đã không mỉn cười với Đội tuyển Nga trong loạt đá luân lưu và họ đã phải nhường bước cho Đội tuyển Croatia đi vào vòng bán kết. Nhưng nước Nga với vai trò là nhà đăng cai tổ chức World Cup 2018 đã giành được một thắng lợi ngoại giao kỳ vĩ.
Nga đã có một kỳ World Cup thành công rực rỡ
Nga đã có một kỳ World Cup thành công rực rỡ

Đó là, sự kiện thể thao này là dịp để cho toàn thế giới biết về một nước Nga thân thiện, hữu ái, cởi mở, nhân hậu và mến khách, sẵn sàng hợp tác với mọi quốc gia trên thế giới để cùng dựng xây một thế giới hòa bình, cùng phát triển vì những giá trị cao đẹp nhất của con người.

Đội tuyển Nga là “những anh hùng trên sân cỏ” tại World Cup 2018”

Ngay sau khi Đội tuyển Nga thắng Đội tuyển Tây Ban Nha và lọt vào vòng tứ kết, các phương tiện truyền thông thế giới có chung nhận định rằng tại World Cup 2018, Đội tuyển Nga từng bị xếp là một trong “những đội yếu nhất" đã làm nên điều kỳ diệu chưa từng có trong toàn bộ lịch sử World Cup, từ đó tạo nên những cảm xúc bất ngờ và mạnh mẽ nhất về nước Nga.  

Trước khi khai mạc World Cup 2018, báo chí Anh và một số nước  đã từng đánh giá rất tiêu cực về Đội tuyển Nga, thì nay họ gọi các tuyển thủ Nga là “những anh hùng trên sân cỏ” của World Cup 2018. Tờ The Telegraph nhận xét: “Đội tuyển Nga đã kiểm soát 71% lượt tranh chấp với Đội tuyển Tây Ban Nha, buộc đối phương phải chấp nhận tỷ số hòa 1:1 sau 120 phút giao tranh và phải giải quyết thắng bại bằng loạt đá luân lưu”. Báo Anh The Mirror nhận định, chính thủ môn Igor Akinfeev đã đưa Đội tuyển Nga vượt qua Đội tuyển Tây Ban Nha. Trong khi đó, các tuyển thủ Tây Ban Nha không có đủ bản lĩnh của “những sát thủ thực sự” trước khung thành đối phương.

Báo Anh The Guardian bình luận:“144 triệu người Nga và hàng triệu người hâm mộ Đội tuyển Nga trên toàn thế giới đã nín thở chứng kiến pha dứt điểm huyền thoại của thủ môn Igor Akinfeev. Đây là chiến thắng quan trọng nhất của Đội tuyển Nga. Nếu như Đội tuyển Nga không tiến sâu nữa vào bán kết hay chung kết thì chiến thắng của họ trước Đội tuyển Tây Ban Nha cũng đã là quá tuyệt với rồi”. Tờ Daily Mail của Anh nhận xét:“Đội tuyển Tây Ban Nha kiểm soát phần lớn thời gian trận đấu, nhưng huấn luyện viên của Đội tuyển Nga Stanislav Cherchesov đã thực hiện tuyệt vời chiến thuật cơ động rất tài tình, buộc các tuyển thủ Đội tuyển Tây Ban Nha phải chơi loạt đá luân lưu. Rút cuộc, Đội tuyển Tây Ban Nha đã bị hạ gục trước một đối phương không thuộc đẳng cấp với họ”.

Báo Mỹ New York Times bình luận:“Người Mỹ nhận thấy sức mạnh của Đội tuyển Nga chủ yếu là ở chiến lược của huấn luyện của Stanislav Cherchesov. Ông ấy tin tưởng vào các tuyển thủ và họ đã chơi như “những anh hùng trên sân cỏ”. Trong số đó, chơi hay nhất là thủ môn Igor Akinfeev-người không chỉ chơi tuyệt vời trong 120 phút đầy kịch tính mà còn đánh gục Đội tuyển Tây Ban Nha trong loạt sút luân lưu”. Báo Mỹ còn tỏ sự ngưỡng mộ tiền đạo Artem Dzyuba và hậu vệ Sergei Ignashevich.

Báo La Gazzetta dello (Italia) nhận xét:“Thủ môn Nga Igor Akinfeev tuy chưa thể được coi là hậu duệ huyền thoại của Lev Yasshin, nhưng anh ta đã lập công xuất sắc đưa Đội tuyển Nga vào vòng tứ kết bằng loạt đá luân lưu. Ngoài ra, Đội tuyển Nga cũng đã chơi phòng thủ  tuyệt vời”.

Báo Business Insider nhận định:“Đội tuyển Nga từ vị trí 70 trên bảng xếp hạng của FIFA đã lập nên chiến công lẫy lừng trong lịch sử các kỳ World Cup với chiến thắng trước Đội tuyển Tây Ban Nha. Đặc biệt, thủ môn Igor Akinfeev trong thế lao người ra bắt bóng, bằng một cú đá bằng chân đã đánh bại Đội tuyển Tây Ban Nha trong loạt đá luân lưu”. Báo Pháp L'Equipe gọi trận thắng của Đội tuyển Nga trước Đội tuyển Tây Ban Nha là “thần kỳ” sau hàng loạt đợt tấn công bắn phá khung thành đối phương và buộc phải đi tới loạt đá luân lưu định mệnh.

Báo chí ở Đức coi trận thắng của Đội tuyển Nga trước Đội tuyển Tây Ban Nha là “chuyện cổ tích trong thực tế”. Tờ Bild của Đức nhận xét:“Đội tuyển Nga đã làm nên điều kỳ diệu và bất ngờ nhất tại World Cup 2018”. Hãng truyền thông TNV của Đức nhận định:“Huấn luyện viên Đội tuyển Nga Stanislav Cherchesov hoàn toàn xứng đáng được dựng tượng đài kỷ niệm khi còn sống. Ông là người anh hùng của nhân dân Nga”. Tạp chí Đức Der Spiegel đăng bài viết tỏ lời xin lỗi Đội tuyển Nga bởi trước đó họ dự đoán Nga sẽ thất bại ngay trong vòng 1 của World Cup 2018: “Xin lỗi nước Nga, chúng tôi đã sai” [1].

Nước Nga trở thành lễ hội của các cổ động viên World Cup

Tờ The Guardian (Anh) đã có những bài viết mô tả hình ảnh  nước Nga trong những ngày diễn ra World Cup 2018:“Nước Nga là nơi tuyệt vời để tổ chức World Cup. Rất nhiều người sẽ rời nước Nga sau khi xem World Cup với những kỉ niệm rất tuyệt vời và họ sẽ thay đổi cách nhìn về nước Nga. Các cổ động viên bóng đá Anh giờ đây sẽ nhìn Nga theo hướng tích cực hơn sau World Cup 2018. Nước Nga đã chào đón nồng nhiệt, cực kì thân thiện các đội bóng cũng như các cổ động viên. Điều đó đã khiến cho những vị khách đến từ nhiều quốc gia trên thế giới cảm thấy rất xúc động. Nước Nga đã trở thành trung tâm hội tụ các cổ động viên.

Hàng chục ngàn cổ động viên đã tới Nga để xem các trận đấu. Họ ở lại ít nhất hai đêm để xem đội tuyển mà họ cổ vũ thi đấu và tạo nên không khí lễ hội trên nhiều đường phố Nga. Bia rẻ và tiết trời ấm áp ở hầu hết các thành phố diễn ra World Cup 2018. Hành lang giao thông chạy qua khắp thủ đô đã giúp Moscow trở thành địa điểm lý tưởng cho các cổ động viên”.

Cây bút thể thao nổi tiếng thế giới Steven Goff của tờ The Washington Post (Mỹ) thừa nhận rằng, nước Nga khác rất nhiều so với hình dung trước đó của ông. Steven Goff viết:“Trước đó tôi nghĩ, làm việc và sống ở Moscow trong gần 6 tuần diễn ra World Cup sẽ thật buồn tẻ. Không khí sẽ rất tẻ nhạt và mọi người không thân thiện, thức ăn không ngon. Tuy nhiên, tôi đã sai. Moscow là nơi quá lý tưởng để tổ chức World Cup. Các thành phố Nga chào đón hàng chục ngàn người, chu đáo tới từng người một. Việc đi dạo quanh Quảng trưởng Đỏ giống như đi trên các đại lộ dành cho người đi bộ.

Ông Putin đá bóng trong điện Kremlin
Ông Putin đá bóng trong điện Kremlin

Những du khách nước ngoài đã được đến một thế giới diệu kỳ mà họ chưa từng thấy”. Steven Goff nhận xét:“Đăng cai tổ chức World Cup 2018, nước chủ nhà Nga không chỉ xây dựng hệ thống bảo đảm an ninh vô cùng chặt chẽ mà còn huy động lượng lớn các tình nguyện viên nhằm đảm bảo an toàn cũng như hỗ trợ các du khách tới Nga để xem các trận đấu. Các cổ động viên từ khắp nơi trên thế giới đã đem lại không khí lễ hội đa quốc gia vui nhộn hiếm có trên các đường phố Nga với những bộ trang phục đặc sắc, đầy sáng tạo nhưng vẫn mang đậm nét văn hóa riêng của mỗi quốc gia” [2]

Âm mưu phá hoại World Cup 2018 đã thất bại

Trước khi diễn ra World Cup 2018, báo chí phương Tây tuyên truyền rằng nước Nga là “xứ sở khủng khiếp”. Thế nhưng những người hâm mộ bóng đá khi tới đây được nhìn thấy một nước Nga hoàn toàn khác:thân thiện, mến khách và luôn sẵn sàng chào đón khách bằng những nụ cười và vòng tay thân ái. Bộ trưởng ngoại giao Litva, ông Linas Linkevičius, tuyên bố:“Việc chính khách nhiều nước trên thế giới nỗ lực tẩy chay World Cup ở Nga đã hoàn toàn thất bại. Đến lúc này tôi nhận thấy nỗ lực tẩy chay đó đã không thể làm suy giảm ý nghĩa của những kết quả đạt được tại World Cup 2018 ở Nga”[3].

Hãng truyền thông Mỹ CNN đăng bài viết nhận định:“Tổng thống Nga V.Putin đã giành được thắng lợi ngoại giao lớn nhờ World Cup 2018. Sự kiện thể thao này đã nâng cao đánh kể ảnh hưởng của Nga, cải thiện hình ảnh nước Nga trên thế giới”.

Tổng thư ký LHQ António Guteris đã đến Moscow tham dự World Cup 2018 và gặp Tổng thống Nga V.Putin. Ngoài ra, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cũng tới theo dõi trận đấu của Đội tuyển Hàn Quốc với Đội tuyển Mehico và thăm chính thức Nga. Hàng chục ngàn người hâm mộ nước ngoài rất hài lòng khi tới Nga tham dự các trận đấu tại World Cup 2018 đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ cho toàn thế giới: nước Nga thân thiện, mến khách, không hề bị cô lập.  

Nhà báo Mỹ Stephen Goff trong bài viết trên tờ Washington Post công nhận:“Tất cả những suy nghĩ của tôi về nước Nga trước đây đều sai. Trên thực tế, qua những gì tôi được tai nghe mắt thấy, thì nước Nga là quốc gia rạng rỡ, tươi sáng, với những con người rất thân thiện, cởi mở, nhân hậu, với trái tim nồng nhiệt tràn đầy sức sống. Tại World Cup 2018, tất cả các cổ động viên và các tuyển thủ nói bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau như tiếng Đức, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Triều Tiên, Bồ Đào Nha…nhưng đều gắn kết cùng nhau bởi tình yêu bóng đá và tình yêu cuộc sống. Họ không chỉ tới đây vui cùng nỗi đam mê với các trận đấu mà còn muốn biết về nước Nga, văn hóa Nga, cuộc sống của người Nga” [4].

Nhà báo Phần Lan Sebastian Buckman-một người đã đích thân tới quan sát nhiều trận đấu, đưa ra nhận xét:“World Cup 2018 ở Nga đã vượt qua những kỳ vọng táo bạo nhất. Tôi đã tận mắt chứng kiến 65 ngàn người sau khi kết thúc trận đấu ở sân vận động đi vào các tuyến tàu điện ngầm mà không bị cản trở bởi bất kỳ sự ùn tắc giao thông nào, hoặc không bị lạc lối đi. Quả thật, World Cup 2018 ở Nga được tổ chức một cách tuyệt diệu”.

Các báo ở Phần Lan đăng nhiều bài viết có chung nhận định:“ World Cup 2018 là thắng lợi ngoại giao lớn của Tổng thống Nga V.Putin. Người nước ngoài tới tham dự sự kiện thể thao này cảm thấy như ở chính nhà mình bởi họ được người dân Nga tiếp đón thân tình, cởi mở và vui vẻ, họ có thể đi khắp nước Nga mà không cần phải bỏ tiền mua vé trên các phương tiện giao thông, có thể rời nước Nga hay quay trở lại xem các trận đấu mà không cần viza. Các sân vận động được đội quân an ninh chuyên nghiệp bảo vệ vững chắc và tin cậy. Bất kỳ một người hâm mộ bóng đá nào cũng cảm thấy tự tin và hoàn toàn bình yên” [5].

Chủ tịch FIFA, ông Infantino, khẳng định: “Tổng thống Nga V.Putin đóng vai trò then chốt cho thành công của World Cup 2018. Tôi chưa bao giờ thấy ở đâu như ở Nga-nơi lãnh đạo các cấp có tinh thần trách nhiệm cao để đem lại thành công cho World Cup. Nước Nga đã biến World Cup thành ngày hội thực sự. Có thể trước đây Tổng thống Nga V.Putin không phải là người hâm mộ môn thể thao bóng đá, nhưng hiện nay mọi thứ đã thay đổi. World Cup 2018 được tổ chức ở trình độ cao nhất thế giới và đạt được thành công chưa từng có trong lịch sử. World Cup 2018 làm thay đổi nhận thức của thế giới về nước Nga”[6,7]./.

Tài liệu tham khảo:

[1]«Прости, Россия, мы не правы»: Der Spiegel извинилась перед сборной РФ за негативный прогноз на ЧМ-2018. https://politpuzzle.ru/105976-prosti-rossiya-my-ne-pravy-der-spiegel-izvinilas-pered-sbornoj-rf-za-negativnyj-prognoz-na-chm-2018/?utm_source=onesignal&utm_medium=push&utm_campaign=main

[2]«Как же я ошибался»: журналист из США рассказал о своём первом визите в Россию на ЧМ-2018. https://politpuzzle.ru/105875-kak-zhe-ya-oshibalsya-zhurnalist-iz-ssha-rasskazal-o-svoyom-pervom-vizite-v-rossiyu-na-chm-2018/?utm_source=onesignal&utm_medium=push&utm_campaign=main

[3]Литва признала провал бойкота чемпионата мира по футболу. https://vz.ru/news/2018/6/21/928940.html

[4] CNN: забивают голы на ЧМ-2018, но самые важные очки набирает Путин. https://politros.com/125624-cnn-zabivayut-goly-na-chm-2018-no-samye-vazhnye-ochki-nabiraet-putin?utm_campaign=transit&utm_source=mirtesen&utm_medium=news&from=mirtesen

[5]Финский журналист: «Россия – уже победила на ЧМ, ведь изменила мнение о себе у миллионов иностранцев». http://www.nasha-strana.info/archives/29622?utm_source=push-notification&utm_medium=push-world&utm_campaign=push

[6] Президент ФИФА шокирован ЧМ-2018. http://newsland.com/user/4297864111/content/nikogda-takogo-ne-videl-prezident-fifa-shokirovan-chm-2018/6401435?utm_source=sendpulse&utm_medium=push&utm_campaign=6411256

[7] Чемпионат мира сломал «матрицу восприятия России». http://cyplive.com/news/news-russia/chempionat-mira-slomal-matricu-vospriyatiya-rossii.html