Trào lưu vẽ tranh chân dung Trần Lập thay lời từ biệt

Nghe tin Trần Lập qua đời, nhiều bạn trẻ đam mê hội họa đã phác thảo chân dung thủ lĩnh nhóm Bức Tường nhằm chia sẻ nỗi mất mát này với gia đình anh.
Lê Văn Hồng (sống tại Huế) bày tỏ: "Tạo hóa thật kỳ lạ, cho chúng ta một hình hài, một cuộc đời để sống với biết bao ước mơ, kỳ vọng về tương lai tốt đẹp... nhưng cũng dễ dàng cướp đi những thứ tưởng chừng như tốt đẹp nhất ấy mà không hề báo trước. Huế...
Lê Văn Hồng (sống tại Huế) bày tỏ: "Tạo hóa thật kỳ lạ, cho chúng ta một hình hài, một cuộc đời để sống với biết bao ước mơ, kỳ vọng về tương lai tốt đẹp... nhưng cũng dễ dàng cướp đi những thứ tưởng chừng như tốt đẹp nhất ấy mà không hề báo trước. Huế...

An Nguyen đến từ Hà Nội vẽ tranh tiếc thương trước sự ra đi của thủ lĩnh ban nhạc Bức Tường. Ảnh:An Nguyen.

"Anh à em rất quý anh/ Danh ca Trần Lập rock danh Bức tường/ Anh đi đột ngột lạ thường/ Bài ca anh viết tiếc thương anh nhiều" -Tường Vy làm thơ, vẽ tranh cát tưởng nhớ ca sĩ Trần Lập. Ảnh: Tường Vy.  

Họa sĩ trẻ Nguyễn Huy Minh cũng không khỏi xót xa khi biết tin buồn. "Không nhớ rõ thích nghe nhạc của anh từ lúc nào, em chỉ nhớ là rất lâu rồi. Em thích nhất là bài Hoa ban trắng. Nghe tin anh mất, em lại nghe ca khúc ấy và cảm thấy lòng buồn khó tả" - chàng trai Hà thành chia sẻ. Ảnh:Nguyễn Huy Minh.

"Xin khắc tên anh một lần! Anh đã ra đi nhưng những tác phẩm của anh vẫn còn sống mãi! Tạm biệt anh Trần Lập" - tác giả Phan Tuyền tâm sự khi biết thông tin thủ lĩnh Bức Tường qua đời. Ảnh:Phan Tuyền.

"Khi đọc tin anh đi, tôi buồn vì nhớ tớ người bạn của tôi. Bạn ấy chính là một trong những người khiến tôi thay đổi cách sống và ở anh tôi cũng thấy điều đó. Bấy nhiêu ấy đủ để tôi vẽ tặng anh bằng sự quý trọng của con tim. Vĩnh biệt anh, thuyền trưởng!" là chia sẻ từ Nguyễn Quang Huy. Ảnh:Nguyễn Quang Huy.

Thang Kyo chia sẻ: "Sóng gió cuộc đời chợt đến có ai chờ đợi, biết đâu một ngày phận người que diêm trước gió, lụi tàn trong một sớm không ngoài ai. Cuộc chiến của anh kết thúc rồi, hãy nghỉ ngơi đi anh nhé. Cảm ơn anh người đã truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ". Ảnh:Thang Kyo.

"Đôi bàn chân ấy đã mỏi, anh đi theo tiếng gọi trở về miền vô cực giữa mùa Hoa ban trắng. Nét vẽ có thể không đẹp, tâm hồn của tôi như hòn đá thô nhưng thật. Hãy vẽ khi còn lửa trong lòng" - tác giả có nickname Paul Scholes chia sẻ khi vẽ bức tranh trong 1 giờ đồng hồ. Ảnh: Paul Scholes.

Theo Zing