close Đăng nhập

Người đàn ông kể lại lúc tìm thấy bé trai lạc 5 ngày trong rừng sâu

Lần theo tiếng khóc, ông Nằng phát hiện bé trai đang kiệt sức, đói lả ở đồi sắn.

Bé trai được chăm sóc ở trạm y tế.
Bé trai được chăm sóc ở trạm y tế.

Ngày 21/8, sau gần 5 ngày đi lạc trong rừng sâu, cháu Đ.V.L. (6 tuổi, ở xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) đã được tìm thấy cách vị trí mất tích khoảng 6 km.

Cháu L. được ông Lý Văn Nằng, ở xã Lang Thíp, huyện Văn Yên, phát hiện ra và báo với chính quyền địa phương.

Kể lại với PV VietTimes về khoảnh khắc gặp cháu L., ông Nằng cho biết sáng 21/8, ông và 6 người khác đi phát nương quế.

Đến khoảng 11h30 cùng ngày, ông Nằng cùng mọi người nghỉ ngơi, ăn cơm trưa thì nghe thấy tiếng trẻ con khóc.

Thấy vậy, ông Nằng trấn an mọi người rồi lần theo tiếng khóc. Khi đến gần đồi sắn, ông phát hiện một bé trai mặc quần áo màu đỏ.

Lúc này, cháu bé nói bị đi lạc trên rừng gần 5 ngày, chưa được ăn gì, đang rất đói và kiệt sức.

"Cháu bé nói rất mệt, đói, không đứng dậy được và hỏi ông có gì cho cháu ăn với" - ông Nằng kể.

Anh 2.jpeg
Ông Nằng ở thời điểm tìm thấy cháu bé.

Ông Nằng vội vàng dìu cháu bé về khu vực mọi người đang nghỉ ngơi trên đồi quế, lấy bánh, sữa và cơm cho cháu bé.

"Ăn xong, cháu kể lại việc bị đi lạc rồi không tìm thấy đường về nhà. Cháu càng đi càng không thấy lối ra nên rất hoảng sợ", ông Nằng cho biết.

Trong những ngày đó, khi đói, cháu bé lấy lá cây, quả dại để ăn, khát thì xuống suối uống, tối ngủ vạ vật. Vì sống ở vùng rừng núi nên cháu bé phân biệt được một số loại cây, lá có thể ăn được.

Khi cháu bé đỡ đói và tỉnh táo, ông Nằng đã gọi điện thông báo cho chính quyền địa phương.

"Tôi chưa gặp tình huống nào như vậy. Cháu bé sống sót được trong mấy ngày đi lạc trong rừng quả là điều kỳ diệu" ông nói và cho biết, khu vực nơi phát hiện cháu bé là núi sâu.

Chiều cùng ngày, lãnh đạo UBND huyện Văn Yên đến thăm hỏi, động viên gia đình cháu L., đồng thời biểu dương các lực lượng tích cực trong công tác tìm kiếm trong những ngày qua. UBND huyện Văn Yên cũng tuyên dương ông Lý Văn Nằng vì đã tìm thấy và đưa cháu bé từ rừng sâu về với gia đình.

Lãnh đạo xã Lâm Giang, Văn Yên, Yên Bái cho biết tình hình sức khoẻ và tâm lý của cháu L đã ổn định, an toàn.

Trưa 17/8, cháu L. cùng gia đình đi ăn rằm tháng 7 tại nhà họ hàng. Đến chiều cùng ngày, cháu L. cùng nhóm bạn đến khu vực đồi sau nhà hái quả. Sau đó L. mất tích.

Sau khi nhận tin, chính quyền địa phương huy động hơn 100 người cùng hàng chục bà con trong thôn, xã tham gia tìm kiếm cháu bé.

Lãnh đạo xã Lâm Giang cũng cho biết địa phương lên nhiều phương án, chia làm nhiều hướng tìm kiếm, trích xuất camera dọc các tuyến đường nhưng vẫn không thấy tung tích cháu bé.

Xã hội số

Ca mổ thần tốc 40 phút cứu cụ bà 101 tuổi

Ca mổ thần tốc 40 phút cứu cụ bà 101 tuổi

Ca mổ cho bà cụ ở tuổi bách niên thành công sau 40 phút, không chỉ là cuộc chạy đua với thời gian, mà còn là lựa chọn nhân văn đầy thách thức của các bác sĩ có tay nghề cao ở một bệnh viện của Hà Nội.

Đại học Y Hà Nội trao bằng cho 36 tiến sĩ

Đại học Y Hà Nội trao bằng cho 36 tiến sĩ

Với 36 tiến sĩ và hơn 1.100 bác sĩ chuyên khoa I được trao bằng, Trường Đại học Y Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế đặc biệt trong đào tạo sau đại học với việc sản sinh đội ngũ thầy thuốc tinh hoa.

Rơi máy bay quân sự ở Đắk Lắk

Rơi máy bay quân sự ở Đắk Lắk

Sáng 28/1, tại khu vực vùng núi giáp ranh giữa xã Hòa Xuân và phường Đông Hòa (tỉnh Đắk Lắk, trước đây thuộc huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên cũ) đã xảy ra một vụ rơi máy bay quân sự.