Hamas tố Israel "thảm sát" sau đòn không kích Rafah khiến ít nhất 35 người thiệt mạng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Các cuộc không kích của Israel đã khiến ít nhất 35 người Palestine thiệt mạng và làm bị thương hàng chục người tại một khu vực ở thành phố Rafah, phía nam Dải Gaza.

Thành phố Rafah rực lửa sau đòn không kích mà Israel thực hiện hôm 26/5 (Ảnh: Reuters)
Thành phố Rafah rực lửa sau đòn không kích mà Israel thực hiện hôm 26/5 (Ảnh: Reuters)

Quân đội Israel (IDF) cho biết lực lượng không quân của họ đã tấn công một khu nhà của Hamas ở Rafah và cuộc tấn công được thực hiện với "đạn chính xác và trên cơ sở thông tin tình báo chính xác". Họ cho biết đã tiêu diệt tham mưu trưởng của Hamas ở khu Bờ Tây và một quan chức cấp cao khác đứng sau các vụ tấn công chết người nhằm vào Israel.

"IDF đã nắm được các báo cáo nói rằng cuộc tấn công đã gây ra hỏa hoạn và ảnh hưởng tới thường dân trong khu vực. Vụ việc đang được xem xét", thông báo của IDF cho biết.

Người phát ngôn của Bộ Y tế tại Gaza do Hamas điều hành, Ashraf Al-Qidra, cho biết 35 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác, hầu hết là phụ nữ và trẻ em, bị thương trong vụ tấn công của Israel.

Cuộc tấn công xảy ra tại khu phố Tel Al-Sultan ở phía tây Rafah, nơi hàng nghìn người đang trú ẩn sau khi chạy trốn khỏi khu vực phía đông của thành phố, nơi lực lượng Israel bắt đầu cuộc tấn công trên bộ cách đây hơn 2 tuần.

Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế cho biết bệnh viện dã chiến của họ ở Rafah đang phải tiếp nhận rất nhiều người bị thương và các bệnh viện khác cũng đang tiếp nhận lượng lớn bệnh nhân.

Quan chức cấp cao của Hamas Sami Abu Zuhri mô tả vụ tấn công ở Rafah là một "vụ thảm sát", quy trách nhiệm cho Mỹ về việc hỗ trợ vũ khí và tiền bạc cho Israel.

“Các cuộc không kích đã thiêu rụi lều trại, nhiều căn lều tan chảy và cả thi thể người dân cũng tan chảy”, một người dân tại bệnh viện Kuwaiti ở Rafah cho biết.

Trước đó, trong hôm 26/5, quân đội Israel cho biết 8 quả đạn được họ được xác định đang bay qua khu vực Rafah, mũi phía nam của Dải Gaza. Đây là khu vực mà Israel vẫn tiếp tục hoạt động bất chấp phán quyết của tòa án tối cao Liên hợp quốc buộc họ phải ngừng tấn công thành phố. Một số vật thể đã được đánh chặn, không có báo cáo về thương vong, theo IDF.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tham vấn hội đồng chiến tranh của ông vào cuối ngày Chủ nhật về tình hình ở Rafah. Israel cho rằng phán quyết của tòa án Liên hợp quốc đã tạo điều kiện cho một số hoạt động quân sự diễn ra tại đây.

Trong một tuyên bố trên kênh Telegram của mình, Lữ đoàn al-Qassam của Hamas cho biết họ đã phóng rocket để đáp trả "các vụ thảm sát của chủ nghĩa Phục quốc Do Thái nhằm vào dân thường".

Rafah nằm cách Tel Aviv khoảng 100 km (60 dặm) về phía nam.

Israel cho biết họ muốn tiêu diệt tận gốc các chiến binh Hamas ở Rafah và giải cứu các con tin mà họ cho là đang bị giam giữ trong khu vực, nhưng cuộc tấn công của họ đã khiến hoàn cảnh của dân thường trở nên tồi tệ hơn, kéo theo đó là sự phản đối kịch liệt của cộng đồng quốc tế.

2.png
Một bé gái Palestine bị thương trong cuộc tấn công của Israel vào khu vực dành riêng cho người sơ tán ở Rafah, phía nam Dải Gaza, ngày 26/5 (Ảnh: Reuters)

Theo các cơ quan y tế địa phương, trong hôm 26/5, các cuộc tấn công của Israel đã khiến ít nhất 5 người Palestine ở Rafah thiệt mạng. Bộ Y tế Gaza xác định người chết là dân thường.

Người dân cho biết, xe tăng của Israel đã thăm dò xung quanh rìa Rafah, gần cửa khẩu từ Gaza vào Ai Cập, và đã tiến vào một số quận phía đông của thành phố, nhưng vẫn chưa tiến vào sâu trong thành phố.

Bộ trưởng nội các chiến tranh Israel Benny Gantz cho biết các rocket được bắn từ Rafah "chứng tỏ rằng (Lực lượng Phòng vệ Israel) phải hoạt động ở mọi nơi mà Hamas vẫn hoạt động".

Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant đã tổ chức một cuộc họp đánh giá hoạt động ở Rafah. Tại đây, ông được thông báo ngắn gọn về "các hoạt động của quân đội trên và dưới mặt đất, cũng như việc tăng cường hoạt động ở các khu vực khác nhằm mục đích tiêu diệt các tiểu đoàn Hamas", văn phòng của ông cho biết trong một tuyên bố.

Itamar Ben Gvir, một lãnh đạo an ninh có đường lối cứng rắn không thuộc nội các chiến tranh của Israel, đã kêu gọi quân đội tấn công Rafah mạnh mẽ hơn. “Rafah với toàn lực”, ông đăng trên X.

Bộ Y tế Gaza cho biết gần 36.000 người Palestine đã thiệt mạng trong chiến dịch tấn công của Israel. Israel phát động chiến dịch này sau khi Hamas tấn công miền nam Israel vào ngày 7/10/2023. Theo thống kê của Israel, vụ tấn công này khiến 1.200 người chết và 250 người bị bắt giữ làm con tin.

Nỗ lực hòa đàm chưa đi đến đâu

Những nỗ lực hướng tới lệnh ngừng bắn và trao trả tự do cho hơn 120 con tin đã bị chững lại trong nhiều tuần, nhưng đã có một số dấu hiệu tiến triển vào cuối tuần qua sau các cuộc gặp giữa giới chức tình báo Israel và Mỹ cùng với Thủ tướng Qatar.

Reuters dẫn lời một một quan chức cho biết quyết định nối lại các vòng đàm phán đã được đưa ra dựa trên những đề xuất mới từ các nhà hòa giải Ai Cập và Qatar, cùng với “sự tham gia tích cực của Mỹ”.

Tuy nhiên, một quan chức Hamas đã bác bỏ báo cáo này và nói với Reuters: "Điều đó không đúng".

Nội các chiến tranh của ông Netanyahu sẽ thảo luận về các đề xuất mới, văn phòng của ông cho biết.

Một quan chức của Hamas, Izzat El-Reshiq, cho biết nhóm này chưa nhận được bất cứ thông tin mới nào từ các nhà hòa giải về thời điểm mới để nối lại các cuộc đàm phán như truyền thông Israel đưa tin.

Ông Reshiq nêu lại các yêu cầu của Hamas, trong đó bao gồm: "Chấm dứt hành vi xâm lược hoàn toàn và vĩnh viễn, trên toàn bộ Dải Gaza, không chỉ Rafah".

Trong khi đó, phía Israel đang yêu cầu trao trả tự do cho các con tin. Ông Netanyahu đã nhiều lần tuyên bố rằng cuộc chiến sẽ không kết thúc cho đến khi Hamas bị loại bỏ.

Theo Reuters