Hà Nội - Thanh Hóa: Chủ nhà gặp may

VietTimes — Hành quân đến sân Hàng Đẫy, trong bối cảnh nếu thua, nhiều khả năng Thanh Hóa sẽ văng khỏi tốp 10 V.League 2019 còn HLV Vũ Quang Bảo sẽ phải trả giá bằng chính chiếc ghế của mình. Trớ trêu là họ vắng mặt cặp ngoại binh Rimario – Stevens, khiến Hà Nội trở thành kẻ đòi nợ may mắn.
Thanh Hóa vắng mặt cặp ngoại binh Rimario – Stevens, khiến Hà Nội trở thành kẻ đòi nợ may mắn. Ảnh HN.
Thanh Hóa vắng mặt cặp ngoại binh Rimario – Stevens, khiến Hà Nội trở thành kẻ đòi nợ may mắn. Ảnh HN.

Bối cảnh cuộc đua chức vô địch giữa Hà Nội và TP.HCM cùng với chiến thắng đậm đà 4-1 trên sân Thanh Hóa lượt đi khiến cho HLV Vũ Quang Bảo và các cầu thủ xứ Thanh hứa hẹn gặp khó khăn trên sân Hàng Đẫy.

Bầu Đệ ngấm đòn

Phong độ “những đứa con nhà bầu Đệ” gần đây không được tốt, sau khi “tiễn” trung vệ Đinh Tiến Thành, hàng phòng ngự Thanh Hóa xuất hiện lỗ thủng lớn. Cặp trung vệ Minh Tùng - Văn Đại đã để thủng lưới 13 bàn trong 4 trận đấu gần đây nhất, rất đáng báo động.

Pape Omar Faye - se ra sân chống lại đội bóng cũ. Ảnh CĐV HN.

Pape Omar Faye - sẽ ra sân chống lại đội bóng cũ. Ảnh CĐV HN.

Trong tính toán khi mời HLV Vũ Quang Bảo, bầu Đệ đã thủ sẵn trong tay con át chủ bài “ngựa chứng” Stevens, cựu cầu thủ Hải Phòng. Những toan tính của bầu Đệ khá chính xác, mới chơi được 3 trận nhưng Steven đã có 2 pha kiến tạo thành bàn.

Người hâm mộ xứ Thanh khi vọng Steven sẽ “chia lửa” cùng với Rimario trên hàng công của Thanh Hóa thì cầu thủ này bất ngờ bị chấn thương và có nguy cơ vắng mặt đến hết giải.

Tiền đạo chủ lực người Jamaica  Rimario đã có 8 bàn thắng và vẫn là chân sút tốt nhất của Thanh Hóa lại bị án treo giò 2 trận sau khi nhận tấm thẻ đỏ ở vòng đấu trước trên sân của Quảng Nam.

Năm ngoái Rimario cũng đã phải nhận thẻ đỏ tương tự, còn mùa giải này ngoài tấm thẻ đỏ anh cũng đã lĩnh án 3 thẻ vàng.

Trong tay HLV Vũ Quang Bảo còn có 2 tiền vệ nội Đình Tùng, Thanh Bình nhưng phong độ gần đây của họ không tốt, chủ yếu đá dự bị. Đình Tùng sau 15 trận ra sân mới có 3 bàn thắng, Thanh Bình thì mới có 1 pha lập công.

Nhiều khả năng Gramoz sẽ lại được đẩy lên đá vị trí tiền đạo bên cạnh những Văn Thắng, Trọng Hùng, Đình Tùng trong đội hình 4-5-1. Đơn giản là lúc này đội bóng xứ Thanh cũng không còn những sự lựa chọn nào khác. Gramoz vốn là tiền vệ, thiên về lối chơi kỹ thuật, chủ yếu làm nhiệm vụ kiến tạo hơn là ghi bàn. 6 bàn thắng có được của cầu thủ gốc Kosovo phần lớn đến từ các tính huống sút xa.

Khi hàng công không đủ áp lực gây khó khăn cho chủ nhà Hà Nội thì chắc chắn hàng phòng thủ, vốn đã không mạnh của Thanh Hóa sẽ bị Văn Quyết, Quang Hải, Hùng Dũng thi nhau bắn phá. Đi săn không súng bao giờ cũng khổ là vì thế!

Sau 3 trận thua, 1 trận hòa đội khách Thanh Hóa đang xếp vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng nhưng cũng chỉ hơn đội xếp áp chót đúng 3 điểm. Mục tiêu mà đoàn quân của HLV Vũ Quang Bảo ở vòng đấu thứ 20 này là ít nhất có điểm trên sân Hàng Đẫy nhưng cũng rất khó khăn.

Bầu Đệ đang đối diện với những thất bại sau quyết định của mình. Ảnh CĐV Thanh Hóa.

Bầu Đệ đang đối diện với những thất bại sau quyết định không giống ai . Ảnh CĐV Thanh Hóa.

Kẻ đòi nợ may mắn

HLV Chu Đình Nghiêm và các học trò đang muốn đòi lại món nợ 1-4 lượt đi mà ông đã thua “tâm phục, khẩu phục” HLV Đức Thắng. Đây được xem là trận đấu hay nhất của lượt đi V.League 2019, chủ nhà Thanh Hóa thế “cửa dưới” nhưng chơi đôi công sòng phẳng với đội khách.

Nhưng giờ đây, 3 cầu thủ chủ chốt cùng nhà cầm quân đã ra đi, lực lượng Thanh Hóa yếu đi rất nhiều, nhất là tinh thần sau chuỗi thua liên tục.

Phong độ của đội trưởng Văn Quyết đang cao, anh là người truyền cảm hứng cho hàng công Hà Nội. Nhiều người đã kêu gọi HLV ParK Hang-seo gọi Văn Quyết trở lại đội tuyển quốc gia sau chuỗi trận thi đấu thăng hoa. Pape Omar đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 10 bàn thắng, trong chuỗi 9 trận ra sân ở các mặt trận ngoại binh này đã có 10 bàn thắng. Tại V.League 2019 hiện nay, không ngoại binh nào chơi ổn định như Pape Omar của đội chủ nhà.

Cơ hội cho ngoại binh thử súng

Trong tay HLV Chu Đình Nghiêm vẫn còn những ngoại binh tiếng tăm thì nhiều nhưng vẫn trắng tay. Tiền đạo P. Kébé sau 6 trận đấu, M. Oloya sau 8 trận, Thành Lương sau 15 trận đều chưa có bàn thắng, đây là cơ hội để họ thể hiện khả năng chuyên môn với khán giả thủ đô. Nơi chơi với 1 ngoại binh duy nhất họ vẫn có những chiến thắng cần thiết.

Đội trưởng Văn Quyết của CLB Hà Nội nhận giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất tháng 7. Ảnh CĐV HN
 Đội trưởng Văn Quyết của CLB Hà Nội nhận giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất tháng 7. Ảnh CĐV HN

Thậm chí đội bóng của bầu Hiển đã đưa về trung vệ 29 tuổi Moshkelpoor nhưng chưa ra sân trận nào. Theo như quảng cáo, cựu cầu thủ Paykan (Iran) còn có thể đá cả tiền vệ trung tâm, nhưng có lẽ vị trí quen thuộc nhất khi về đội bóng thủ đô chính là vị trí dự bị. Mùa này, “cả làng” V.League toàn mua về ngoại binh “chân gỗ” hoặc đá chưa hay nhưng đã có lắm tật!

Với một đội khách chứa đầy “ân oán” công không mạnh mà thủ cũng xoàng thì nhiệm vụ của HLV Chu Đình Nghiêm khá nhẹ nhàng. Khi mà TP.HCM trắng tay khi rời sân Tam Kỳ thì việc của họ bây giờ là giành 3 điểm và để cho các cầu thủ “của để dành” P. Kébé, M. Oloya, Moshkelpoor ghi bàn thắng đầu tiên tại V.League. Cơ hội cho Hà Nội chứng tỏ ngoại binh không tồi như các đội khách và mình không phải là kẻ vung tiền qua cửa sổ.

Chủ nhà vốn không hiếu khách và rất có thể đây cũng là trận đấu khiến cho V.League 2019 xuất hiện vị HLV thứ 21. Còn HLV Vũ Quảng Bảo chỉ có thể nói rằng, số mình kém may vì đến Thanh Hóa, đồng hành với bầu Đệ không đúng lúc mà thôi.