Người vô gia cư giả vứt lại đồ ăn, quần áo, trở về nhà 3 tầng mặt phố cổ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Sau khi đoàn từ thiện rời đi, những người vô gia cư giả đã vứt bỏ các hộp cơm và quần áo cũ mà họ vừa được đoàn từ thiện tặng.

Đó là sự thật mà VTV đã phản ánh. Theo VTV, ở một số tuyến phố trung tâm Hà Nội, thường xuyên xuất hiện những nhóm người đóng giả người vô gia cư để trục lợi từ những tấm lòng từ thiện của các nhóm thiện nguyện. Họ có vẻ bề ngoài đáng thương, nhưng thực tế hoàn cảnh của họ ra sao và những món quà từ thiện sau khi đến tay họ sẽ được sử dụng như thế nào?

z5095062175830-269effb274f9eaecace19997f1a54c2620240122140543-2991.jpg
Hình ảnh những người vô gia cư giả đợi đoàn thiện nguyện đi trao quà

Ghi nhận của phóng viên VTV, tại buổi phát quà từ thiện, ngoài chăn màn, áo ấm, thuốc men, còn có nhiều suất ăn dành cho người vô gia cư trong đêm đông giá rét. Tuy nhiên, ngay sau khi đoàn từ thiện rời đi, nhiều hộp cơm đã bị vứt lại trên vỉa hè và các loại quần áo cũ vừa trao tặng cũng vứt thành đống.

Một người phụ nữ vừa nhận được vài hộp sữa và ít bánh mì, ngay khi đoàn từ thiện đi khỏi đã mang bán cho một hàng tạp hóa bên đường, nhưng chủ hàng đã từ chối mua lại.

Để kiểm chứng thực tế, phóng viên VTV đã bí mật đi theo một người vô gia cư sau khi lấy đầy một xe quà. Đi qua vài con phố, điểm đến của người phụ nữ này là một căn nhà 3 tầng, rộng hơn 100 m2 nằm trên mặt phố Tô Hiến Thành, có giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng.