Khách Việt vẫn đổ sang Campuchia đánh bài

Kinh tế khó khăn khiến một lượng lớn khách VIP giảm sút, nhưng khách bình dân, thậm chí là người nghèo vẫn không ngừng từ Việt Nam tìm qua biên giới Campuchia đánh bạc.
Khách Việt vẫn đổ sang Campuchia đánh bài

14h chiều, trong trang phục du lịch bụi, vai khoác ba lô, nhóm 4 người anh Tùng lững thững đi bộ phía bên kia đường đối diện với bến xe An Sương, quận 12, TP HCM. Khi vừa dừng lại hỏi một phụ nữ bán thuốc lá cách đón xe lên cửa khẩu Mộc Bài, lập tức một người đàn ông tiến lại gần hỏi: Đi đánh bài hả?

Nhận được cái gật đầu, người đàn ông mau lẹ hướng dẫn cả nhóm đến chiếc xe du lịch loại 9 chỗ đậu ngay trên lề đường, nhưng bên trong rất thoáng vì chủ xe đã cho thiết kế lại chỉ với 6 chỗ ngồi.

Người đàn ông hướng dẫn kiêm lái xe cho biết giá vé mỗi người là 70.000 đồng từ TP HCM chạy đến sát cửa khẩu Mộc Bài (khoảng 70km).

Xuất phát cùng xe chở nhóm anh Tùng có thêm một chiếc 7 chỗ khác loại cũ, trên xe chật kín người, đa phần là phụ nữ trung niên nhìn khá lam lũ.

"Những người này hầu như tuần nào cũng qua Campuchia đánh bạc, họ là dân chơi bài để 'kiếm cơm', tức là đánh nhỏ lẻ, hết tiền thì đi xin các con bạc may mắn khác để có tiền đánh tiếp", người lái xe giải thích khi các thành viên tỏ ý tò mò.

Sau hơn một giờ đồng hồ di chuyển, tài xế tên Lâm cho biết có hai hình thức qua bên kia biên giới. Nếu có hộ chiếu thì tốn 20.000 đồng để làm thủ tục qua, còn không sẽ phải thuê xe ôm chở băng qua cánh đồng để vào Campuchia với giá 250.000 đồng một người.

Sau khi chọn cách qua cửa khẩu thông thường, Lâm nói nếu không muốn phải xếp hàng thì chi thêm 25.000 đồng một người, anh ta sẽ dẫn qua ngay.

Khi vừa bước qua cổng chào cửa khẩu Bavet phía Campuchia, lập tức có sẵn một chiếc xe kéo trờ tới chở khách đến xe ôtô của một trong số hơn 20 sòng bài tại đây đậu cách đó 500m.

Cậu tài xế người Campuchia niềm nở chào, hỏi thăm bằng tiếng Việt rất sành sỏi. Và cũng chỉ mất vài phút đồng hồ, chiếc xe đã chở đoàn đến casino gần nhất là Le Macau.

Nhưng sau một hồi trao đổi qua điện thoại, Lâm đề nghị cả nhóm chuyển sang casino Las Vegas Sun ngay đối diện (sau này tìm hiểu mới biết do phía Le Macau chi tiền hoa hồng cho việc dẫn khách thấp hơn). Vừa đặt chân vào cửa, lập tức một phụ nữ trung niên người Việt niềm nở tiếp đón, tận tình hướng dẫn thủ tục gửi túi xách và cho người đưa đến chỗ nghỉ ngơi uống nước. Đây được gọi là "chủ sổ", được quyền "mở sổ" cho vay nóng tại casino.

Để được làm "chủ sổ", thường phải ký quỹ cho chủ casino mỗi ngày 10.000 - 50.000 USD. Mỗi "chủ sổ" sẽ quản lý vài chục cho tới vài trăm rolling (còn gọi là lưu linh) có nhiệm vụ hướng dẫn khách chơi bài. Mỗi rolling thường được trả lương 100 USD mỗi tháng, nhưng phần lớn họ sẽ trông chờ vào việc hưởng phần trăm tùy lượng tiền quy đổi ra phỉnh hoặc cho vay của khách chơi.

Hầu hết những "chủ sổ" tại các sòng casino biên giới đều là người Việt hoặc Việt kiều Campuchia có thân nhân đang sinh sống tại Việt Nam. Nhiều con bạc sang biên giới vào casino thậm chí không cần mang tiền mặt theo, chỉ cần nêu số tiền cần có để chơi bài, "chủ sổ" sẽ giao ngay số phỉnh có giá trị tương đương. Cùng lúc ấy, tại Việt Nam người của "chủ sổ" có mặt tại nhà con bạc để nhận tiền.

Xe của sòng bài bên phía Campuchia chờ sẵn đón khách Việt qua chơi.
Xe của sòng bài bên phía Campuchia chờ sẵn đón khách Việt qua chơi.

Lúc này dù mới 17h chiều, nhưng Las Vegas Sun đã kín người chơi, ước khoảng trên 300 khách. Khách chơi ở đây đủ mọi thành phần, từ người có tiền, khách du lịch, dân chơi "kiếm cơm", thậm chí có không ít gia đình đem cả con nhỏ theo. Theo một rolling ở đây, ngày lễ, Tết, các casino đều hoạt động hết công suất.

Thanh và Hương, hai rolling có nhiệm vụ tiếp đón và hướng dẫn nhóm các thủ tục chơi cũng như thu xếp chuyện ăn ở. Theo đó, các thành viên trong đoàn sẽ được phục vụ ăn ở miễn phí, nhưng với điều kiện phải đổi một lượng tiền mặt ra phỉnh có trị giá 3.000 USD.

Phỉnh để chơi bài là một miếng nhựa tròn có nhiều mệnh giá khác nhau, từ 1USD, 5USD, 10USD đến 100USD... Ngoài ra, tại các phòng VIP còn có một kiểu phỉnh bằng giấy. Trên tờ phỉnh giấy có ghi sẵn những ô trống để người chơi chỉ việc điền tên họ, địa chỉ, số chứng minh, số tài khoản và tài sản chưa định giá như: nhà xưởng, nhà kho, lô đất, xe hơi...

"Yêu cầu là 3.000 USD, nhưng anh chỉ cần chơi vài chục USD để phòng marketing của casino ghi nhận rằng anh có chơi là được, như vậy thì mới được nhận phòng khách sạn miễn phí. Sau đó dù anh không chơi hết tiền, em có thể đổi lại cho anh. Còn nếu không chơi, hôm sau anh sẽ phải đóng phạt 70 USD, coi như là trả tiền phòng khách sạn", Thanh giải thích.

Tuy nhiên, không giống như lời của rolling này, khi anh Tùng bắt tay vào chơi với mục đích đủ giao dịch để không phải trả tiền phòng thì nhân viên ở đây mới nói cụ thể là mỗi lần chơi tối thiểu 50 USD và phải chơi nhiều lần. Kết quả là ngày hôm sau cả nhóm đã phải chịu đóng phạt.

Cũng vì sự lập lờ này của rolling, không ít con bạc cháy túi tại đây lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Minh, người đàn ông 45 tuổi ở phòng khách sạn sát bên cho biết anh qua đây đã 2 tuần. Mang theo 100 triệu đồng, Minh "nướng" sạch chỉ trong 2 ngày cuối tuần. Tất nhiên, với mức chơi này anh được miễn phí ăn, ở. Nhưng vì còn ham, Minh được các rolling rủ ở lại thêm vài ngày nữa. Tưởng vẫn được phục vụ như trước, anh ở thêm 2 ngày mà không chơi, đến lúc quyết định về mới té ngửa khi bị buộc nộp tiền phạt. Không còn cách nào, Minh phải vay tiền của rolling và cứ thế thua từ đó đến nay. Cộng tiền vay cả gốc, lãi, hiện anh nợ 200 triệu đồng và bị giam lỏng ở casino cho đến lúc thanh toán hết mới được trở về Việt Nam.

Có một điểm chung ở đa số các casino tại Bavet thời điểm này là khách chơi đã không còn bị phân loại nghiêm ngặt như mấy năm trước. Ngay cả tại Las Vegas Sun - một trong những casino lớn, khách chơi đủ loại thành phần, và muốn chơi bằng hình thức gì cũng được, từ phỉnh, đôla, đến tiền VND. Còn tại những casino cấp trung như Good Luck, khách chơi đa phần dùng đồng 1USD, 10.000 đồng để đặt cược. Khách là phụ nữ trung niên chiếm phần lớn, thậm chí có nhiều người trên 70 tuổi cũng say mê dán chặt người bên bàn tứ sắc, bài cào, tổ tôm, Long-Hổ... suốt từ sáng đến tối.

"Mấy người này rất ít tiền, chủ yếu chơi nhỏ lẻ. May mắn thắng thì có tiền chơi tiếp, còn thua thì nhìn ngó xem có ai trúng bài lân la đến xin xỏ vài đồng chơi tiếp", Hằng, rolling ở Good Luck nói và cho biết thêm, do vài năm trở lại đây, kinh tế khó khăn, nên các casino đã nới lỏng dần các quy định cho dân chơi. Riêng đối với một số casino lớn thì vẫn giữ quy định cơ bản như không cho khách chơi bằng tiền mặt, mà phải dùng phỉnh, nhưng lại thả lỏng ở một vài điểm. Như tại Le Macau, King Crown... tiền đặt chơi một lần của khách VIP thông thường phải từ 50.000 USD, nhưng nay được phép đặt 10.000, 20.000 USD.

Chủ một chuỗi casino người Việt tại Bavet cho biết, so với vài năm trước, lượng khách VIP đến chơi đã giảm đi nhiều, nhưng khách cấp trung vẫn giữ được mức ổn định. Để thu hút người chơi và có thêm nhiều cách để "moi" tiền khách, casino của ông và một số điểm khác còn mở thêm dịch vụ đá gà, đánh số đề, cá độ bóng đá...

"Khách đến các casino ở Campuchia giáp Việt Nam 90% là người Việt, 10% là khách nước ngoài. Trong 90% lượng khách Việt thì dân ở Hà Nội, Hải Phòng chiếm đa số, tiếp đến là TP HCM, Bình Dương và khu vực miền Trung. Năm 2014, doanh thu mỗi casino cấp trung của tôi bình quân khoảng 60-70 triệu USD", chủ casino này cho biết.

Năm 2014, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ Dự thảo về nghị định kinh doanh casino, theo đó đề xuất người Việt Nam đủ 21 trở lên, đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật, có đủ năng lực tài chính tham gia, đóng đầy đủ lệ phí tham gia chơi và đáp ứng các điều kiện về nhân thân sẽ được tham gia các casino trong nước.

Theo số liệu của Bộ Tài chính, cả nước hiện có 50 điểm được phép kinh doanh trò chơi có thưởng dành cho người nước ngoài. Tính đến thời điểm này, bên cạnh các trung tâm vui chơi có thưởng dành cho người nước ngoài cỡ nhỏ được cấp phép cho các khách sạn 3-4 sao, Việt Nam có 7 doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh casino. Trong đó, dự án Hồ Tràm Strip tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (4,2 tỷ USD) đã đi vào hoạt động từ tháng 7/2013, dự án Nam Hội An tại tỉnh Quảng Nam (4 tỷ USD) chưa triển khai, 5 dự án còn lại tại Hải Phòng, Lào Cai, Đà Nẵng, và Quảng Ninh đều có quy mô nhỏ (dưới 50 triệu USD).

Theo VnExpress