Bị thâm nhập và suy yếu, Hezbollah tuyên bố “cuộc chiến không giới hạn” chống lại Israel

Một cuộc không kích của Israel đã san phẳng tòa nhà chung cư 9 tầng tại vùng ngoại ô phía nam của thủ đô Beirut, Lebanon để lại một đống đổ nát khổng lồ.

Các nhân viên cấp cứu sử dụng máy xúc để dọn đống đổ nát tại địa điểm xảy ra vụ tấn công của Israel hôm 20/9 ở vùng ngoại ô phía nam Beirut (Ảnh: AP)
Các nhân viên cấp cứu sử dụng máy xúc để dọn đống đổ nát tại địa điểm xảy ra vụ tấn công của Israel hôm 20/9 ở vùng ngoại ô phía nam Beirut (Ảnh: AP)

Đây là thời khắc đen tối nhất của Hezbollah. Trong lúc cuộc họp của các chỉ huy lực lượng tinh nhuệ Radwan đang diễn ra tại tầng hầm của một tòa nhà, máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công và đánh sập công trình này.

Con số thiệt mạng lên tới 45 người, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, cùng 16 tay súng Hezbollah, trong đó có thủ lĩnh lực lượng Radwan, Ibrahim Aqil, và chỉ huy cao cấp Ahmad Wehbe.

Chỉ hai ngày trước đó, hàng trăm máy bộ đàm của các thành viên Hezbollah phát nổ đồng loạt trong vòng một phút. Và trước đó một ngày, hàng nghìn máy nhắn tin của nhóm này phát nổ, gây thương vong cho hàng trăm người. Tổng cộng, ít nhất 80 người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công kể từ hôm thứ Ba tuần trước, phần lớn là thành viên của Hezbollah, nhưng cũng có nhiều phụ nữ và trẻ em.

Giờ đây, một trong những lực lượng phi chính phủ lớn nhất thế giới đang lâm vào tình trạng hỗn loạn sau những đòn giáng mạnh vào cơ cấu quân sự của mình. Nguồn thông tin nội bộ bị rò rỉ đã tạo điều kiện cho các cuộc tấn công liên tiếp xảy ra trong tuần qua và gây ra sự hoang mang trong hàng ngũ Hezbollah, theo các nguồn tin an ninh từ Lebanon.

Trong buổi họp báo hôm 21/9, Bộ trưởng Nội vụ Lebanon Bassam Mawlawi phát biểu đầy xúc động, tuyên bố đất nước đang đối mặt với một vụ "xâm phạm" của Israel và cam kết sẽ tăng cường giám sát “người nước ngoài, khách sạn và các trại tị nạn Syria”.

Trước những yếu thế về quân sự và mất đi sự bảo mật thông tin, Hezbollah đang trải qua giai đoạn nhạy cảm nhất trong cuộc chiến kéo dài hàng thập kỷ với Israel. Nhóm này từng hy vọng rằng một cuộc xung đột tại biên giới, nhằm hỗ trợ người Palestine, sẽ tăng cường vị thế của Hamas trong các cuộc đàm phán. Thế nhưng, lệnh ngừng bắn ở Gaza dường như ngày càng trở nên khó đạt được. Hiện tại, cuộc đối đầu với Israel đã trở thành một gánh nặng không thể tính toán đối với Hezbollah.

Tuy nhiên, sự thôi thúc trả đũa của Hezbollah chưa bao giờ mạnh mẽ hơn, đẩy toàn khu vực đến sát bờ vực của một cuộc chiến toàn diện.

Trong tuyên bố quan trọng nhất sau cuộc không kích của Israel hôm 20/9, Phó thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem đã tuyên bố về một “chương mới” trong các cuộc đối đầu, gọi đây là “một cuộc chiến không giới hạn”.

Untitled.png
Nhân viên cấp cứu làm việc tại hiện trường sau vụ tấn công bằng tên lửa từ Lebanon ở Kiryat Bialik, Israel ngày 22/9 (Ảnh: Reuters)

Cuộc tấn công đáp trả của Hezbollah vào rạng sáng hôm 22/9 vừa qua có vẻ là đợt tấn công mạnh mẽ nhất kể từ khi các cuộc đối đầu tại biên giới Israel-Lebanon bắt đầu vào tháng 10 năm ngoái. Nhóm này cho biết họ đã nhắm vào căn cứ không quân Ramat David ở đông nam Haifa cùng với cơ sở công nghiệp quân sự Rafael phía bắc Haifa. Quân đội Israel không đưa ra phản hồi về việc những địa điểm này có bị ảnh hưởng hay không, nhưng các quan chức đã xác nhận những khu vực lân cận có thiệt hại.

Hezbollah cho biết đã sử dụng các tên lửa mới mang tên Fadi-1 và Fadi-2, được cho là tên lửa tầm trung. Nếu được xác nhận, đây sẽ là lần đầu tiên Hezbollah sử dụng vũ khí ngoài kho tên lửa tầm ngắn của mình.

Nhóm này hy vọng sẽ khôi phục được một phần sức mạnh răn đe của mình và buộc Israel chấm dứt “giai đoạn mới” trong cuộc chiến với họ.

Những bên ủng hộ Hezbollah đang chuẩn bị sẵn tinh thần. “Chiến tranh cũng như một trận quyền anh. Có ngày bạn chiến thắng, nhưng cũng có ngày bạn thua”, Hussein, một người tham dự tang lễ của các chiến binh Hezbollah thiệt mạng trong cuộc tấn công hôm thứ Sáu tuần trước, chia sẻ.

“Chúng tôi mạnh mẽ trong đức tin...Chúng tôi sẵn sàng đổ máu vì Nasrallah”, người này nói thêm.