Hàng nghìn chuyến xe 0 đồng đưa bệnh nhân nghèo vượt đường xa về nhà

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau quá trình điều trị ở bệnh viện, các bệnh nhân nghèo thường cạn kiệt tiền bạc, rất khó khăn để trở về nhà. Những chuyến xe 0 đồng do bệnh viện tổ chức để đưa bệnh nhân về nhà là món quà vô cùng ý nghĩa với họ.

VT xe o dong.jpg
Bắt đầu hành trình đưa bệnh nhân từ Bệnh viện Việt Đức về nhà trên chuyến xe 0 đồng

Vài năm trước, hình ảnh một người đàn ông chở một thi thể bó chiếu bằng xe máy đi trên đường đã gây sự chú ý của dư luận. Hôm đó, ông Lò Văn Muôn ở Sơn La, chở thi thể em gái là chị Lò Thị P. rời bệnh viện. Ông Muôn cho biết, do gia đình không có tiền để thuê xe ô tô cứu thương, nên ông tự chở thi thể em gái về mai táng.

Mới đây, dư luận cũng vô cùng bức xúc khi Công ty TNHH Vận chuyển 115 Xuyên Việt thu tiền vận chuyển bệnh nhi và người nhà từ Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM với giá quá đắt là 16 triệu đồng.

Đây cũng là toàn bộ số tiền bố cháu bé vay mượn được, nên mấy hôm sau, khi cháu bé không qua khỏi, anh không còn tiền để mua quan tài và thuê ô tô, nên đã quấn thi thể con trai vào chiếc khăn, cho vào thùng xốp rồi định đi xe khách về quê.

Hai câu chuyện trên là những ví dụ về những hoàn cảnh rất khó khăn, cạn kiệt tiền bạc sau quá trình điều trị tại bệnh viện, không thể thuê xe cứu thương trở về quê.

1-1473927110.jpg
Hình ảnh ông Lò Văn Muôn chở thi thể em gái trên xe máy từ bệnh viện về nhà từng gây xôn xao dư luận

Những chuyến xe yêu thương

Là nơi tiếp nhận nhiều bệnh nhân nặng, Bệnh viện Việt Đức rất thấu hiểu hoàn cảnh của những người dân nghèo, đặc biệt là ở các vùng núi cao, giao thông khó khăn. Để hỗ trợ họ, bên cạnh việc cùng các mạnh thường quân giúp đỡ bệnh nhân về vật chất trong quá trình điều trị, từ năm 2021, Bệnh viện còn triển khai những chuyến xe 0 đồng đưa người bệnh có hoàn cảnh khó khăn trở về nhà sau quá trình điều trị tại Bệnh viện.

Chị Giàng Thị Chư (19 tuổi, người dân tộc Mông ở Tả Phìn, tỉnh Lào Cai) là một trong những bệnh nhân nghèo điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.

Chị Chư được phát hiện bị viêm rò xương đùi đã phải phẫu thuật 5 lần tại các Bệnh viện tỉnh Lào Cai, Bệnh viện Việt Pháp rồi được đưa về Bệnh viện Việt Đức.

Vợ chồng chị có 2 con nhỏ, đứa lớn 2 tuổi, đứa nhỏ 1 tuổi, hoàn cảnh kinh tế vô cùng khó khăn. Cả gia đình chỉ trông vào mấy mảnh nương cằn cỗi. Để đưa chị xuống Bệnh viện Việt Đức tiếp tục điều trị, gia đình phải vay khắp nơi mới được 10 triệu đồng, trong khi chi phí phẫu thuật, điều trị, ăn uống, đi lại rất tốn kém.

Thế nên, khi kết thúc đợt điều trị, chị không còn tiền để trở về nhà. Biết được hoàn cảnh này, Bệnh viện Việt Đức đã bố trí một chuyến xe đưa chị về Tả Phìn với các con. Trên đường về, chị Chư xúc động bày tỏ lòng biết ơn với sự hỗ trợ của Bệnh viện và những tấm lòng hảo tâm, khi không chỉ giúp đỡ chị có thêm kinh phí lo điều trị bệnh và cuộc sống gia đình, mà còn hỗ trợ chị chuyến xe hơn 300km về tận nhà.

VT Be H.JPG
Đưa 2 bố con bệnh nhân ở Yên Bái về nhà

Em bé người Mông Sùng Thị H. (7 tuổi ở Văn Chấn, Yên Bái) nằm điều trị nhiều ngày ở Bệnh viện Việt Đức. Gia cảnh cháu rất nghèo, mẹ ốm đau bệnh tật, cả gia đình chỉ sống bằng nghề làm nông nghiệp, vào rừng kiếm rau quả qua ngày. Vì thế, việc đưa cháu H. về Hà Nội điều trị là quá sức với điều kiện kinh tế của gia đình, nên bố mẹ cháu phải vay mượn họ hàng, làng xóm để có tiền điều trị.

Chia sẻ với hoàn cảnh gia đình cháu bé, khi cháu ra viện, Bệnh viện đã tổ chức một chuyến xe yêu thương đưa bố con cháu H. về nhà. Cả 2 rất vui khi được bệnh viện hỗ trợ tận tình từ lúc điều trị đến khi ra viện.

Dấu mốc 10 nghìn km

Sau 3 năm triển khai hoạt động thiện nguyện giàu ý nghĩa này, đến nay, Bệnh viện Việt Đức đã tổ chức được hàng nghìn chuyến xe đưa người bệnh nghèo về với gia đình sau quá trình điều trị, với tổng quãng đường là 10 nghìn km - một dấu mốc đáng nhớ.

Ông Dương Đức Hùng - Giám đốc Bệnh viện Việt Đức - cho biết: Sau quá trình điều trị thành công cho mỗi bệnh nhân nghèo, lại được thấy nụ cười của họ khi được bệnh viện hỗ trợ rút ngắn quãng đường về nhà, thực sự là niềm vui, niềm hạnh phúc khôn tả với chúng tôi.

Khi bắt đầu thực hiện ý tưởng hỗ trợ bệnh nhân, cũng rất nhiều khó khăn. Vì hầu hết bệnh nhân nghèo ở vùng sâu, vùng cao, đường đi lại rất khó khăn, xa xôi cách trở, đòi hỏi tay lái phải vững vàng, đồng thời, phải có sự sẻ chia, thấu hiểu với người bệnh.

VT_ o dong.jpg
Đưa bệnh nhân về nhà miễn phí

Hiểu được tâm nguyện của những người thầy thuốc ở bệnh viện ngoại khoa hàng đầu này, nhiều nhóm thiện nguyện, nhiều công ty vận chuyển người bệnh đã đồng hành cùng bệnh viện kết nối yêu thương, không quản đường xa, đèo dốc hiểm nguy đưa người bệnh về nhà suốt 3 năm qua.

Mỗi chuyến xe miễn phí lặng lẽ lăn bánh trên khắp các con đường, đưa những người bệnh về với gia đình ở từng thôn bản xa xôi, vùng cao biên giới, chứa đầy tình nhân ái và yêu thương của người thầy thuốc với bệnh nhân.

VT_ BV VD.JPG
Chuyến xe 0 đồng đưa bệnh nhân về nhà

Với những người bệnh nghèo, những chuyến xe này giúp họ bớt đi một khoản chi phí không nhỏ, đồng thời, giúp họ cảm nhận được sự quan tâm từ cộng đồng, vững tin chiến thắng bệnh tật.

Mong rằng, những chuyến xe kết nối yêu thương như ở Bệnh viện Việt Đức sẽ tiếp tục được các bệnh viện nhân rộng, để san sẻ gánh nặng cho người bệnh nghèo.