Ecopark Tuần Châu: Dự án nghìn tỷ làm bãi thả trâu bò

Ngày khởi công, trống rong cờ mở, nhưng sau gần 6 năm dự án Khu sinh thái Tuần Châu Hà Nội vẫn chỉ là bãi đất hoang với một căn nhà đang thi công đứng “trơ trọi”.
Dự án Tuần Châu Ecopark hiện vẫn là bãi đất hoang
Dự án Tuần Châu Ecopark hiện vẫn là bãi đất hoang

Ngày 24/5/2007, UBND tỉnh Hà Tây (cũ) cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái và vui chơi giải trí Tuần Châu Hà Tây cho Công ty CP Tuần Châu Hà Tây (nay là Công ty CP Tuần Châu Hà Nội) làm chủ đầu tư với tổng diện tích 198ha và tổng vốn đầu tư hơn 5 nghìn tỷ đồng.

Theo kế hoạch, dự án bao gồm sân golf (93 ha); vui chơi giải trí (22 ha); trung tâm thương mại quốc tế (180 nghìn m2); khu biệt thự (54 ha); còn lại là khách sạn 5 sao, trung tâm hội nghị quốc tế và chung cư cao cấp. Ngày 25/2/2008 Công ty CP Tuần Châu Hà Tây đã tiến hành tổ chức lễ khởi công dự án.

Ngày khởi công có rất đông khách đến tham dự, những người lãnh đạo của dự án phấn khởi hứa hẹn với người dân rằng, chỉ sau một thời gian ngắn là dự án sẽ đi vào hoạt động, khi đó hàng trăm lao động là con em địa phương sẽ có công ăn việc làm. Người dân háo hức vì sắp thoát cảnh “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, nhưng cho đến nay, dự án vẫn là bãi đất trống và người dân vẫn phải “dài cổ” chờ đợi.

Theo dự kiến ban đầu, khu Vui chơi Giải trí Tuần Châu - Hà Tây sẽ hoạt động vào cuối năm 2010 để cùng cả nước nhiệt liệt chào mừng sự kiện Thăng Long Hà Nội 1000 năm tuổi.

Tuy nhiên, sự kiện Hà Nội 1000 năm tuổi đã trôi qua hơn 4 năm, còn khu vui chơi giải trí thì vẫn chẳng thấy đâu. Xung quanh dự án, cỏ mọc um tùm, bên dưới những chiếc mương mà người ta gọi là hồ chạy xung quanh dự án, những con cá, tép đua nhau bơi lội tung tăng trong làn nước đỏ ngầu.

Cả khu đất rộng hàng trăm ha, nhưng chỉ thấp thoáng một vài bóng người là những bảo vệ của dự án. Theo quan sát của phóng viên, chỉ có phía cổng chính đi vào dự án là có hàng rào che chắn, còn xung quanh mọi người có thể tự do ra vào. Trên những khoảng đất trống của đất dự án, trâu, bò vẫn say sưa nhặt từng nhánh cỏ khô của mùa đông.

Theo người dân cho biết, trước đây, khu vực này là những cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay. Từ ngày bị thu hồi làm đất dự án, đất canh tác bị san lấp, đường sá bụi mịt mù. Và gần 6 năm đi qua, nhưng giấc mộng “Tuần Châu trong lòng thủ đô” vẫn chỉ là bãi đất trống cỏ mọc um tùm.

Theo An Ninh Tiền Tệ