52 thi thể chưa có ai nhận, một tháng sau thảm kịch đường sắt ở Ấn Độ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Một tháng sau khi thảm kịch đường sắt ở Ấn Độ khiến ít nhất 293 người thiệt mạng, hơn 50 thi thể vẫn chưa có ai nhận.

Vụ tai nạn ở Odisha được xem là thảm kịch đường sắt tồi tệ nhất trong thế kỷ này ở Ấn Độ (Ảnh: Yahoo News)
Vụ tai nạn ở Odisha được xem là thảm kịch đường sắt tồi tệ nhất trong thế kỷ này ở Ấn Độ (Ảnh: Yahoo News)

Vụ tai nạn tàu hỏa thảm khốc xảy ra vào ngày 2/6 ở bang Odisha, miền Đông Ấn Độ khi một tàu chở khách đâm trực diện vào một tàu chở hàng đang đứng yên và trật bánh sang đường ray kế bên. Một số toa bị lật sau đó bị một đoàn tàu khác chạy qua đâm phải.

Theo truyền thông địa phương, hơn 1.000 người bị thương trong trong vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng nhất tại Ấn Độ trong thế kỷ này.

Khu vực hiện trường vụ tai nạn đã được sửa chữa, nhưng nhiều gia đình cho hay họ vụ việc vẫn chưa thể khép lại bởi họ vẫn đang tìm kiếm thi thể của người thân.

Shiv Charan, đến từ bang Tây Bengal, đã phải tạm trú tại một khu nhà khách ở thành phố Bhubaneswar, bang Odisha trong suốt cả tháng trời để đi tìm thi thể thân nhân. Được biết, khu nhà khách nằm gần với Aiims, một bệnh viện công nơi các thi thể trong vụ tai nạn được bảo quản.

2.png
Kareem thường xuyên lui tới bệnh viện nơi thi thể được bảo quản (Ảnh: Yahoo News)

Các nhà chức trách thông báo hiện có tổng cộng 52 thi thể được bảo quản trong thùng đông lạnh sâu. Một số thi thể ở trong tình trạng hết sức tồi tệ, khiến cho quy trình nhận dạng trở nên khó khăn đối với các gia đình.

Ông Charan cho hay, ông thường xuyên lui tới bệnh viện Aiims với hy vọng tìm thấy thi thể người em trai Krishna, nhưng sự chờ đợi đau đớn cứ kéo dài như vô tận. Ông nói rằng ông chỉ có thể nhận dạng được một số trang phục của em mình, chứ không thể nhận dạng thi thể một cách chính xác, và phải chờ kết quả xét nghiệm DNA.

Giống như nhiều người khác, ông Charan cũng đã gửi mẫu để xét nghiệm DNA – một quy trình mà chính quyền sử dụng để nhận dạng thi thể, đảm bảo rằng thân nhân người bị nạn nhận được đúng thi thể người thân trong trường hợp có nhiều gia đình cùng xác nhận một thi thể.

“Không ai nói với tôi khi nào thì có kết quả”, Charan nói với đài BBC, quả quyết rằng ông sẽ ở lại cho đến khi nhận được thi thể người em trai. “Tôi muốn em trai mình được hưởng nghi thức cuối cùng đúng cách”.

Anzarul Haque, một nạn nhân khác tử nạn trong vụ tai nạn để lại vợ và 3 đứa con nhỏ. Tại nhà của ông ở Tây Bengal, người vợ òa khóc khi nhắc đến việc thi thể chồng mình vẫn chưa được tìm thấy.

Anh trai và anh rể của Haque đã lưu lại Bhubaneswar suốt cả tháng qua, thường xuyên tìm tới bệnh viện Aiims. Họ đã cung cấp mẫu DNA để xét nghiệm và giờ đang chờ đợi kết quả.

“Một tháng đã trôi qua và chúng tôi vẫn chưa được cung cấp bất kỳ thông tin nào về thi thể của anh ta”, Mohammad Kareem, anh rể của Haque, nói với BBC.

Hy vọng tìm thấy thi thể người thân của các gia đình ngày một tắt dần. Và có rất nhiều gia đình lâm vào tình cảnh tương tự.

Tuần trước, 29 thi thể đã được nhận dạng bằng xét nghiệm DNA, và giới chức Ấn Độ đang bàn giao chúng cho các gia đình. Ngoài ra, vẫn còn 52 thi thể chưa được nhận dạng.

Biswajit Sahu, Chánh văn phòng quan hệ công chúng của công ty đường sắt East Coat Railways, nói với BBC rằng “họ đang làm việc một cách thận trọng để tránh gây ra sai lầm”.

“Công tác nhận dạng nạn nhân đang được thực hiện với sự hỗ trợ của các quan chức ngành đường sắt, cảnh sát Odisha, chính quyền thành phố Bhubaneswar và đội ngũ của Aiims”, ông nói thêm.

3.png
Vợ và 3 đứa con nhỏ của Haque (Ảnh: BBC)

Chính quyền cho hay để càng lâu sẽ càng khó nhận dạng thi thể nạn nhân. Một số câu hỏi đã được đặt ra, rằng liệu các thi thể chưa có ai nhận có thể bảo quản được bao lâu, và sẽ ra sao nếu như có thi thể không ai nhận. Một số người đề xuất hỏa táng tập thể.

Tuy nhiên, ông Sahu nói rằng không nên đưa ra quyết định cho đến khi quy trình xét nghiệm DNA hoàn tất.

Thảm kịch đường sắt ở Ấn Độ xảy ra vào tối ngày 2/6 gần trạm Bahanga ở quận Balasore, Odisha. Có hơn 3.000 hành khách được cho là đã đi trên hai chuyến tàu, trong đó nhiều báo cáo cho rằng cả hai con tàu đều bị nhồi nhét.

Cơ quan điều tra của Ấn Độ đã được giao nhiệm vụ làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn./.

Theo Yahoo News