close Đăng nhập

Nữ đại uý hiến tặng đôi giác mạc khi qua đời, giúp 2 người tìm thấy ánh sáng

Được hiến tặng giác mạc, bà N.T.V dường như tái sinh khi nhìn được mặt con cháu sau nhiều năm.

Đây là bệnh nhân được ghép giác mạc “nội” đầu tiên ở Bệnh viện Mắt Hà Nội 2.

Bà V. bị loạn dưỡng giác mạc di truyền, loà cả 2 mắt đã hơn chục năm. Cuộc sống của bà rất khó khăn khi không thể tự mình đi lại, phục vụ bản thân, khiến bà luôn mặc cảm mình trở thành gánh nặng của gia đình. Bà đã nằm trong danh sách đăng ký chờ ghép từ lâu, nhưng nguồn giác mạc rất hiếm, trong khi số người chờ rất đông. Gia đình không có khả năng nhận giác mạc từ nước ngoài, nên cứ chờ đợi.

2\.jpg
Ca ghép giác mạc nội đầu tiên tại Bệnh viện Mắt Hà Nội 2

Điều kỳ diệu đã đến vào ngày 25/9 khi Ngân hàng Mô Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 tiếp nhận ca hiến giác mạc của đại uý Lê Thị Hồng M. (74 tuổi) - nguyên cán bộ Khoa Dược của Bệnh viện Quân y 103.

Chị Thuỳ Dương (công tác tại Ngân hàng mô Bệnh viện Mắt Hà Nội 2) chia sẻ: Hơn 5h sáng 25/9, đại uý Lê Thị Hồng M. trút hơi thở cuối cùng trong nỗi đau thương của gia đình và những người xung quanh. Nén nỗi đau vào tim, Thượng tá Nguyễn Lê Trung - Bác sĩ Phó Chủ nhiệm bộ môn/Khoa mắt Bệnh viện Quân y 103 - đã làm theo di nguyện của mẹ, gọi điện cho Ngân hàng Mắt để được hiến tặng đôi giác mạc của bà.

Lập tức, các kỹ thuật viên của Ngân hàng Mắt có mặt và tiến hành lấy giác mạc của người hiến tặng một cách nhanh chóng.

20240925_022213991_iOS.jpg
Thượng tá Nguyễn Lê Trung ôm mẹ nghẹn ngào sau khi hiến tạng

“Trong suốt quá trình chúng tôi lấy giác mạc, con trai bà chỉ đứng lặng lẽ quan sát ở một góc phòng. Chỉ đến khi các kỹ thuật viên đã lấy giác mạc xong, anh mới lại gần, âu yếm xoa mái đầu của mẹ, rồi ôm lấy mẹ và bật khóc... Cảnh tượng vô cùng xúc động khiến chúng tôi lặng người vì cảm kích. Bởi vì, không chỉ là một đôi giác mạc được trao đi, mà ẩn giấu trong đó là yêu thương vô hạn của cả người hiến và gia đình đã gửi gắm” - chị Thuỳ Dương kể lại.

Hai giác mạc đã được Ngân hàng Mô điều phối cho Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 và Bệnh viện Quân y 103. Ca phẫu thuật ghép giác mạc tại Bệnh viện mắt Hà Nội 2 đã thực hiện ngày 27/9 và 3 ngày sau ca ghép thành công, bệnh nhân đã được ra viện vào ngày 30/9.

Chia sẻ với chúng tôi, bà V - người được nhận giác mạc - vô cùng hạnh phúc: “Vài tiếng sau khi được phẫu thuật, bác sĩ bảo tôi mở mắt và khi nhìn thấy mọi người, tôi vỡ òa sung sướng vì hơn 10 năm tôi chỉ thấy ánh sáng lờ mờ, không thấy hình người. Sau 4 ngày, độ nét tăng lên rõ rệt. Tôi chỉ mong sớm được về quê nhìn lại người thân của mình”.

VT_ Kiem tra 3.jpg
PGS.TS. Hoàng Thị Minh Châu kiểm tra mắt cho bệnh nhân được ghép trước khi ra viện

Chiều 30/9, PGS.TS. Hoàng Thị Minh Châu - Chủ tịch Hội đồng chuyên môn Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 - cho biết bệnh viện đã ghép giác mạc cho 42 bệnh nhân, nhưng đều là giác mạc từ nước ngoài, còn đây là lần đầu tiên ghép giác mạc trong nước. Ca ghép diễn ra trong khoảng 45 phút, kết quả ban đầu khá khả quan, người được ghép đã nhìn được và tự đi lại được. Ghép giác mạc là kỹ thuật đặc biệt, đòi hỏi phải theo dõi cả một quá trình, nên tới đây, bệnh nhân vẫn phải theo dõi, tái khám thường xuyên và phải thực hiện nghiêm ngặt chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt như không vận động nặng, tránh bị khói bụi, va đập vào mắt….

PGS.TS. Hoàng Thị Minh Châu cho biết thêm: "Chúng tôi muốn phát triển ghép giác mạc từ nguồn trong nước vì thời gian bảo quản ngắn hơn, chất lượng tốt hơn hàng nhập và chi phí rẻ hơn, giúp được cho nhiều bệnh nhân nghèo tiếp cận, hơn nữa, các vụ tử vong do tai nạn giao thông ở Việt Nam rất nhiều, là nguồn giác mạc giúp nhiều người tìm lại ánh sáng, mà nếu không lấy sẽ rất phí".

Theo PGS.TS. Châu, việc lấy giác mạc không câu thúc về thời gian như lấy tạng và tỉ lệ ghép thành công cũng cao hơn, không đòi hỏi cao về sự tương thích, một người tặng sẽ giúp 2 bệnh nhân được sáng mắt, nên nếu có nguồn tạng hiến, sẽ có thêm nhiều người bị mù loà thấy lại ánh sáng.

Y tế

 Cháu bé 5 tuổi thủng ruột vì nam châm đồ chơi

Cháu bé 5 tuổi thủng ruột vì nam châm đồ chơi

Những viên nam châm nhỏ trong đồ chơi có thể trở thành “bẫy nguy hiểm” khi trẻ nhỏ nuốt phải. Trường hợp cháu bé 5 tuổi bị thủng ruột là lời cảnh báo rõ ràng về rủi ro nhiều phụ huynh đang xem nhẹ.

Biến dạng hộp sọ: Nguy cơ sau chấn thương sọ não

Biến dạng hộp sọ: Nguy cơ sau chấn thương sọ não

Thoát chết sau chấn thương sọ não, người đàn ông 40 tuổi phải sống với vùng đầu lõm nguy hiểm suốt 3 tháng. Ca phẫu thuật tạo hình hộp sọ mới đây là lời cảnh báo về biến chứng âm thầm nhưng đe dọa tính mạng

GS Nguyễn Hữu Tú đánh giá cao thành tựu của bộ môn Phẫu thuật tạo hình

Những thành tựu phẫu thuật tạo hình sau 35 năm

Sau 35 năm phát triển, Bộ môn Phẫu thuật Tạo hình Trường Đại học Y Hà Nội đã vươn lên thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu hàng đầu, ghi dấu bằng nhiều kỹ thuật tiên tiến, đóng góp quan trọng cho chăm sóc sức khỏe và hội nhập y học quốc tế.

Sau kỳ nghỉ Tết, bệnh nhân mạn tính không còn lo lắng tái khám đúng từng ngày nhờ quy định mới

Bệnh nhân mạn tính không còn lo lắng tái khám đúng từng ngày

Sau các kỳ nghỉ lễ, Tết dài ngày, nhiều bệnh nhân mạn tính từng lo lắng vì sợ lỡ lịch tái khám và không được lĩnh thuốc BHYT. Tuy nhiên, quy định của Bộ Y tế đã cho phép linh hoạt thời gian tái khám, giúp người bệnh không còn phải “canh ngày” như trước.

Ăn mặn - thói quen gây tăng huyết áp, suy thận

Ăn mặn - thói quen gây tăng huyết áp, suy thận

Người Việt đang ăn trung bình hơn 8g muối mỗi ngày, gần gấp đôi khuyến cáo của WHO. Thói quen ăn mặn không chỉ làm tăng huyết áp mà còn âm thầm gây tổn thương thận, đẩy nhiều người tới nguy cơ bệnh thận mạn tính.