Tiết lộ câu trả lời "rùng rợn" về độ an toàn của tàu lặn Titan từng khiến một nhà quay phim bỏ cuộc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Câu trả lời mà CEO công ty chủ quản tàu Titan đưa ra trước câu hỏi về độ an toàn đã khiến một nhà quay phim sợ hãi và phải từ bỏ chuyến đi lặn.

Ảnh chụp tàu lặn Titan vào năm 2021 (Ảnh: Insider)
Ảnh chụp tàu lặn Titan vào năm 2021 (Ảnh: Insider)

Một nhà quay phim tài liệu từng tham gia cuộc lặn thử nghiệm trên tàu Titan của công ty OceanGate cho hay, người sáng lập kiêm CEO Stockton Rush đã đưa ra câu trả lời “đáng sợ” khi hành khách nêu quan ngại về điều có thể xảy ra trong trường hợp khẩn cấp.

Brian Weed, nhà quay phim kỳ cựu, cùng với đồng nghiệp của mình đã từng lên tàu Titan để thực hiện một chuyến đi lặn khám phá ở vùng vịnh Puget Sound của Mỹ trong tháng 5/2021. Lúc bấy giờ, ông đang hợp tác với chương trình truyền hình “Expedition Unknown” của kênh Discovery.

Theo tờ Insider, Weed nói rằng chuyến đi lặn này được coi là “tiền trạm” cho hành trình thăm xác tàu Titanic huyền thoại dưới đáy biển Bắc Đại Tây Dương được thực hiện sau đó. Tại vị trí xác tàu Titanic, đội ngũ làm phim dự kiến sẽ ghi hình.

Chỉ ít phút sau khi Weed, người dẫn chương trình “Expedition Unkown” Josh Gates, và Rush bị khóa bên trong tàu lặn mà không có lối thoát nào ngoại trừ được mở từ bên ngoài, Weed đã hỏi Rush rằng điều gì sẽ xảy ra nếu như con tàu buộc phải nổi lên mặt nước trong tình huống khẩn cấp và không ở vị trí gần với tàu mẹ?

Rush đáp, “Trên tàu có đủ dưỡng khí cho khoảng từ 4 đến 5 ngày”. Weed tiếp tục hỏi “Sẽ ra sao nếu họ không tìm thấy anh?”, và Rush tiếp tục trả lời, “Đằng nào mà chả chết”.

Untitled.png
Bức ảnh được Brian Weed chụp lại bên trong tàu Titan trong dự án lặn thử nghiệm năm 2021 (Ảnh: Insider)

Weed cho hay ông cảm thấy cách trả lời của Rush “rất kỳ lạ”.

“Cách suy nghĩ như vậy cảm giác rất lạ, và dường như nó thể hiện thái độ vô cảm về sống và chết giữa đại dương”, Weed nói.

Weed thêm rằng toàn bộ quan điểm của Rush là: “Nếu như anh ra ngoài đó và họ không tìm thấy anh trong suốt nhiều ngày, thì kiểu gì anh cũng chết – mọi chuyện thế là chấm dứt, bởi vậy việc không thể thoát ra khỏi con tàu cũng chả còn quan trọng”.

“Thái độ ung dung” của Rush đối với điều mà Weed coi là “sự an toàn cơ bản” khiến cho nhà quay phim cảm thấy “không thoải mái” ngay từ khi hành trình bắt đầu, và là điểm trừ đầu tiên của anh đối với trải nghiệm lặn này.

Weed cho hay cuộc lặn thử nghiệm lúc bấy giờ gặp phải rất nhiều vấn đề về máy móc và liên lạc, khiến nó buộc phải hủy sau đó.

“Toàn bộ chuyến lặn khiến tôi cảm thấy rất khó chịu, đặc biệt là với suy nghĩ phải lặn xuống tận xác tàu Titanic cùng với con tàu lặn đó”, Weed nói, thêm rằng anh cảm thấy không an toàn.

Cuối cùng, Weed quyết định rút khỏi dự án làm phim tài liệu vì lo ngại về sự an toàn của bản thân, và dự án “Expedition Unkown” này sau đó cũng bị hủy.

Tháng trước, tàu lặn Titan đã phát nổ trong một hành trình lặn thăm xác Titanic ở độ sâu 12,500 ft (3.810 m), khiến Rush và 4 hành khách trên khoang tử nạn./.

Theo Insider