close Đăng nhập

Bệnh viện thông tin về sức khỏe và hoàn cảnh đáng thương của bé 2 tuổi bị bạo hành kinh hoàng

Theo Bệnh viện Nhi đồng 1, bé trai hơn 2 tuổi bị bạo hành đã qua nguy kịch nhưng vẫn cần theo dõi sát. Phía sau ca bệnh là hoàn cảnh gia đình đặc biệt khiến việc chăm sóc, bảo vệ trẻ gặp nhiều khó khăn.

00:00
0:00
00:00
Tốc độ phát 1x

Nỗi đau nhức nhối

Ngày 8/5, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức đã đến Bệnh viện Nhi đồng 1 thăm cháu bé 2 tuổi là nạn nhân trong vụ bạo hành trẻ em gây chấn động xảy ra tại Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, nay thuộc TP.HCM.

Theo ThS.BS.CKII Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1, bé trai sinh tháng 3/2024 được chuyển lên từ Bệnh viện Bà Rịa trong tình trạng nguy kịch. Bé bị đa chấn thương với hàng loạt tổn thương nặng nề gồm chấn thương gan độ 2, lách độ 2, tụy độ 3, thận độ 1, dập rách phổi hai bên, gãy xương cánh tay trái, gãy cẳng tay phải cùng nhiều vết thương vùng đầu.

Trước đó, từ ngày 2/5, hàng xóm nhiều lần chứng kiến cảnh mẹ ruột dùng cây gỗ đánh bé giữa sân nhà. Đứa trẻ liên tục bị đánh vào đầu và lưng đến chảy máu. Sau khi người dân trình báo, công an xã Hòa Hiệp đã phối hợp đưa bé đi cấp cứu.

“Lúc tiếp nhận, bé suy hô hấp, có sốc, tình trạng rất nặng”, đại diện ê-kíp điều trị cho biết.

1.jpg
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức thăm cháu bé bị bạo hành

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 đã phải liên tục hồi sức, theo dõi sát nguy cơ mất máu, suy hô hấp và nhiễm trùng. Có những đêm điều dưỡng gần như thức trắng để theo dõi từng cơn sốt, từng nhịp thở của đứa trẻ nhỏ xíu nằm giữa vô số dây truyền và máy móc hồi sức.

BS.CKII Tạ Huy Cần, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết sau gần một tuần điều trị tích cực, bệnh nhi đã qua giai đoạn nguy hiểm nhất.

“Nguy cơ mất máu hiện đã được kiểm soát. Các chỉ số gan, thận, tụy đang dần trở về bình thường. Tuy nhiên bé vẫn cần theo dõi sát nguy cơ viêm phổi, nhiễm trùng và biến chứng tụy kéo dài”, bác sĩ Cần nói.

Điều khiến nhiều nhân viên y tế day dứt không chỉ là thương tích chằng chịt trên cơ thể bé mà còn là hoàn cảnh phía sau đứa trẻ. Hiện mẹ ruột và người đàn ông liên quan vụ bạo hành đã bị cơ quan chức năng tạm giữ. Người thân khác cũng từ chối nhận nuôi bé.

Những ngày qua, ngoài điều trị y khoa, bệnh viện phải thay phiên chăm sóc bé như người thân. Ban ngày, các y bác sĩ và điều dưỡng túc trực cho ăn, dỗ ngủ, chơi cùng bé. Ban đêm, nhân viên Trung tâm Công tác xã hội TP.HCM ở lại chăm sóc để xoa dịu sang chấn tinh thần cho đứa trẻ.

Ngay khi tiếp nhận ca bệnh, Bệnh viện Nhi đồng 1 đã kích hoạt “mô hình một cửa” dành cho trẻ bị bạo hành, xâm hại. Theo đó, ngoài cấp cứu và điều trị, bệnh viện đồng thời kết nối với công tác xã hội, chuyên gia tâm lý, cơ quan bảo vệ trẻ em và chính quyền địa phương để hỗ trợ toàn diện.

Ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết mô hình này trước đây được triển khai tại Bệnh viện Hùng Vương và hiện mở rộng sang các bệnh viện nhi.

“Khi có trường hợp phụ nữ hoặc trẻ em bị bạo hành, xâm hại, hệ thống sẽ kích hoạt ngay. Bệnh viện tiếp nhận điều trị, sau đó phối hợp trung tâm công tác xã hội để tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ tâm lý”, ông Minh nói.

Hiện toàn bộ chi phí điều trị, sinh hoạt và nhu yếu phẩm của bệnh nhi đều được bệnh viện cùng Phòng Công tác xã hội hỗ trợ. Sau khi xuất viện, bé sẽ tiếp tục được chăm sóc tại Trung tâm Công tác xã hội TP.HCM tối đa 3 tháng để thuận lợi tái khám, theo dõi trước khi chuyển về cơ sở bảo trợ xã hội tại Bà Rịa - Vũng Tàu nuôi dưỡng lâu dài.

Bạo hành trẻ em là “tội phạm ẩn"

Tại buổi làm việc với bệnh viện, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức đánh giá cao hiệu quả của “mô hình một cửa” và cho biết Bộ Y tế sẽ xem xét nhân rộng trên toàn quốc. Những trẻ chẳng may bị bạo hành cần được hưởng lợi từ cách làm này.

Đặc biệt, Thứ trưởng Thức nhiều lần nhấn mạnh phải chuyển từ “chữa hậu quả” sang phòng ngừa từ sớm. “Đừng để trẻ bị bạo hành rồi mình mới vào cuộc. Đó không phải giải pháp căn cơ”, ông Thức nhấn mạnh.

Theo ông, bạo hành trẻ em là “tội phạm ẩn”, rất khó phát hiện. Dù Việt Nam đã có Luật Trẻ em 2016 cùng nhiều chính sách bảo vệ trẻ, nhưng thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ bạo hành nghiêm trọng, thậm chí có trẻ tử vong.

Thứ trưởng đề nghị các địa phương xây dựng hệ thống phân nhóm nguy cơ đối với trẻ em, tăng giám sát cộng đồng và đẩy mạnh truyền thông về Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111.

“Phải để số 111 len lỏi tới từng khu dân cư, khu công nghiệp, từng gia đình có nguy cơ cao. Chỉ cần hàng xóm nghi ngờ có bạo hành là phải gọi tới 111”, ông nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 7/5, Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức đã ký công văn gửi UBND các tỉnh, thành yêu cầu tăng cường phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em sau hàng loạt vụ việc nghiêm trọng xảy ra thời gian gần đây. Bộ Y tế yêu cầu các địa phương xử lý nghiêm các trường hợp che giấu, không tố giác hành vi bạo hành trẻ em và bảo đảm có cơ chế can thiệp khẩn cấp khi phát hiện nguy cơ.

Y tế

Hà Nội có thêm bệnh viện chất lượng cao

Hà Nội có thêm bệnh viện chất lượng cao

Từ hôm nay, người dân Thủ đô có thêm một địa chỉ khám, chữa bệnh chất lượng cao có tổng vốn đầu tư hơn 204 tỷ đồng với quy mô 150 giường bệnh, hệ thống cấp cứu, hồi sức và chẩn đoán hiện đại, góp phần giảm tải cho tuyến trên.

Làm báo giữa tâm dịch: Những đêm trắng bên ranh giới sinh tử

Làm báo giữa tâm dịch: Những đêm trắng bên ranh giới sinh tử

Dịch Ebola nóng lên từng ngày ở châu Phi, virus Hanta tiếp tục gây ám ảnh bởi tỷ lệ tử vong cao, khiến ký ức về những mùa dịch tôi từng đi qua lại hiện về: căng thẳng, ám ảnh, đầy hy sinh và không ít lần đứng rất gần nỗi sợ hãi mang tên tử thần.

Cậu bé mang trên mình khối u rất lớn

Bé trai mang “mai rùa” suốt 7 năm lần đầu đứng thẳng

Suốt 7 năm sống cùng khối u hắc tố khổng lồ gồ cao như “mai rùa” trên lưng, bé trai 7 tuổi ở Hà Nội luôn phải cúi gập người vì sức nặng đè ép. Sau 6 cuộc đại phẫu đầy gian nan, em lần đầu tiên có thể đứng thẳng như bao đứa trẻ bình thường.

Phẫu thuật cấp cứu, bảo tồn lá lách cho nữ du khách Hàn Quốc bị tai nạn đa chấn thương ở Hạ Long

Phẫu thuật cấp cứu, bảo tồn lá lách cho nữ du khách Hàn Quốc bị tai nạn đa chấn thương ở Hạ Long

Tai nạn bất ngờ trong chuyến du lịch tại Quảng Ninh khiến nữ du khách Hàn Quốc rơi vào tình trạng đa chấn thương nguy kịch, vỡ lách, chảy máu ổ bụng. Sau 7 giờ theo dõi sát và đánh giá liên tục, ê-kíp bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hạ Long (Quảng Ninh) quyết định phẫu thuật nội soi cấp cứu, không chỉ kiểm soát được tình trạng xuất huyết mà còn bảo tồn nguyên vẹn lá lách cho người bệnh.

Người phụ nữ 66 tuổi trầm cảm nặng sau khi mất chồng

Người phụ nữ 66 tuổi trầm cảm nặng sau khi mất chồng

Sau khi chồng qua đời, một phụ nữ 66 tuổi sống một mình rơi vào trầm cảm nặng, mất ngủ kéo dài, sụt cân và nhiều lần có ý nghĩ tự sát. Chuyên gia cảnh báo cô đơn tuổi già đang trở thành nguy cơ sức khỏe tâm thần đáng lo ngại.