Ai mới là kẻ “Dám chơi“?

VietTimes -- Rốt cuộc, sân Vinh lần thứ 2 liên tiếp được chọn làm địa điểm tổ chức trận play-off diễn ra vào ngày 29/10 giữa 2 CLB Thanh Hóa và Phố Hiến để đội chọn đá V.League mùa sau.
Sân Vinh, được coi là "xấu nhất vịnh Bắc bộ" đã được chọn làm địa điểm đá play-off. Ảnh SLFC.
Sân Vinh, được coi là "xấu nhất vịnh Bắc bộ" đã được chọn làm địa điểm đá play-off. Ảnh SLFC.

Khép lại mùa giải V.League 2019, Sanna Khánh Hòa BVN là đội bóng đứng bét bảng và phải xuống hạng trực tiếp. CLB Thanh Hóa đứng thứ 13 sẽ phải chơi trận play-off với đội Á quân hạng Nhất 2019 Phố Hiến vào ngày 29/10 tới.

Gần nhà và kinh nghiệm

Điều khá ngạc nhiên khi cả Thanh Hóa lẫn phố Hiến đều chấp nhận chọn sân Vinh là địa điểm từ đấu. Bởi về địa lý, Thanh Hóa là đội sẽ có lợi thế “gần nhà hơn”, về mặt chất lượng thì sân Vinh khá xấu, mặt sân cứng, cỏ xơ xác dễ dẫn đến chấn thương.

Mấy năm gần đây, Đình Hoàng, Xuân Mạnh, Tuấn Tài, Văn Đức và hàng loạt cầu thủ xứ Nghệ khác đã phải dưỡng thương dài hạn. Có thời điểm 14 cầu thủ SLNA đồng loại phải nghỉ thi đấu chỉ vì chấn thương trong tập luyện, thi đấu. Do kinh phí thiếu, các cầu thủ xứ Nghệ còn phải góp tiền riêng để thuê tưới sân, làm mềm mặt cỏ, tránh chấn thương.

Ai mới là kẻ “Dám chơi

Ai mới là kẻ “Dám chơi"? Ảnh PHFC.

Năm ngoái, tại sân Vinh CLB Nam Định khi ấy đã đánh bại CLB Hà Nội B (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hiện tại) sau loạt sút penalty cân não để tiếp tục chơi tại V.League năm nay. Ở mùa bóng năm nay, Thanh Hóa từng thất bại 0-1 trên sân Vinh khi phải đối đầu với đội chủ nhà SLNA.

Trong khi đó, Phố Hiến cũng từng thi đấu trên sân Vinh ở mùa giải 2019 khi họ cầm hòa 3-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong khuôn khổ vòng 4 hạng Nhất 2019.

Các trận play-off không được sử dụng ngoại binh nhưng lợi thế phần lớn đều thuộc các đội V.League bởi kinh nghiệm trận mạc của các cầu thủ nhiều hơn. Đương nhiên các cầu thủ Thanh Hóa được đánh giá là có kinh nghiệm hơn phố Hiến.

Nhưng năm nay, cơ hội chia đều cho cả Thanh Hóa lẫn Phố Hiến. Hàng công phố Hiến đang có Vua phá lưới hạng nhất 2019 Xuân Nam với 14 bàn thắng, thậm chí còn nhiều hơn cả Minh Vương, vua phá lưới nội V.League 2019 tới 2 bàn, dù giải hạng Nhất chỉ 12 đội.

Dám chơi

Đội bóng hạng Nhất phố Hiến có nhiều cầu thủ từng được gọi tập trung vào U22 Việt Nam nhất gồm 5 cầu thủ: Đức Thông, Ngọc Bảo, Tiến Đạt, Martin và Trọng Long. U19 Việt Nam: Huỳnh Công Đến và Lê Văn Đô. Cầu thủ được truyền thông quan tâm nhất: Lo Martin, cầu thủ người Việt sinh ra và lớn lên tại Australia. "Dám chơi", dám chiến đấu là hình ảnh CLB Phố Hiến đã thể hiện trong suốt mùa giải vừa qua để đi tới vị trí Á quân V.League 2, giành suất dự trận V.League Play-Off 2019.

Các cầu thủ phố Hiến vừa đi dự giải U21 quốc gia đoạt ngôi Á quân (thua U21 Hà Nội) và giải phong cách. Các hậu vệ Trần Văn Hòa, Trần Hoàng Phúc và tiền vệ Nguyễn Trọng Long được lọt vào danh sách đội hình tiêu biểu của giải.

Trên băng ghế chỉ đạo HLV Hứa Hiền Vinh của Phố Hiến cũng được đánh giá cao hơn người đồng nghiệp Mai Xuân Hợp của Thanh Hóa. Với sự hỗ trợ của chuyên gia thể lực Cedricamira Roger, các cầu thủ trẻ phố Hiến chính là đội bóng sung mãn nhất hạng nhất.

Các cầu thủ U21 Phố Hiến vừa đoạt ngôi Á quân tại giải U21 quốc gia. Ảnh PHFC.

Các cầu thủ U21 Phố Hiến vừa đoạt ngôi Á quân tại giải U21 quốc gia. Ảnh PHFC.

Đối thủ Thanh Hóa vừa có chuỗi 11 trận không thắng (thua 9, hòa 2). Trên sân Gò Đậu các chân sút Văn Thắng, Đình Tùng, Trọng Hùng có hàng tá cơ hội nhưng không thể ghi bàn vào lưới chủ nhà B.Bình Dương. Thậm chí từ cự ly 7-8m, khung thành bỏ trống nhưng Văn Thắng vẫn đá ra ngoài.

Muốn có được chiến thắng, bài toán đầu tiên là phải giải quyết được vấn đề tâm lý căng cứng của các cầu thủ Thanh Hóa sau chuỗi dài thi đấu bết bát. Hàng công chưa có phong độ ghi bàn cao nhưng hàng thủ Thanh Hóa lại bộc lộ khá nhiều khiếm khuyết. Đối thủ lại được nghỉ ngơi, hồi phục thể lực sau khi đá giải U21 quốc gia, trong khi Thanh Hóa vừa có trận đấu vất vả trước B.Bình Dương mới có vé đi đi đá play-off.

Do bọc lót không tốt nên đội bóng xứ Thanh thường xuyên thua sớm, dẫn đến lúng túng và thua đậm. Nếu như đội hạng nhất phố Hiến chỉ để thua 22 bàn, trung bình 1 bàn/trận thì các cầu thủ Thanh Hóa đã để thủng lưới 52 bàn, trung bình 2 bàn/trận.

Cơ hội cuối cùng cho bóng đá xứ Thanh, hy vọng là HLV Mai Xuân Hợp sẽ dìu dắt đàn em vượt qua trận đấu quyết định của mùa giải này. Ai mới là kẻ “Dám chơi"?.