Sau đỉnh cao là... vực thẳm hay là chuyện nhân nào quả nấy

VietTimes--“Tôi không hiểu sâu về chuyên môn nhưng tôi có tầm nhìn quản lý chiến lược về bóng đá” - bầu Đệ chia sẻ với các nhà báo thể thao khi tái hợp với đội bóng xứ Thanh.
Ông Bảo và các cầu thủ vừa là nguyên nhân, vừa là “người bị hại” trong chuỗi thi đấu bết bát hiện nay. Ảnh màn hình.
Ông Bảo và các cầu thủ vừa là nguyên nhân, vừa là “người bị hại” trong chuỗi thi đấu bết bát hiện nay. Ảnh màn hình.

Đội bóng thi đấu bết bát, sa thải HLV là chuyện bình thường của sân cỏ nhưng thẳng tay đẩy HLV Đức Thắng ra đi khi đội bóng đang có thành tích tốt nhất thì chỉ có bầu Đệ mới làm thế. Rồi đến giờ người ta cũng chẳng hiểu nổi “tầm nhìn quản lý chiến lược về bóng đá” của ông bầu xứ Thanh như thế nào khi mời HLV Vũ Quang Bảo về cầm quân.

Rơi tự do, thẳng đứng

Điều lo ngại của cổ động viên xứ Thanh ngày càng hiện hữu khi 5 trận đấu vừa qua Thanh Hóa thua 4, hòa 1. Việc để thủng lưới tới 19 bàn qua 7 trận đấu dưới bàn tay HLV xứ Nghệ này là điều khiến cho khá nhiều người ngạc nhiên bởi nếu cả lượt đi 13 trận thời HLV Đức Thắng hàng phòng ngự này chỉ để lọt lưới 20 bàn.

Áp lực đang dồn lên bầu Đệ và HLV Quang Bảo. Ảnh màn hình.

Áp lực đang dồn lên bầu Đệ và HLV Quang Bảo. Ảnh màn hình.

Thực tế, sau 2 trận thắng tại thời điểm “chuyển giai đoạn” thì họ đã thủng lưới tới 18 bàn trong 5 trận. Trên sân Hàng Đẫy, khi tỷ số là 4-0, thậm chí Văn Quyết khi dắt bóng qua thủ môn Tô Vĩnh Lợi trước khung thành bỏ trống đã không buồn đá nữa, nhưng chẳng nhẽ lại đá ra ngoài.

Trước đó, trên sân nhà, nếu không có cú đánh đầu có phần may mắn của trung vệ Minh Tùng vào lưới TP.HCM phút 90+2 gỡ hòa 3-3 thì Thanh Hóa đã thua cả 5 trận gần đây nhất.

Thực ra, Thanh Hóa dưới thời HLV Đức Thắng đã trình làng một Trọng Hùng đầy hứa hẹn, ra mắt tài năng Lương Bá Sơn trong khung gỗ và đang làm hồi sinh tiền vệ Hữu Dũng, tiền đạo Đình Tùng, Thanh Bình. Chưa phải là cỗ máy hoàn hảo nhưng Thanh Hóa là đội bóng có nét, đỉnh điểm là trận thắng 4-1 trước đương kim vô địch Hà Nội.

Đẳng cấp của 2 nhà cầm quân Đức Thắng, Quang Bảo đã được kiểm chứng khi đối đầu với Hà Nội. Không nói về chuyên môn, mà nhìn tinh thần bệ rạc của các cầu thủ dự bị khởi động người ta đã phần nào hiểu nội tình đội bóng. Tinh thần chiến đấu của các cầu thủ xứ Thanh lượt đi máu lửa lắm!

Sau đỉnh cao...

Công bằng mà nói, khó thể đổ lỗi cho HLV Vũ Quang Bảo trong trận thua 0-5 trước Hà Nội khi Thanh Hóa không có sự phục vụ của bộ đôi tiền đạo ngoại là Rimario và Stevens do chấn thương. Chưa kể Lục Xuân Hưng, Trọng Hùng, Bùi Văn Long cũng không thể ra sân, ông Bảo không có nhiều sự lựa chọn nhân sự trong khi đối thủ lại quá mạnh.

cách sử dụng tiền vệ Gramoz thời HLV Vũ Quang Bảo khác người tiền nhiệm nên các tam giác tấn công của Thanh Hóa không còn linh hoạt như xưa.

Cách sử dụng tiền vệ Gramoz thời HLV Vũ Quang Bảo khác người tiền nhiệm nên các tam giác tấn công của Thanh Hóa không còn linh hoạt như xưa. Ảnh Hội CĐV.

Không được trao nhiều quyền khi nắm đội, thời gian lắp ghép đội hình không có, muốn làm mới, làm khác người tiền nhiệm ông Bảo đều không thể thể. Nên nhớ Minh Tùng và Lê Văn Sáu là sự lựa chọn bắt buộc cho vị trí trung vệ khi bầu Đệ nói không với Đinh Tiến Thành.

Còn Vương Quốc Trung không phải là sự lựa chọn hoàn hảo của Thanh Hóa lúc này, nhưng cất tiền vệ xứ Nghệ này thì tình hình cũng không được cải thiện.

Có chăng là cách sử dụng tiền vệ Gramoz thời HLV Vũ Quang Bảo khác người tiền nhiệm nên các tam giác tấn công của Thanh Hóa không còn linh hoạt như xưa. Trong bối cảnh Stevens vừa về xứ Thanh đã chấn thương, Rimario lại trở thành ngựa chứng thì Thanh Hóa không thua mới là chuyện lạ.

Không phải ông Bảo mà bất cứ nhà cầm quân nào về làm việc dưới trướng bầu Đệ đều gặp khó khăn, dù ông bầu xứ Thanh này từng cho rằng: “HLV nào về với tôi, gặp ông bầu như tôi mà biết hợp tác, đoàn kết thì đội rất mạnh”. Đơn giản là “Trong 5 năm làm bóng đá tôi đã thanh lý 5 HLV trưởng, mỗi lần là một bài học kinh nghiệm”- bầu Đệ bộc bạch. Có điều lạ, đã từng dưới trướng bầu Đệ, rồi lặng lẽ rời đi Cần Thơ mà không hiểu điều gì khiến cho vị HLV 64 tuổi đã “rửa tay, gác kiếm” lại còn tự làm khổ mình.

Phải chăng là vực thẳm?

Số phận như đang trêu ngươi bầu Đệ, “con át chủ bài” Stevens của bầu Đệ tự dưng lại chấn thương. Trong 2 vòng đấu tiếp họ sẽ gặp Hải Phòng (sân nhà) và Sài Gòn (sân khách) đang đứng ngay sau lưng Thanh Hóa, lịch thi đấu cực khó cho “những đứa con nhà bầu Đệ” lúc này. Thế trận rất dễ buộc bầu Đệ phải tìm cách tự cứu lấy mình! Lớn hơn là cứu bóng đá Thanh Hóa.

Chỉ cần xảy chân trận gặp Hải Phòng trong bối cảnh không có sự phục vụ của bộ đôi tiền đạo ngoại là Rimario và Stevens thì bộ đôi Đệ - Bảo phải chịu sức ép ngàn cân của dư luận. Trận thua 0-5 trên sân Hàng Đẫy, họ đã lập kỷ lục trận thua đậm nhất trong vòng 5 năm qua, không cần thua thêm, thành tích chuỗi 4 trận thua, 1 trận hòa cũng đã khiến người hâm mộ không thể kiên nhẫn được nữa.

Thanh Hóa vừa nhận trận thua thảm bại nhất trong vòng 5 năm qua.
Thanh Hóa vừa nhận trận thua thảm bại nhất trong vòng 5 năm qua.

Bầu Đệ đang làm bóng đá theo cách khác người. Bóng đá nước ngoài, cụ thể là ở Serie A cảnh sát Italia từng thẩm vấn 61 người, trong đó có 52 cầu thủ còn thi đấu, 2 người đã giải nghệ, 4 quan chức câu lạc bộ và 3 huấn luyện viên nhưng cũng chưa thấy ông bầu nào tuyến bố vì thế phải “lấn sâu vào công tác chuyên môn”.

Trên thế giới cũng chả ông bầu lại tuyên bố: "Tôi vẫn mang tiếng là chủ tịch mà lấn sâu vào công tác chuyên môn. Tôi bỏ tiền mà không lấn sâu thì chết à”. Nếu đã biết chuyên môn thì chả cần tốn tiền thuê HLV làm gì.

Thanh Hóa đang làm bóng đá không giống ai thì kết quả thu được cũng sẽ không giống ai, nhân nào thì quả nấy, không thể nào khác đi được. Ông Bảo và các cầu thủ vừa là nguyên nhân, vừa là “người bị hại” trong chuỗi thi đấu bết bát hiện nay.