![]() |
Đây là túi da và mũ - những vật dụng gần như bất ly thân với Trần Lập trên cung đường phượt - niềm đam mê lớn của anh ngoài âm nhạc. |

Trước khi mất, Trần Lập đã cùng vợ chọn ra những bức ảnh ưng ý nhất để đi in và treo kín bức tường trong nhà. Nhìn những hình ảnh này, không ai kìm được sự xót xa.
Sư thầy dặn dò con trai lớn của Trần Lập.
Cháu trai của anh cầm di ảnh, hai con đứng hai bên hành lễ tại nhà khi sư thầy đọc kinh cầu.
Điều Trần Lập trăn trở nhất khi ra đi chính là hai con.
Nụ cười của anh, sự ấm áp, kiên cường của anh sẽ là hành trang cho các con sau này.
Theo VnE