Đêm nay, ông ấy đã trở thành Tổng thống

VietTimes -- Dù ủng hộ hay phản đối, đa phần người Mỹ phải thừa nhận rằng, bài diễn văn của Tổng thống Donald Trump trước Lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ đêm 28/2 (sáng 1/3  theo giờ VN) là một sự thành công!
Tổng thống Donald Trump phát biểu trước Lưỡng viện
Tổng thống Donald Trump phát biểu trước Lưỡng viện

Mới chỉ hôm qua thôi, ông Trump đã luôn phải đối mặt với những lời chỉ trích nặng nề, rằng không xứng đáng là người đứng đầu của một đất nước dân chủ, hùng mạnh, văn minh nhất thế giới, rằng ông là một kẻ tầm thường, lời nói thì thô thiển, hành động thì giống với … một anh hề, đã liên tục đưa ra những quyết định chẳng giống ai. Đặc biệt là Sắc lệnh chống người nhập cư đã gây lên làn sóng phản đối dữ dội, làm chia rẽ nội bộ nước Mỹ, cũng như chia rẽ giữa nước Mỹ với các quốc gia, cộng đồng dân tộc khác.

Một vị tổng thống có chỉ số người ủng hộ thấp kỷ lục trong những ngày đầu tiên tại vị. Theo điều tra của viện Gallup, một tuần sau khi nhậm chức, tỷ lệ người Mỹ ủng hộ đối với Trump chỉ là 45%, trong khi tỷ lệ phản đối là 45%. Viện Gallup đã tiến hành thăm dò ý kiến từ thời F. Roosevelt, kể từ đó chưa có ai nhận được tỷ lệ ủng hộ trong tháng, thậm chí trong năm thấp như ông Trump.

Một vị tổng thống bị phản đối nhiều nhất trong tháng đầu tại vị. Ngay trong tiến trình diễn ra bầu cử lẫn sau khi ông nhậm chức, khắp nước Mỹ đã diễn ra rất nhiều cuộc biểu tình phản đối với những khẩu hiệu mạnh mẽ “Không phải Tổng thống của tôi”…

Việc chỉ định nội các liên tục gặp phải rắc rối, thậm chí là các vụ bê bối, dẫn tới trường hợp tướng về hưu M.Flynn - Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống, một trong những chức vụ chủ chốt nhất, vừa được bổ nhiệm chưa đầy một tháng (chính xác là 24 ngày) đã phải xin từ chức do bị cáo buộc liên hệ với người Nga. Đó cũng là một kỷ lục buồn, chưa từng xảy ra trong lịch sử 63 năm của cơ quan này. Các chức vụ khác cũng trải qua nhiều trở ngại, nhiều người xin rút từ vòng ngoài. Có ít nhất ba người được đưa vào danh sách ứng viên Bộ trưởng các Bộ Lao động, Bộ trưởng Lục quân và Bộ trưởng Hải quân cũng xin rút. Lý do đưa ra đều là liên quan đến lợi ích kinh doanh và đời tư, nhưng chắc chắn có phần do lo ngại sự phản đối của các thế lực đang tìm cách chống lại ông Trump.

Vậy mà chỉ sau một đêm, thực ra là chỉ sau mấy tiếng đồng hồ, đã có một sự thay đổi quá đột ngột.

Điều gì đã xảy ra? Xin thưa, đó chính là sự kiện lần đầu tiên ông Trump đọc một bài diễn văn trước Hội nghị chung của Lưỡng viện Hoa Kỳ.

Chính bài diễn văn đó, chính cách ông Trump trình bày bài diễn văn đó đã làm thay đổi, có thể không phải là tất cả, nhưng chí ít cũng là thay đổi một cách mạnh mẽ cách thức mà người dân Mỹ suy nghĩ và đánh giá về ông!

Một diễn văn có nội dung tốt, cách đặt vấn đề không tránh khỏi kiểu hô khẩu hiệu, đại ngôn (hay theo ngôn ngữ hiện đại – chém gió) nhưng nhìn chung thiết thực và có lý có tình hơn. Ngay cả vấn đề gay gắt nhất như nhập cư, như chính sách bảo hiểm y tế, cũng được trình bày có sau có trước hơn.

Điều đáng nói là cách diễn đạt cũng rất được. Nhấn đúng điểm cần nhấn, tốc độ cũng rất chuẩn. Những vị  khách mời được lựa chọn rất phù hợp. Bạn có thể đòi hỏi gì hơn ở Donald. Trump? Có cảm giác như có một Donal Trump khác đang đứng trên diễn đàn! Ăn mặc nền nã hơn, chiếc caravat đỏ chói được thay bằng chiếc màu xanh êm dịu và giọng nói cũng ngọt hơn so với trước...

Rồi cách ông Trump xử lý việc đưa vào phòng họp những vị khách mời phù hợp, dẫn dắt câu chuyện để gây sự chú ý như mời bà Carryn Owens, vợ góa của Ryan Owens, một đặc nhiệm Seal của hải quân Mỹ hy sinh trong cuộc đột kích vào căn cứ nghi là của al-Qaeda ở Yemen. Khi ông cất giọng: “Di sản của Owens được khắc ghi đời đời”, toàn khán phòng đã đứng dậy vỗ tay vang dội. Chính vào giờ phút đó, ông Van Jones, một bình luận viên chính trị của Hãng CNN (đang bị ông Trump có thái độ  rất không thiện chí, thậm chí thù ghét) đã cùng đứng dậy, vỗ tay rất lâu và thốt lên rằng: “Ông ta đã trở thành Tổng thống Hoa Kỳ kể từ giờ phút này. Đó là một khoảnh khắc đặc biệt nhất mà người ta có thể thấy trong nền chính trị của Mỹ”. 

Carryn Owens xúc động khi Ivanka Trump và Jared Kushner (con gái và con rể của Tổng thống Trump) vỗ tay khi vinh danh chồng bà. Ảnh REUTERS/Kevin Lamarque

Một cuộc thăm dò chớp nhoáng cho thấy, có tới 77% ý kiến dân Mỹ đánh giá tích cực về bài diễn văn!

Hiện còn quá sớm để nói rằng, ông Donald Trump sẽ là một vị Tổng thống tốt của Hoa Kỳ! Những người của Đảng Dân chủ, vẫn còn ấm ức vì thất bại trong cuộc bầu cử thì vẫn cho rằng, đó là một bài diễn văn tầm thường! Không có gì đặc biệt cả.  Nhưng cuối cùng, một số người vẫn phải thừa nhận: “Đêm nay, ông ấy trông giống như môt vị Tổng thống”!

Hà Khoa