Nhiều đại gia, quan chức dầu khí Nga liên tiếp qua đời đột ngột

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Vào ngày 1/9, Tập đoàn dầu mỏ Lukoil lớn thứ hai của Nga, thông báo ông Ravil Maganov, Chủ tịch hội đồng quản trị công ty, đã qua đời vì bệnh nặng, nhưng truyền thông Nga cho rằng ông có khả năng nhảy lầu tự tử.

Điều khiến nhiều người đặc biệt chú ý là, theo thống kê chưa đầy đủ, đây là cái chết thứ 9 của các giám đốc điều hành các công ty năng lượng của Nga trong năm nay.

Ông Ravil Maganov, Chủ tịch hội đồng quản trị công ty Lukoil (Ảnh: Cls).

Ông Ravil Maganov, Chủ tịch hội đồng quản trị công ty Lukoil (Ảnh: Cls).

Những cái chết liên tiếp

Vào ngày 30/1 năm nay, ông Leonid Shulman, người đứng đầu dịch vụ vận tải của Gazprom Invest, một công ty đầu tư trực thuộc Tập đoàn dầu khí lớn nhất Nga Gazprom, được phát hiện đã chết trong ngôi nhà ở nông thôn của ông với nhiều vết đâm trên cơ thể.

Trước đó, ông đang phải nghỉ làm việc vì bị thương ở chân. Trong một bức thư tuyệt mệnh được tìm thấy tại hiện trường, Leonid Shulman cho biết ông chọn cách tự tử vì không thể chịu đựng được sự đau đớn của chiếc nẹp bên ngoài với đinh đóng dùng để cố định chiếc chân bị gãy.

Ông Leonid Shulman (Ảnh: Cls).

Ông Leonid Shulman (Ảnh: Cls).

Chưa đầy một tháng sau, vào ngày 25/2, Alexander Tyulakov, quản lý cấp cao của bộ phận tài chính của Gazprom, được tìm thấy đã chết trong trạng thái treo cổ ở gần Leningrad, và một số người nói trước đó đã nhìn thấy người quá cố bị đánh.

Ông Alexander Tyulakov (Ảnh: Cls).

Ông Alexander Tyulakov (Ảnh: Cls).

Theo truyền thông Nga, ông Tyulakov chết do tự sát. Nhưng cả Gazprom và các ủy ban điều tra của khu vực Leningrad đều không đưa ra bất kỳ tuyên bố công khai nào về nguyên nhân cái chết của ông.

Ba ngày sau, vào ngày 28/2, Mikhail Watford, một doanh nhân người Ukraine, 66 tuổi, được tìm thấy đã chết tại nhà riêng ở phía tây London. Watford, người kiếm được nhiều tiền nhờ dầu khí sau khi Liên Xô tan rã và được coi là một trong những nhà tài phiệt năng lượng nổi tiếng của Nga, đã nhập cư vào Anh và chuyển sang lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Ông Mikhail Watford (Ảnh: Cls).

Ông Mikhail Watford (Ảnh: Cls).

Ngày ông qua đời trùng với ngày Thủ tướng Anh Boris Johnson đệ trình danh sách trừng phạt các nhà tài phiệt Nga lên Hạ viện. Cho đến nay, cảnh sát Anh vẫn chưa thể giải thích nguyên nhân thực sự cái chết của Watford.

Ngày 18/4, cựu Phó chủ tịch ngân hàng Gazprom Bank Vladislav Avayev cùng vợ và con gái được phát hiện đã chết trong một căn hộ ở Moscow. Các nhà điều tra cho biết Avayev đã bắn chết vợ và con gái trước khi tự sát vì căn hộ bị khóa từ bên trong.

Ông Vladislav Avayev.

Ông Vladislav Avayev.

Một ngày sau cái chết của Avayev, thi thể của Sergey Protosenya, quản lý cấp cao của Công ty năng lượng Novatek của Nga, được tìm thấy chết do treo cổ trong vườn của một biệt thự ở Tây Ban Nha. Thi thể của vợ và con gái ông được tìm thấy trên giường trong ngôi nhà, trên thân thể có vết dao đâm và búa chém. Cảnh sát kết luận rằng Protosenya đã giết vợ và con gái trước khi tự sát, nhưng con trai của ông ta, người đang tạm thời sống ở Pháp, nói rằng Protosenya rất yêu con gái mình và không thể giết con.

Ông Sergey Protosenya cùng vợ và con gái.

Ông Sergey Protosenya cùng vợ và con gái.

Vào đầu tháng 5, Alexander Subbotin, một thành viên hội đồng quản trị của Công ty dầu khí Lukoil lớn thứ hai của Nga, được tìm thấy đã chết trong biệt thự ở Moscow vì suy tim cấp tính. Theo cuộc điều tra, Subbotin từng yêu cầu được gặp một thầy phù thủy để thoát khỏi cảm giác nôn nao. Theo báo chí, Subbotin có thể đã chết sau khi được thầy phù thủy làm phép điều trị.

Sau đó, vào ngày 16/6, thi thể của Alexei Afarev, cựu chủ tịch Công ty Dầu khí năng lượng Ural của Nga, được tìm thấy trong một dinh thự ở ngoại ô thủ đô Moscow, nguyên nhân chết không rõ, nhưng nhân viên điều tra cho biết tại hiện trường không có bất cứ dấu vết bạo lực nào.

Ông Alexander Subbotin.

Ông Alexander Subbotin.

Ngày 4/7, lại thêm một tỉ phú Nga khác được phát hiện đã chết tại nhà riêng. Yuri Voronov, 61 tuổi, là người sáng lập Công ty Astra-Shipping, nhà thầu cung cấp dịch vụ vận tải và hậu cần của Gazprom cho các dự án ở Bắc Cực. Voronov được tìm thấy trong trạng thái bị bắn vào đầu và với những vết thương do đạn bắn tầm gần ở những nơi khác trên cơ thể. Cảnh sát cũng tìm thấy một khẩu súng lục bán tự động gần thi thể và một số vỏ đạn đã sử dụng dưới đáy hồ bơi.

Về Ravil Maganov, người qua đời hôm 1/9, mặc dù công ty Lukoil thông báo ông qua đời vì bạo bệnh nhưng truyền thông Nga cho rằng ông rơi từ cửa sổ tầng 6 của Bệnh viện Lâm sàng Trung ương Moscow xuống và tử vong. Các tin cho rằng rất có thể ông Maganov đã nhảy lầu tự sát.

Ông Yuri Voronov.

Ông Yuri Voronov.

Do chịu các lệnh trừng phạt, năng lượng Nga đã luôn ở trên đỉnh của sóng gió kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Nga-Ukraine, và những cái chết liên tiếp và kỳ lạ của các quan chức cao cấp các công ty năng lượng thậm chí càng khó nắm bắt hơn.

Ngoài ra còn có hai trường hợp được suy đoán rằng người quá cố giết vợ và con gái rồi tự sát, điều này quá kỳ quái và làm dấy lên nhiều lời đồn đoán.

Một số người cho rằng có những sai sót không giải thích được trong các nguyên nhân tử vong khác nhau ở phần trên. Nhiều người xấu số được cho là đã có các tranh chấp kinh doanh trước khi qua đời.

9 cái chết bí ẩn liên tiếp của các nhân vật trong giới dầu khí Nga đã gây ra những phỏng đoán khác nhau (Ảnh: Cls).

9 cái chết bí ẩn liên tiếp của các nhân vật trong giới dầu khí Nga đã gây ra những phỏng đoán khác nhau (Ảnh: Cls).

Ví dụ, Leonid Shulman trước khi chết đang bị cơ quan an ninh của Gazprom điều tra vì công việc của con gái; Voronov, người đã qua đời hồi tháng 7, đã cãi nhau với một đối tác trước khi chết. Vợ ông nói rằng ông đã liên tục uống rượu say xỉn hai tuần trước đó vì chuyện trắc trở trong làm ăn.