Israel điều bộ binh tới Dải Gaza, phớt lờ cộng đồng quốc tế

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Không quân và bộ binh của Israel đã tiến hành một cuộc tấn công dồn dập vào Dải Gaza, phớt lờ lời kêu gọi giảm thang căng thẳng từ cộng đồng quốc tế.
Pháo tự hành của Israel được triển khai tới biên giới với Gaza, gần Sderot (Ảnh: DPA)
Pháo tự hành của Israel được triển khai tới biên giới với Gaza, gần Sderot (Ảnh: DPA)

Quân đội Israel đã thông báo trong sáng ngày 14/5 rằng quân đội của họ đã tiến vào Dải Gaza, nhưng sau đó lại nói là "không có binh sĩ nào" ở Gaza. Tờ New York Times thì đưa tin rằng, lực lượng này đã nã đạn từ phần lãnh thổ của Israel.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã cảnh báo rằng một chiến dịch mở rộng sắp diễn ra. Quyết định leo thang vào đầu ngày 14/5 được đưa ra vào một thời điểm nhạy cảm nhất, khi Israel phải vật lộn với đợt bùng phát bạo lực tồi tệ nhất suốt nhiều năm qua giữa người Arab và người Do Thái bên trong biên giới của họ.

Rắc rối cũng xuất hiện trên một mặt trận khác sau khi 3 quả tên lửa phóng từ Lebanon lao xuống Địa Trung Hải ngoài khơi bờ biển phía Bắc của Israel vào cuối ngày 12/5, làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến giữa Israel với Hezbollah ở Lebanon do Iran hậu thuẫn.

Các nhà ngoại giao hôm 13/5 cho hay, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ tổ chức một cuộc họp công khai trực tuyến vào Chủ nhật (16/5) để giải quyết tình trạng bạo lực đang gia tăng.

Các nhà đàm phán Ai Cập cũng đã tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp với cả hai bên, tuy nhiên, những hành động thù địch vẫn tiếp tục gia tăng.

Hôm 13/5, Hamas đã bắn một loạt tên lửa vào sâu trong lãnh thổ Israel. Các nhân chứng Palestine cho biết, các quả đạn pháo và xe tăng của Israel dội xuống Gaza vào tối hôm đó đã buộc nhiều gia đình phải rời bỏ nhà cửa. Việc sử dụng hỏa lực pháo binh trong cuộc tấn công của Israel đã làm tăng khả năng thương vong của dân thường.

Các cuộc giao tranh trước đây giữa Israel và phong trào Hamas ở Gaza, bao gồm cả cuộc chiến tàn khốc năm 2014, phần lớn chỉ giới hạn trong lãnh thổ Palestine vốn bị phong tỏa cũng như các cộng đồng Israel ở biên giới. Tuy nhiên, vòng bạo lực lần này dường như lan rộng hơn bất kỳ lúc nào kể từ cuộc nổi dậy năm 2000 của người Palestine.

Bên cạnh việc một số cuộc tấn công bằng tên lửa dội xuống khu vực Tel Aviv, đám đông người Arab và Do Thái cũng đã tràn xuống đường phố, đánh đập dã man người dân và đốt cháy xe cộ. Các chuyến bay đã bị hủy hoặc chuyển hướng khỏi sân bay chính.

Trong khi đó, những người Palestine vừa kết thúc tháng lễ Ramadan vào 13/5 thì các nhóm chiến binh đã dồn dập phóng rocket và Israel thực hiện các đợt không kích dữ dội đáp trả. Kể từ khi các vụ phóng tên lửa bắt đầu xảy ra hôm 10/5, Israel đánh sập 3 tòa nhà cao tầng mà họ cho là nơi đặt các cơ sở của Hamas, sau khi cảnh báo dân thường sơ tán.

Theo số liệu thống kê từ Bộ Y tế Gaza, số người chết đã lên tới 87 người Palestine, trong đó có 18 trẻ em và 8 phụ nữ, với 530 người bị thương. Hồi giáo Jihad xác nhận cái chết của 7 chiến binh, trong khi Hamas thừa nhận 13 tay súng bị giết, trong đó có một chỉ huy cấp cao. Tuy nhiên, Israel cho biết số lượng tay súng thiệt mạng còn cao hơn nhiều.

7 người đã thiệt mạng ở Israel. Trong số đó có một binh sĩ thiệt mạng do trúng tên lửa chống tăng và 1 trẻ em 6 tuổi trúng đạn trong một vụ tấn công bằng tên lửa.

Nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã lên án tình trạng bạo lực và kêu gọi kiềm chế, trong đó, chuyến thăm của các quan chức an ninh Ai Cập là một bước tiến quan trọng trong các nỗ lực quốc tế nhằm đưa ra một lệnh ngừng bắn. Hai quan chức tình báo Ai Cập cho biết họ đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo Hamas ở Gaza trước khi hội đàm với Israel ở Tel Aviv.