Con gái bộ đội Trường Sa trở thành thủ khoa Trường Đại học Y Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nguyễn Đặng Linh Chi trở thành thủ khoa Trường Đại học Y Hà Nội với kết quả rất đáng tự hào: 29,55 điểm (9,8 điểm môn Toán, 9,75 điểm môn Sinh và 10 điểm môn Hóa).

Tại lễ khai giảng chiều 18/9, Thủ khoa Trường Đại học Y Hà Nội Nguyễn Đặng Linh Chi vinh dự được thay mặt tân sinh viên lên phát biểu.

Tên của em cũng được nhắc nhiều trong buổi gặp mặt của lãnh đạo trường với thủ khoa các chuyên ngành và sinh viên được tuyển thẳng, tổ chức vào chiều hôm qua.

VT_ Linh Chi.JPG
Thủ khoa Nguyễn Đặng Linh Chi phát biểu tại Lễ khai giảng của Trường Đại học Y Hà Nội

Nguyễn Đặng Linh Chi là học sinh Trường THPT Chuyên Trần Phú, Hải Phòng. Em bước chân vào Trường Đại học Y Hà Nội với kết quả rất đáng tự hào: 29,55 điểm (9,8 điểm môn Toán, 9,75 điểm môn Sinh và 10 điểm môn Hóa). Linh Chi cũng đạt điểm xuất sắc ở các môn còn lại: 8 điểm Văn và 8,5 điểm Vật lý, riêng môn ngoại ngữ em được miễn thi vì có chứng chỉ IELTS 8.0.

Linh Chi có quá trình học xuất sắc. Ba năm trước khi thi vào trường chuyên Trần Phú, em cũng giành danh hiệu thủ khoa. Nữ sinh này từng đạt giải Nhì thi học sinh giỏi cấp thành phố môn Hoá ở bảng A (dành cho học sinh chuyên) và là thành viên đội tuyển Quốc gia.

IMG_4290 2.JPG
Nguyễn Đặng Linh Chi

Trả lời câu hỏi của VietTimes về lý do chọn làm bác sĩ, Linh Chi cho biết ông nội em làm bác sĩ quân y, nên ông là người truyền cảm hứng cho Chi ước mơ làm bác sĩ từ khi còn nhỏ.

Chi chia sẻ bác sĩ làm nghề cứu người, giúp đỡ người khác, nên sẽ được người khác tôn trọng. Bố và mẹ cũng ủng hộ Linh Chi theo nghề của ông nội, nên nữ sinh quyết tâm học để đạt được ước mơ này.

Tân thủ khoa chia sẻ rất yêu thích học môn Hoá và Sinh - 2 môn cần thiết để thi đỗ vào Trường Đại học Y Hà Nội. Nhờ đó, việc học không bị áp lực, mà còn là niềm vui. Bố mẹ và thầy cô đều quan tâm, tạo mọi điều kiện cho Linh Chi học tập.

Ở Trường Sa, một năm chỉ về 2-3 lần, nhưng bố của Chi thường xuyên gọi điện hỏi thăm, giục con gái ăn uống điều độ, chịu khó tập thể dục. Từ nhỏ, bố đã định hướng cho Chi học ngoại ngữ, nên em có nền tảng tiếng Anh rất tốt, dễ dàng đạt được chứng chỉ IELTS 8.0. Còn mẹ giống như người bạn thân để Linh Chi chia sẻ mọi chuyện và là chỗ dựa tinh thần vững vàng.

Có kết quả học tập ấn tượng nhưng nữ sinh này khá khiêm tốn. Tân thủ khoa Trường Đại học Y Hà Nội tâm sự rằng em thấy mình chưa thật xuất sắc, nên luôn phải cố gắng. Khi đỗ vào trường chuyên, thấy xung quanh có nhiều bạn đã đoạt giải quốc tế, quốc gia, Chi tự nhận thấy phải chăm chỉ hơn.

Trả lời câu hỏi vị trí thủ khoa có giúp em tự tin hơn chưa, Linh Chi cười e lệ bảo: "Vào Trường Đại học Y Hà Nội, nơi hội tụ tinh hoa, em càng thấy mình phải nỗ lực hơn rất nhiều".

IMG_8052.JPG
Thủ khoa Nguyễn Đặng Linh Chi

Chia sẻ về kinh nghiệm để có được kết quả học mà nhiều người mơ ước, Linh Chi nói: "Với em, học tập được đặt lên hàng đầu. Em hầu như “đoạn tuyệt” với mạng xã hội, để chuyên tâm cho học tập. Khi học, em không ôm đồm nhiều thứ một lúc, không vội vàng, mà học từ cơ bản lên nâng cao. Có những lúc học lực giảm sút, em tìm ra điểm yếu của mình để rút ra bài học kinh nghiệm và cố gắng hơn, nên đều quay trở lại kết quả tốt như trước".

Chọn học ngành Bác sĩ Y khoa, Linh Chi mong muốn sau này sẽ trở thành bác sĩ nhi khoa. Ấp ủ này đến từ việc nữ thủ khoa rất yêu trẻ con và bọn trẻ con cũng rất thích chơi cùng em.

Tại lễ khai giảng, phát biểu chúc mừng 1.726 tân sinh viên và 2.685 học viên sau đại học vừa trúng tuyển vào Trường ĐHYHN, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức cho biết: “Muốn làm thầy thuốc thì phải học suốt đời, tôi mong muốn các em sinh viên phải học tập, nghiên cứu khoa học, hội nhập quốc tế, góp phần làm rạng danh nền y học nước nhà.

Ngoài truyền đạt kiến thức chuyên ngành, các thầy cô cần truyền đạt, đào tạo góp phần hình thành nhân cách, rèn y đức cho sinh viên ngay từ khi bước chân vào trường, giúp các em sinh viên nhiều hơn nữa về y thuật, y lý để trở thành người thầy thuốc vừa hồng vừa chuyên. Ngành Y tế là ngành phục vụ nên phải có đạo đức nghề nghiệp, thương yêu người bệnh như người thân yêu của mình".