Thủ tướng Modi bị lãnh đạo giới y tế quy trách nhiệm về tình trạng dịch COVID-19 bi đát ở Ấn Độ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Dịch COVID-19 ở Ấn Độ đã trở nên tồi tệ. Sự bất bình với chính phủ đang tăng lên từng ngày, thậm chí quan chức cấp cao của Hiệp hội Y khoa Ấn Độ đã chỉ trích Thủ tướng Ấn Độ Modi là một người “siêu lây nhiễm”.
Thủ tướng Modi trở thành mục tiêu bị giới y té chỉ trích vì đai dịch COVID-19 mất kiểm soát ở Ấn Độ (Ảnh: Đa Chiều).
Thủ tướng Modi trở thành mục tiêu bị giới y té chỉ trích vì đai dịch COVID-19 mất kiểm soát ở Ấn Độ (Ảnh: Đa Chiều).

Trang tin Đa Chiều ngày 28/4 dẫn bài đăng trên tờ The Tribune của Ấn Độ đưa tin, ông Navjot Dahiya, Phó chủ tịch Hiệp hội Y khoa Ấn Độ, hôm 26/4 tuyên bố Thủ tướng Narendra Modi phải chịu trách nhiệm về dịch COVID-19 nghiêm trọng hiện nay ở Ấn Độ. Navjot Dahiya cũng gọi Thủ tướng Modi là "kẻ siêu lây nhiễm". Ông Dahiya đã buộc tội ông Modi tổ chức các cuộc tụ họp chính trị quy mô lớn một cách vô trách nhiệm, thậm chí cho phép tổ chức Lễ hội Kumbh Mela trong lúc diễn ra trận dịch nghiêm trọng như vậy.

Dahiya nói: “Khi mà cộng đồng y tế đang cố gắng làm cho mọi người nhận thức được các quy định bắt buộc về phòng chống dịch bệnh, Thủ tướng Modi đã không ngần ngại phát biểu tại các cuộc tụ tập chính trị lớn, bỏ qua tất cả các quy định phòng chống dịch bệnh. Tình trạng thiếu oxy y tế đã trở thành nguyên nhân tử vong của nhiều bệnh nhân trên khắp đất nước và một số dự án ôxy vẫn đang chờ chính phủ liên bang phê duyệt, nhưng chính phủ Modi đã không chú ý đến nhu cầu quan trọng như vậy".

Gom người chết mang đến lò thiêu (Ảnh:

Gom người chết mang đến lò thiêu (Ảnh:

Dahiya cũng chỉ trích Modi, nói rằng chính phủ liên bang đã nhầm lẫn khi đổ trách nhiệm về sự thất bại cho khu vực y tế tư nhân và chính quyền các bang. Dahiya đề cập đến việc nông dân phản đối trong thời gian xảy ra dịch bệnh, nói rằng cá nhân ông Modi đã hành động không có trách nhiệm, để nông dân tụ tập trên quy mô lớn mà không giải quyết được vấn đề, điều này gây ra mối đe dọa nghiêm trọng về sự lây lan của dịch bệnh.

Với tình hình dịch bệnh ngoài tầm kiểm soát ở Ấn Độ, do số lượng bệnh nhân tăng nhanh, các nguồn lực y tế như giường chăm sóc đặc biệt, oxy và thuốc men đang báo động ở nhiều nơi trên đất nước Ấn Độ. Vào ngày 25 tháng 4, ông Modi cho biết trong một bài phát biểu trên đài phát thanh quốc gia rằng dịch COVID-19 đang thử thách sức chịu đựng của Ấn Độ. Người dân Ấn Độ nên tiêm phòng càng sớm càng tốt và thận trọng, không nên tin vào những tin đồn về vắc xin.

Bất chấp đang dịch, ngày 26/4, Đảng BJP vẫn tổ chức mít tinh đông người vận động bầu cử (Ảnh: Guancha).

Bất chấp đang dịch, ngày 26/4, Đảng BJP vẫn tổ chức mít tinh đông người vận động bầu cử (Ảnh: Guancha).

Ông Navjot Dahiya nói rằng tác động của đại dịch vương miện mới có thể được cảm nhận ở tất cả các vùng của Ấn Độ. Các lò hỏa táng ở hầu hết các thành phố đều chất đống xác người chết, và hàng dài xe cấp cứu bên ngoài các bệnh viện ... Ông cũng chỉ trích chính phủ Modi vì cố tình đổ trách nhiệm một cách sai trái cho khu vực y tế tư nhân và chính quyền địa phương.

Dahiya cho rằng phản ứng của chính quyền Modi đã khiến người ta đặt câu hỏi về sự nghiêm túc của chính phủ Ấn Độ dưới sự lãnh đạo của ông trong việc ứng phó với sự lan rộng của dịch COVID-19. Kể từ tháng 4, dịch bệnh COVID-19 ở Ấn Độ đã diễn ra mạnh mẽ. Với sự gia tăng của các ca bệnh đã được xác nhận, Ấn Độ đã bị thiếu hụt nguồn lực y tế và thiếu nguồn cung cấp oxy nghiêm trọng. Đồng thời, những cảnh bi thảm như bệnh viện từ chối bệnh nhân, xếp hàng đưa hài cốt người chết để hỏa táng, chồng giết vợ nhiễm bệnh rồi tự sát cũng xảy ra trên khắp Ấn Độ.

Hôm 27/4, tại Haridwar, lễ hội truyền thống Kumbh Mela của người Hindu vẫn diễn ra (Ảnh: Guancha).
Hôm 27/4, tại Haridwar, lễ hội truyền thống Kumbh Mela của người Hindu vẫn diễn ra (Ảnh: Guancha).

Xã hội Ấn Độ ngày càng bất mãn với cách xử lý khủng hoảng dịch bệnh của chính quyền Modi. Tuy nhiên, mặc dù thế giới bên ngoài đã chỉ trích, khi số ca mắc mới ở Ấn Độ giảm xuống dưới 10.000 ca/ngày, chính phủ Modi không những không đưa ra được kế hoạch cải thiện hệ thống y tế, mà thay vào đó còn "bật đèn xanh" cho các cuộc tụ họp tôn giáo và chính trị nhiều người tham dự, sau đó dường như vẫn không có biện pháp phòng chống dịch tích cực và hiệu quả nào được thực hiện.

Vào ngày 26/4, tại bang Telangana, Đảng BJP của ôg Modi đã tổ chức một cuộc mít tinh chính trị trước cuộc bầu cử địa phương. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy những người tham gia đứng chật trên đường phố.

Ngày 27/4, tại Haridwar, lễ hội truyền thống Kumbh Mela của người Hindu, vẫn được phép tổ chức như thường lệ, rất đông người dân tụ tập bên sông Hằng để tắm và cầu nguyện. Hầu như không ai đeo khẩu trang. Có tín đồ nói: “Mẹ Sông Hằng sẽ bảo vệ chúng ta an toàn”.

Ông Navjot Dahiya chỉ trích Thủ tướng Modi trên tờ The Tribune.

Ông Navjot Dahiya chỉ trích Thủ tướng Modi trên tờ The Tribune.

Mặt khác, trước sự phẫn nộ của dư luận trên mạng xã hội, chính phủ Modi đã đối phó bằng cách yêu cầu họ xóa các bài đăng. Reuters ngày 25/4 đưa tin rằng chính phủ Ấn Độ đã đưa ra danh sách trên nền tảng mạng xã hội Twitter, yêu cầu họ xóa hàng chục dòng tweet chỉ trích cuộc chiến chống dịch kém hiệu quả.

Trước những chỉ trích từ giới truyền thông phương Tây, chính phủ Ấn Độ kiên quyết đáp trả. Ngày 25/4, trang The Australian đăng bài với tiêu đề "Modi đưa Ấn Độ đến ngày tàn vì virus", chỉ trích chính phủ Modi vì đã kết hợp "sự kiêu căng ngạo mạn, chủ nghĩa dân tộc cực đoan và bộ máy quan liêu kém cỏi, gây nên cuộc khủng hoảng lịch sử; thủ tướng kính yêu đang phơi nắng còn dân thì khó thở”.

Ngày 26/4, quan chức cấp cao sứ quán Ấn Độ tại Australia đã viết thư cho tờ The Australian , gọi bài báo này là một "bản tin ác ý" và yêu cầu cơ quan truyền thông này ngay lập tức đính chính cáo buộc sai trái đối với chính phủ Ấn Độ và không đăng tải những bài báo "vô căn cứ" như vậy trong tương lai.

Bức thư ca ngợi chiến dịch tiêm chủng của Ấn Độ là lớn nhất thế giới, đồng thời tuyên bố Ấn Độ đã nâng cấp cơ sở hạ tầng y tế của mình. Phía Ấn Độ cũng cáo buộc "mục đích duy nhất của bài báo là làm suy yếu hình ảnh về các biện pháp được đánh giá cao của chính phủ Ấn Độ để chống lại dịch bệnh".

Biểu đồ của Đại học John Hopkins về tình hình dịch COVID-19 ở Ấn Độ (Ảnh: Guancha).

Biểu đồ của Đại học John Hopkins về tình hình dịch COVID-19 ở Ấn Độ (Ảnh: Guancha).

Tuy nhiên, dù chính phủ Ấn Độ có mạnh miệng như thế nào trong bức thư thì vẫn phải đối mặt với thực tế. Theo số liệu mới nhất do Bộ Y tế Ấn Độ công bố ngày 28/4, số trường hợp được xác nhận mắc bệnh COVID-19 ở Ấn Độ đã tăng lên 17.997.267 trường hợp. Trong 24 giờ, đã có thêm 360.960 ca mới được xác nhận ở Ấn Độ, số ca tử vong mới là 3.293, đưa tổng số người chết vì COVID-19 lên 201.187.

Theo quan điểm của các chuyên gia WHO, số liệu về dịch bệnh hiện nay của Ấn Độ có thể chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm”. Trong một cuộc phỏng vấn với CNN vào ngày 26/4, nhà khoa học hàng đầu của Tổ chức Y tế Thế giới Soumya Swaminathan nói, do khả năng xét nghiệm hạn chế, tình hình dịch bệnh của Ấn Độ đã bị "đánh giá thấp nghiêm trọng", số người nhiễm bệnh thực tế phải cao gấp 20 - 30 lần con số đã thông báo.

Nếu tính theo 20 đến 30 lần như lời bà Swaminathan, số ca nhiễm thực tế ở Ấn Độ có thể lên tới 350 triêu đến 530 triệu người.