
Bị liên lụy vì con gái phạm tội
Gần đây, Moon Da-hye, người con gái 41 tuổi của cựu Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã bị các công tố viên và cảnh sát để mắt tới vì nhiều tội danh, bao gồm lái xe khi say rượu, kinh doanh bất hợp pháp và hối lộ. Theo Yonhap, ngày 25/3 Viện Công tố Hàn Quốc đã quyết định điều tra Moon Da-hye vì nghi ngờ nhận hối lộ. Các công tố viên coi trọng điểm điều tra là có phải cô và cha đã cùng nhau nhận hối lộ hay không.
Vấn đề cốt lõi là chồng cũ của Moon Da-hye, Xu X., được hãng hàng không Eastar Jet của Thái Lan thuê làm giám đốc điều hành cấp cao với mức tiền lương lên tới 223 triệu won. Sự việc này lại xảy ra trong nhiệm kỳ của ông Moon Jae-in. Bên công tố tin rằng vụ việc này liên quan đến "giao dịch đổi quyền lực lấy tiền" và ông Moon Jae-in đứng sau vụ việc, vì vậy họ không loại trừ khả năng mở rộng phạm vi điều tra đối với ông Moon Jae-in.
"Lời nguyền Nhà Xanh" dường như không buông tha cho bất kỳ ai.

Vị cựu Tổng thống may mắn và kín tiếng
Ông Moon Jae-in từ chức Tổng thống Hàn Quốc ngày 9/5/2022 và trở về quê nhà, làng Pyeongsan, thành phố Yangsan, tỉnh Gyeongsang Nam, để làm vườn và mở một hiệu sách nhỏ. Ông Moon Jae-in chắc chắn không chỉ dựa vào hiệu sách này để kiếm tiền, do ảnh hưởng của ông chủ, hiệu sách từ lâu đã trở thành điểm check-in phổ biến của những người nổi tiếng trên mạng, nhiều du khách nước ngoài khi đến đây đều tặng quà và xin chụp ảnh cùng vị cựu tổng thống.
Ông Moon Jae-in hầu như không còn nói về chính trị nữa, nhưng ông chắc chắn không phải là người bình thường ở địa phương. Dù sao, khu nhà ông đang sống rộng tới 2.600 mét vuông. Moon Jae-in đã nghỉ hưu được 3 năm và không bị bắt, bỏ tù, lưu đày hay tự tử. Ông là một trong số ít cựu Tổng thống Hàn Quốc có được kết cục tốt đẹp cho đến nay. Điều này có liên quan rất nhiều đến trải nghiệm của chính ông.
Ông Moon Jae-in bắt đầu sự nghiệp với tư cách là một luật sư và sau đó trở thành Tổng thống Hàn Quốc, không được coi là có bất kỳ vụ bê bối tham nhũng cá nhân lớn nào. Trên thực tế, trong suốt nhiệm kỳ của mình, ông vẫn tiếp tục thúc đẩy tính minh bạch của chính phủ và mở trang web kiến nghị của Nhà Xanh để người dân có thể lên tiếng bày tỏ những bất bình của mình.
Để đảm bảo một kết cục tốt đẹp cho mình, ông đã cải cách hệ thống công tố trong nhiệm kỳ và làm giảm tình trạng lạm dụng quyền công tố để gián tiếp bảo vệ chính mình. Moon Jae-in là người khiêm tốn và ổn định trong công việc. Tỷ lệ ủng hộ của ông vẫn duy trì ở mức từ 41% đến 45% trong suốt nhiệm kỳ, và hầu hết người dân Hàn Quốc đều rất tôn trọng ông.

Bị cuốn vào cuộc đấu đá chính trị
Mặc dù ông Moon Jae-in cố gắng sống một cuộc sống tốt đẹp khi đã về hưu nhưng nay có vẻ như không thành.
Con gái ông bị phát hiện dính líu đến vụ bê bối lái xe khi say rượu và hoạt động kinh doanh bất hợp pháp. Vụ việc lái xe khi say rượu xảy ra vào ngày 5/10/2024, khi Moon Da-hye bị cảnh sát Seoul bắt giữ. Nhưng hai bên đã đạt được thỏa thuận riêng tư và cảnh sát không buộc tội cô ta về tội "lái xe nguy hiểm".
Ngày 20/3/2025, các công tố viên Hàn Quốc đã xem xét lại vụ việc, cho rằng thỏa thuận này là sai trái và yêu cầu mức án một năm tù. Bên công tố cũng đưa ra một cáo buộc khác là kinh doanh khách sạn trái phép. Cảnh sát Hàn Quốc đã nhận được tố giác của người dân về việc một căn hộ ở quận Yeongdeungpo, Seoul và một ngôi nhà biệt lập ở đảo Jeju đã bị chuyển đổi trái phép thành khách sạn mà không xin phép chính quyền, vi phạm Luật Quản lý Y tế Công cộng của Hàn Quốc. Qua điều tra, người ta phát hiện ra người đứng sau chuyện này chính là Moon Da-hye.
Tất nhiên, hai vụ việc này chỉ là vụ việc cá nhân và không liên quan đến ông Moon Jae-in, nên nghiêm trọng nhất là vụ nhận hối lộ. Thực ra, vụ việc này đã được điều tra vào ngày 30/8/2024. Viện công tố nghi ngờ ông Moon Jae-in đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để sắp xếp người của mình vào làm cán bộ quản lý cấp cao của hãng hàng không, giúp Xu kiếm trái phép số tiền lớn. Từ năm ngoái, các công tố viên Hàn Quốc tin rằng họ đã thu thập đủ bằng chứng và đã chính thức đệ đơn cáo buộc. Theo luật hình sự Hàn Quốc, nếu có bằng chứng xác đáng, Moon Da-hye sẽ phải đối mặt với mức án ít nhất 5 năm tù. Nếu phát hiện vụ việc này thực sự có liên quan đến Moon Jae-in, thì ông cũng sẽ phải chịu mức án tù tương tự.

Về vấn đề này, dư luận ở Hàn Quốc hiện đang bị chia rẽ: những người ủng hộ ông Moon Jae-in cho rằng đây là "vụ bức hại chính trị" có chủ đích. Trong khi đó, một số người cũng tuyên bố rằng họ đứng về phía luật pháp và nhấn mạnh rằng mọi người đều bình đẳng trước pháp luật.
Khó thoát “Lời nguyền Nhà Xanh”
Hầu hết các tổng thống Hàn Quốc trong lịch sử đều không có kết cục tốt đẹp, và việc ông Moon Jae-in chưa gặp rắc rối cho đến tận bây giờ quả là một "phép màu".
Tất cả các Tổng thống Hàn Quốc đều có kết cục khốn khổ sau khi rời nhiệm sở, bị coi là "Lời nguyền Nhà Xanh". Ví dụ, tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc Syngman Rhee đã bị những người biểu tình lật đổ và phải lưu vong ở Hawaii vào những năm cuối đời.
Ông Park Chung-hee bị giết; ông Chun Doo-hwan bị kết án tử hình rồi giảm xuống tù chung thân; ông Roh Tae-woo bị kết án 17 năm tù; ông Lee Myung-bak bị kết án 17 năm tù; bà Park Geun-hye bị kết án 22 năm tù; ông Roh Moo-hyun tự tử bằng cách nhảy xuống vách đá do áp lực từ cuộc điều tra.
Tuy nhiên, hầu hết các cựu tổng thống Hàn Quốc bị kết án tù khi còn sống đều được "ân xá", điều này có thể được coi là một nét văn hóa chính trị độc đáo của Hàn Quốc.
Hiện tượng “Lời nguyền Nhà Xanh” phản ánh quan niệm chính trị khá độc đáo của người Hàn Quốc. Đầu tiên là sau khi thay đổi đảng phái chính trị ở Hàn Quốc, chính phủ mới thường có xu hướng thanh trừng chính phủ trước đó, cuối cùng tạo thành một vòng luẩn quẩn. Thứ hai là trong bất kỳ chính phủ nào, do tổng thống có quá nhiều quyền lực nên hầu như không ai có thể cưỡng lại được sự cám dỗ của quyền lực, từ đó nảy sinh tham nhũng.

Ảnh: Ifeng.
Theo tình hình hiện tại, nếu tất cả các cáo buộc đối với Moon Da-hye được chứng minh, riêng tội nhận hối lộ, bà sẽ phải ngồi tù 5 năm trở lên. Hoạt động kinh doanh phi pháp khó có thể làm tăng mức án tù của cô và vụ án sẽ khép lại với mức phạt cao nhất, nhưng lái xe khi say rượu sẽ phải chịu thêm một năm tù nữa, do đó mức án tù gần 10 năm là rất có thể. Nếu ông Moon Jae-in bị cho là có liên quan tội nhận hối lộ, ông cũng sẽ phải đối mặt với mức án ít nhất 5 năm tù.
Bình luận của bạn đọc
Bình luận bằng tài khoản VietTimes
Bình luận bằng tài khoản mạng xã hội
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu