close Đăng nhập

Vụ lở đất ở Hà Giang: Cảnh sát kể phút cứu sống 4 nạn nhân bị vùi lấp ngập người

Thấy cánh tay của người đàn ông giơ lên, giọng run run đau đớn vì cả thân dưới bị kẹt trong bùn đất, chiến sĩ cảnh sát cùng đồng đội vội vàng đào bới, cứu nạn nhân.

Nơi xảy ra vụ sạt lở.
Nơi xảy ra vụ sạt lở.

Chạy đua với thời gian để cứu nạn nhân

Tính đến ngày 13/7, lực lượng chức năng tìm thấy 11 người tử vong trong vụ sạt lở đất ở huyện Bắc Mê, Hà Giang.

Trong đó, có 8 nạn nhân tử vong là người đi xe khách mang biển số Hà Nội và 3 nạn nhân khác là người trên ô tô Innova (xuống hỗ trợ xe khách), 1 người chưa xác định được tung tích.

Trực tiếp tham gia cứu hộ, cứu nạn, thượng tá Phan Minh Học, Phó trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, 4h30 phút sáng cùng ngày đơn vị nhận được tin báo có xe khách xảy ra sự cố tại xã Yên Định, huyện Bắc Mê.

Thượng tá Học cùng 30 cán bộ chuẩn bị phương tiện, dụng cụ nhanh chóng di chuyển đến hiện trường để cứu hộ. Quá trình di chuyển, xe cứu hộ đi với tốc độ nhanh, khoảng 10 phút sau, cảnh sát có mặt tại vị trí xe khách gặp nạn.

Lúc đầu nhận tin báo, thượng tá Học chỉ nghĩ xe khách bị rơi xuống vực. Song khi đến hiện trường anh nhìn thấy cảnh tượng hàng nghìn khối đất đá sạt xuống vùi lấp nhiều người rất thương tâm.

“Có 4 trường hợp bị bùn đất chôn lấp đến cổ, đang ngoắc ngoải nên chúng tôi nhanh chóng phân chia nhau đào bới để cứu họ. Thời điểm này trời vẫn đang tối, chúng tôi chỉ dùng dụng cụ thô sơ và suy nghĩ làm sao để đưa các nạn nhân thoát ra khỏi đúng bùn lầy nhanh nhất có thể”, thượng tá Học kể.

4 nạn nhân này vẫn còn sống, nhưng tất cả đều đã thấm mệt, không nói được gì. Cảnh sát người dùng cuốc, người dùng xẻng, số còn lại dùng tay không để bới đất đưa họ lên.

450135806_372812858834681_8067179056588625511_n.jpg
Bùn đất nhiều khiến công tác cứu hộ gặp khó khăn.

“Trong khoảng 10 phút cố gắng, chúng tôi đưa được nạn nhân bị thương lên bàn giao cho lực lượng y tế. Lúc này, mặt mũi, người họ lấm lem toàn bùn đất.”, thượng tá Học nói.

Khi đó, trời mưa to, bùn đất nhão rất nguy hiểm và gây nhiều khó khăn trong công tác cứu nạn. Nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, các chiến sĩ cảnh sát đã sử dụng các vật dụng hỗ trợ, đào bới cứu 4 nạn nhân để đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang cấp cứu.

450160214_3877234212510964_4363271538690689252_n.jpg
Cảnh sát gặp nhiều khó khăn khi tìm kiếm nạn nhân bị đất đá vùi lấp.

Cứu được nạn nhân còn sống, cảnh sát tiếp tục đào bới, tìm kiếm những nạn nhân khác. Xác định được vị trí của các nạn nhân bị vùi lấp rất khó khăn vì họ nằm rải rác. Thậm chí, chó nghiệp vụ cũng được đưa đến hiện trường để hỗ trợ tìm vị trí nạn nhân bị mắc kẹt.

5e538f18269284ccdd83.jpg
Những bữa ăn vội tại hiện trường.

Suốt một ngày tìm kiếm, đến khoảng 16h cùng ngày, hơn chục thi thể nạn nhân đã được cảnh sát đưa ra khỏi hiện trường.

Theo thượng tá Học, khi anh đến hiện trường, những người còn sống kể lại, trên ô tô Inova có 7 người đi ăn cưới về đến xã Yên Định, thấy xe khách gặp nạn, 3 người trên ô tô này xuống cứu cũng bị đất đá vùi lấp.

444b7cb8d432766c2f23.jpg
Chó nghiệp vụ cũng được đưa đến hiện trường để vị trí nạn nhân mắc kẹt.

“Vụ sạt lở này thương tâm quá. Rời hiện trường tôi vẫn ám ảnh bởi những nạn nhân không may tử nạn ở nơi này, có những em bé còn quá nhỏ”, anh Học nói.

Do trời tối, khu vực xảy ra sạt lở rất nguy hiểm nên lực lượng cứu hộ đã dừng công tác tìm kiếm. Công việc cứu hộ sẽ tiếp tục vào sáng 14/7.

Ám ảnh thi thể em bé toàn thân phủ kín bùn đất

Tương tự, anh N.V.H. (cán bộ Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Hà Giang) cho hay, khi đang ngủ anh nhận được điện thoại thông báo ô tô khách gặp tai nạn ở huyện Bắc Mê.

Anh H. cùng đồng đội vội vã lên đường. Tới hiện trường anh sốc bởi số lượng đất đá sạt lở quá nhiều. Anh H đi vòng quanh, cố gắng hô thật to "có ai ở đây không", nhưng đáp lại chỉ là khoảng không tĩnh lặng giữa đại ngàn.

Lúc sau, anh H thấy cánh tay của người đàn ông giơ lên, giọng run run đau đớn vì cả thân dưới bị kẹt trong bùn đất. Anh vội chạy đến, cố gắng trấn an tinh thần nạn nhân.

"Cố gắng chịu đựng thêm chút nữa, chúng tôi sẽ đưa ra ngoài an toàn", anh H kể lại và cho biết, phát hiện nạn nhân còn sống, anh cũng như đồng đội vỡ òa cảm xúc.

Sau đó, anh H tiếp tục tìm kiếm, không ngừng nuôi hi vọng tìm sự sống giữa hàng ngàn mét khối bùn đất đặc quánh. Điều khiến anh ám ảnh là thi thể một em bé ướt sũng, toàn thân phủ một lớp bùn đất đến nỗi không thể phân biệt được giới tính.

9971c9db5e51fc0fa540.jpg
Máy xúc được lực lượng chức năng đưa tới hiện trường để đào bới, tìm kiếm người gặp nạn

“Nạn nhân là trẻ em nên xót xa lắm. Lúc đó, tôi cố gắng trấn tĩnh rồi cùng đồng đội đưa cháu lên cáng, chuyển ra khỏi hiện trường”, anh H. xúc động nói.

Do địa hình dốc, gần như dựng đứng nên cảnh sát gặp nhiều khó khăn khi đưa thi thể các nạn nhân lên trên. Hơn nửa ngày tìm kiếm, anh H cùng nhiều người khác quên cả ăn, đội mưa chạy đua với thời gian cố gắng mong kỳ tích xuất hiện.

“Chúng tôi đưa được 7 nạn nhân ra, còn lại phải dùng máy xúc tìm kiếm", anh H. nhớ lại.

Gần 20 năm làm công tác cứu nạn cứu hộ, anh H chứng kiến rất nhiều vụ thương tâm nhưng đây là lần đầu tiên có số người chết nhiều như vậy.

Trước đó, vào khoảng 4h30 sáng 13/7, xe khách chạy tuyến Hà Giang đi Bảo Lâm của hợp tác xã vận tải Ngọc Hạnh, di chuyển trên Quốc lộ 43.

Đến Km10+500, thuộc xã Yên Định, huyện Bắc Mê, Hà Giang, xe khách bị đất đá từ trên đồi sạt lở xuống chắn ngang đường. Thời điểm gặp nạn, trên xe có 16 người.

Lúc này, ô tô Innova đi tới, thấy xe khách gặp nạn, 3 người trên ô tô xuống cứu cũng bị đất đá vùi lấp. Tai nạn khiến 11 người tử vong, 4 người khác bị thương.

Danh tính các nạn nhân tử vong gồm: D.V.N. (28 tuổi, ở Cao Bằng); L.H.C. (6 tuổi, ở Lai Châu); M.T.H. (79 tuổi, ở Cao Bằng); B.V.N. (ở Tuyên Quang); N.T.H. (33 tuổi, ở Hà Giang); B.Đ.T. (4 tuổi, con trai N.T.H); D.T.X. (ở Cao Bằng); N.C.T. (58 tuổi, ở Hà Giang); H.V.L. (33 tuổi, ở Tuyên Quang); Đ.V.T. (30 tuổi, ở Tuyên Quang); H.V.K. (23 tuổi, ở Tuyên Quang).

Ngoài ra, 1 người chưa xác định được tung tích.

Có 9 nạn nhân tử vong được gia đình đưa về tổ chức an táng, 2 nạn nhân đang chờ gia đình đến nhận thi thể.

Lãnh đạo UBND huyện Bắc Mê, Hà Giang cho biết, đã có khoảng 500 người và hơn 10 phương tiện, máy móc tham gia tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở.

Xã hội số

Công ty CP đồ hộp Hạ Long. Ảnh: Báo Bảo vệ Pháp luật.

Tổng giám đốc Công ty đồ hộp Hạ Long bị bắt

Tổng giám đốc Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long cùng 3 cán bộ kiểm soát chất lượng bị bắt khẩn cấp để điều tra vụ thu gom, bảo quản khoảng 130 tấn thịt heo nhiễm dịch tả lợn châu Phi tại Hải Phòng.

Người liên quan bị đưa về trụ sở công an để điều tra làm rõ.

Triệt phá ổ mại dâm tại khách sạn Mường Thanh

Công an Đà Nẵng vừa phối hợp các đơn vị liên quan triệt xóa 2 tụ điểm mại dâm trá hình hoạt động tại khách sạn Mường Thanh và khách sạn Samdi, đưa hơn 40 đối tượng có liên quan về trụ sở để đấu tranh, làm rõ.

Ngừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuốc của Pymepharco

Ngừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuốc của Pymepharco

Ba lần vi phạm chất lượng trong vòng một năm, Công ty Cổ phần Pymepharco bị Cục Quản lý Dược ngừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc và nguyên liệu làm thuốc trong thời hạn 18 tháng.

Đổi mới tư duy phát triển quốc gia nhìn từ nhiệm kỳ Đại hội XIII

Đổi mới tư duy phát triển quốc gia nhìn từ nhiệm kỳ Đại hội XIII

Nhiệm kỳ Đại hội XIII diễn ra trong bối cảnh đầy biến động của thế giới và trong nước. Vượt qua thách thức chưa từng có, Việt Nam không chỉ giữ vững ổn định, mà quan trọng hơn, đã xác lập một trục phát triển mới: lấy khoa học - công nghệ và kinh tế tư nhân làm động lực trung tâm cho tăng trưởng dài hạn.

Co giật thoáng qua cảnh báo tụ máu não mạn tính nguy hiểm

Co giật thoáng qua cảnh báo tụ máu não mạn tính nguy hiểm

Một người đàn ông 50 tuổi suýt mất mạng vì những cơn co giật ngắn tưởng vô hại. Bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương phát hiện khối tụ máu mạn tính dưới màng cứng đang chèn ép não nặng, chỉ lộ diện khi khai thác kỹ bệnh sử và chụp MRI.