6 tháng sống trong "ác mộng" của thân nhân con tin trong tay Hamas

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Đã 6 tháng trôi qua kể từ cuộc tấn công mà Hamas thực hiện nhằm vào Israel, gia đình các con tin vẫn chưa thể gặp lại thân nhân của họ.

1.png
Người dân cầm chân dung của Naama Levy bên ngoài căn cứ quân sự Kirya, nơi đặt Bộ Quốc phòng ở Tel Aviv vào ngày 15/2/2024 (Ảnh: Newsweek)

Khi Ron, cha của Shay Benjamin, mất tích vào ngày 7/10/2023, cô đã khóc liên tục 15 giờ. Hôm đó, Shay đến Dubai sau kỳ nghỉ ở Philippines thì nhận được một loạt tin nhắn trên điện thoại thông báo về những sự kiện đang diễn ra ở Israel vào ngày 7/10.

Là một vận động viên thể thao, ông Ron, 53 tuổi đến từ Rehovot, đã đi xe đạp vào sáng hôm đó ở biên giới Gaza, gần Kibbutz Be'eri. Thấy loạt tên lửa rền vang trên bầu trời, ông để lại tin nhắn thoại cho con gái vào khoảng 6h30 rằng vẫn ổn và sẽ lái xe ô tô trở về nhà.

“Lúc đó tôi có chút sợ hãi nhưng nghĩ rằng cũng chỉ là một loạt tên lửa và rocket – bởi chúng tôi đã quá quen với điều đó ở Israel”, Shay nói với tạp chí Newsweek.

Nhưng khoảng 15 phút sau, khi gọi điện thoại cho cha, Shay cảm thấy điều gì đó không ổn vì ông không bắt máy. Cô nói rằng ông Ron luôn luôn nghe điện thoại, kể cả khi đang trong một cuộc họp quan trọng.

Shay lập tức gọi điện cho mẹ và chị gái. Cô nghĩ rằng điện thoại của cha không có kết nối hoặc ông đang trốn tránh khỏi các chiến binh Hamas.

Suy sụp khi nghe tin về vụ tấn công

Khi thông tin về vụ tấn công ập tới, Shay càng cảm thấy suy sụp khi chờ chuyến bay về Israel.

Trở về nhà, thay vì chia sẻ niềm vui trong kỳ nghỉ với cha, Shay chạy ngay tới đồn cảnh sát để báo cáo một vụ mất tích. Chiếc ô tô trống rỗng của ông được tìm thấy trong trạng thái có nhiều vết đạn. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sau đó nói rằng cha cô nằm trong số những con tin bị Hamas bắt giữ.

“Kể từ thời khắc đó, chúng tôi luôn phải đấu tranh”, Shay nói.

Sau 5 tháng không được nghe giọng nói của cha, Shay và những người còn lại trong gia đình cô luôn hướng về ông. “Mọi lúc, dù là tôi đang ăn một trái táo, tôi cũng tự hỏi xem liệu cha tôi có được ăn uống đầy đủ hay không?”.

“Mỗi khi lên giường ngủ với chiếc chăn ấm áp, tôi lại nghĩ rằng cha thậm chí còn không có quần áo ấm bởi thời điểm ông bị bắt cóc vẫn là mùa hè, tất cả bọn họ đều mặc quần áo cộc. Giờ là mùa đông, trời rất lạnh”, Shay cho hay.

2.png
Người thân và những người ủng hộ cầm biểu ngữ in hình các con tin Israel bị bắt giữ ở Gaza kể từ cuộc tấn công ngày 7/10 của Hamas (Ảnh: Newsweek)

Lễ hội âm nhạc buồn

Các tay súng Hamas không chỉ tấn công nhằm vào các vùng định cư như Be'eri, Netiv haAsara và Kfar Aza, mà còn nhằm vào cả những người tham gia lễ hội âm nhạc ngoài trời Supernova Sukkot ở sa mạc Negev.

Một trong số đó là Omer Shem Tov, 21 tuổi, người đến Jerusalem vào ngày 6/10/2023 để mừng lễ sinh nhật của mẹ và tham gia lễ hội âm nhạc.

Gia đình của Omer nói rằng anh nên đến đó cho vui. Nhưng khi thức dậy vào buổi sáng hôm sau, đọc được tin tức về những vụ tấn công, phóng rocket và tiếng còi báo động, họ lập tức gọi điện.

Omer nói rằng vẫn ổn, đang đi đến chỗ đỗ xe ô tô. Trong cuộc gọi khoảng một giờ sau, giọng của Omer nghe vẫn khá bình tĩnh, mặc dù anh ta nói rằng trước mặt là cảnh tượng máu me, nhiều thi thể và có tiếng súng.

3.png
Bức ảnh chụp từ trên không cho thấy những phương tiện bị bỏ hoang và đốt cháy tại địa điểm xảy ra cuộc tấn công ngày 7/10/2023 của Hamas (Ảnh: Newsweek)

Gia đình sau đó mất liên lạc với Omer, nhưng vẫn hy vọng rằng có thể anh đã ẩn náu ở đâu đó hoặc đang làm gì khác để đánh lạc hướng các tay súng. Thế nhưng, nhờ sử dụng chương trình theo dõi điện thoại di động, họ phát hiện ra Omer đang tiến về phía Gaza.

Tối hôm đó, cha của Omer đã lùng sục mọi bệnh viện và khu tập trung để tìm kiếm con trai. Lúc 20h, gia đình nhận được cuộc điện thoại từ người bạn của Omer, nói rằng thấy Omer ngồi đằng sau một chiếc xe tải, bên cạnh có nhiều súng và đạn dược, trên đường tới Gaza. Những hình ảnh này lập tức khiến mẹ của Omer hét lên.

“Chúng tôi hoang mang suốt cả ngày hôm đó”, Amit, anh trai của Omer, kể lại. “Đến tối, chúng tôi nghe tin tức và phải đối diện với sự thật”. IDF sau đó xác nhận Omer đã bị bắt làm con tin.

“Mẹ tôi cầu nguyện cho Omer mỗi ngày. Bà thường đi vào phòng của nó và kể lại mọi thứ diễn ra trong ngày”, Amit cho hay.

Hy vọng đàm phán mong manh

Một trong những đoạn video đầu tiên về cuộc tấn công của Hamas có cảnh Naama Levy, 19 tuổi, đang bị chĩa súng và lôi lên một chiếc xe jeep. Cô đi chân trần, mắt cá chân bị cắt, tay bị trói và trên quần áo có vết máu dài. Điều này làm dấy lên quan ngại về việc các tay súng Hamas ngược đãi con tin bằng hành động bạo lực.

Trước ngày xảy ra vụ việc, nhiều đoạn video về Naama cho thấy cô đang cười nói, khiêu vũ bên cạnh gia đình và bạn bè. Đây cũng là những hình ảnh cuối cùng về cuộc sống của cô trước ngày 7/10 đen tối.

Khi anh trai cô, Amit Levy (21 tuổi) và người thân xem được đoạn video về Naama, họ đều bị sốc. “Chúng tôi phải đẩy đứa em trai mới 11 tuổi ra khỏi phòng vì sợ nó sẽ nhìn thấy đoạn video. Chúng tôi cũng không muốn cha mẹ mình xem nó”, Amit nói với Newsweek.

Naama đang ngủ ở Kibbutz Nahal Oz thì bị đánh thức bởi một loạt tên lửa. Cô đã gửi cho mẹ mình một tin nhắn trên WhatsApp lúc 7h sáng rằng cô đang an toàn trong phòng. Đó là lần liên lạc cuối cùng giữa cô và gia đình.

“Kể từ đó, tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Ngày này qua ngày khác, giờ này qua giờ khác đối với gia đình tôi và rõ ràng là đối với Naama... đều là ác mộng”, Amit nói.

Anh trai cô cho biết cô là người nhẹ nhàng nhưng cương quyết. Là một trong số những người đưa ra chương trình “Bàn tay hòa bình”, một sáng kiến ​​hòa bình dành cho thanh niên Israel và Palestine, Naama muốn biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn. “Một trong những giấc mơ của em tôi là trở thành nhà ngoại giao”, Amit nói.

Trong chuyến thăm khu vực này ngày 20/3, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho “khoảng cách đang được thu hẹp” giữa Israel và Hamas về thỏa thuận ngừng bắn và con tin kéo dài, nhưng hy vọng trước đó đã bị tiêu tan.

Theo cơ quan y tế do Hamas, tính đến thứ năm tuần trước, ít nhất 31.988 người Palestine đã thiệt mạng và 74.188 người bị thương trong các cuộc tấn công của Israel vào Gaza kể từ ngày 7/10/2023.

Theo Newsweek