31 nữ y tá thành phố Vũ Hán hy sinh mái tóc dài của mình để chăm sóc bệnh nhân mắc virus Corona

Viettimes -- Để không bị vướng víu và lây nhiễm virus Corona trong quá trình điều trị và chăm sóc bệnh nhân, 31 y tá tình nguyện ở Vũ Hán đã cắt mái tóc dài của mình.

Các nhân viên y tế từ địa phương khác đã được cử đến Vũ Hán để hỗ trợ điều trị những bệnh nhân bị nhiễm virus Corona. Những người hùng thầm lặng ở nơi “tiền tuyến” không ngại khó ngại khổ, dẫu biết rằng nguy cơ bị lây nhiễm là rất cao.

Nguồn: Sinchew
Nguồn: Sinchew

Đối với phụ nữ, mái tóc được coi là “cái góc con người”. Tuy nhiên, đối với các nữ y tá đang chiến đấu với chống lại virus nCoV-2019, họ không hề chần chừ mà cắt phăng đi mái tóc dài của mình để làm công tác chăm sóc bệnh nhân dễ dàng hơn.

Nguồn: Sinchew
Nguồn: Sinchew
Nguồn: Sinchew
Nguồn: Sinchew
Nguồn: Sinchew
Nguồn: Sinchew
Nguồn: Sinchew
Nguồn: Sinchew

Theo Sinchew, 31 y tá tại Bệnh viện phía Tây của Đại học y Vũ Hán quyết định hy sinh mái tóc dài của mình để công tác dễ dàng hơn. Ngoài lý do thuận lợi hơn trong việc chăm sóc bệnh nhân, mái tóc ngắn còn làm giảm nguy cơ lây nhiễm virus cũng như làm giảm khả năng đổ mồ hôi và tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sản.

Nguồn: Sinchew
Nguồn: Sinchew

Một y tá trường nói: “Chúng tôi cắt tóc để dễ dàng hơn trong việc mặc đồ bảo hộ và chăm sóc bệnh nhân bởi chẳng ai có thời gian để tắm và gội mỗi ngày. Bệnh viện đã trang bị đầy đủ nhân lực và thiết bị y tế với hơn 700 giường đã cho bệnh nhân và gần 1.000 nhân viên y tế sẵn sàng chiến đấu chống lại virus.