Dân tập trung trước UBND tỉnh phản đối giao đất cho FLC

Người dân xã Quảng Cư (Sầm Sơn) cho rằng chính quyền thu hồi bến neo đậu tàu thuyền để giao đất cho Tập đoàn FLC nên kéo đến UBND tỉnh Thanh Hóa để phản đối.
Người dân xã Quảng Cư tập trung trước cổng UBND tỉnh Thanh Hóa để phản đối việc giao đất cho Tập đoàn FLC. Ảnh: Nguyễn Dương.
Người dân xã Quảng Cư tập trung trước cổng UBND tỉnh Thanh Hóa để phản đối việc giao đất cho Tập đoàn FLC. Ảnh: Nguyễn Dương.

Ngày 29/2 và 1/3, cả trăm người dân ở xã Quảng Cư (thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa) đã tập trung trước cổng UBND tỉnh phản đối cơ quan chức năng thu hồi đất ở khu vực neo đậu bến thuyền phía Đông đường Hồ Xuân Hương (thuộc xã Quảng Cư) để giao cho Tập đoàn FLC xây dựng.

Riêng ngày 1/3, người dân còn mang theo bếp gas, mì tôm và nước để nấu. Họ ăn uống tại đây. Nhiều gia đình còn mang theo cả con nhỏ đi cùng.

Để bảo đảm bảo an ninh trật tự, Công an Thanh Hóa đã lập hàng rào phong tỏa tuyến đường đại lộ Lê Lợi dẫn vào trụ sở UBND tỉnh.

Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng còn điều một xe cứu thương đến hiện trường phòng trường hợp sẽ có người bị ngất xỉu.

Theo người dân, Tập đoàn FLC đã có những việc làm nhằm chặn đường ra biển, cấm không cho người dân khai thác thủy sản gần bờ trước mặt của khu nghỉ dưỡng.

Việc làm này lâu nay khiến người dân bức xúc và nhiều lần phản ánh lên chính quyền xã Quảng Cư và thị xã Sầm Sơn nhưng vẫn không được giải quyết triệt để.

Người dân nấu nướng, ăn uống tại chỗ trước cổng UBND tỉnh Thanh Hóa. Ảnh:Nguyễn Dương.
Người dân nấu nướng, ăn uống tại chỗ trước cổng UBND tỉnh Thanh Hóa. Ảnh:Nguyễn Dương.

Đến nay, UBND tỉnh lại tiếp tục thu hồi đất khu vực neo đậu tàu thuyền khiến họ bất bình kéo lên tỉnh để phản đối.

Theo ông Trương Duy Chông, đánh bắt trên biển là nghề mưu sinh chính của người dân xã Quảng Cư bao đời nay. Giờ bãi biển bị cải tạo, cấm không cho người dân neo đậu tàu thuyền, mà phải đi đường vòng tới tận cảng Hới (phường Quảng Tiến, thị xã Sầm Sơn) và xã Quảng Hùng (huyện Quảng Xương), xa cả chục km.   

"Trước đó, họ đã lấy hết đất nông nghiệp, đất rừng, giờ lại cấm không cho chúng tôi khai thác thủy sản. Không có nghề nghiệp mưu sinh thì chúng tôi biết sống như thế nào đây, ông Chông bức xúc.

Theo nhiều người dân, từ khi Tập đoàn FLC về địa phương xây dựng thì cuộc sống bà con nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn. Họ mong muốn lãnh đạo UBND tỉnh cần lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng chính đáng của mình.

Xe cứu thương được lực lượng chức năng điều sẵn để phòng trường hợp có người dân kiệt sức, ngất xỉu. Ảnh:Nguyễn Dương.
Xe cứu thương được lực lượng chức năng điều sẵn để phòng trường hợp có người dân kiệt sức, ngất xỉu. Ảnh:Nguyễn Dương.

Chiều 1/3, ông Ngô Hoàng Kỳ - Chánh văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa thừa nhận, người dân tập trung trước cổng UBND tỉnh phản đối việc chính quyền giải phóng khu neo đậu tàu thuyền của người dân ở phía Đông đường Hồ Xuân Hương (giáp khu nghỉ dưỡng FLC) để giao cho Tập đoàn FLC.

Trưa cùng ngày, ông Nguyễn Đức Quyền - Phó chủ tịch UBND tỉnh đã gặp và đối thoại với người dân. Chính quyền hứa sẽ tạo cơ chế chính sách tốt nhất cho họ.

"Tuy nhiên, bà con vẫn chưa đồng ý và thỏa mãn với những yêu cầu của mình nên vẫn chưa giải tán. Hiện các lãnh đạo đang tiếp tục bàn để có hướng xử lý", ông Kỳ thông tin.

Theo Zing