Báo Trung Quốc so sánh, chỉ ra tuyển quốc gia Trung Quốc thua tuyển Việt Nam là tất yếu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Sau trận thảm bại trên sân Mỹ Đình, báo chí Trung Quốc liên tục mổ xẻ, phân tích nguyên nhân khiến đội tuyển quốc gia Trung Quốc thất trận. Đáng chú ý, bài trên trang thể thao Sohu được nhiều ý kiến tán thành.
Đội tuyển Trung Quốc thất thểu rời sân sau khi thảm bại (Ảnh: Sohu).
Đội tuyển Trung Quốc thất thểu rời sân sau khi thảm bại (Ảnh: Sohu).

Vào lúc 10h21 phút ngày 3/2, trang Thể thao mạng Sohu đã đăng tải bài viết nhan đề “Sự khác biệt quá rõ! Các cầu thủ Việt Nam cơ bắp cuồn cuộn, cầu thủ Trung Quốc thì xăm mình nhuộm tóc, có người còn để tóc đuôi ngựa” với nội dung phân tích và rút ra kết luận: đội Trung Quốc thua Việt Nam là tất yếu, muốn vươn lên, bóng đá Trung Quốc phải thay đổi!

Bài báo viết: “Ngày 1 tháng 2 năm 2022, đội tuyển bóng đá quốc gia Trung Quốc đã thảm bại trước Việt Nam với tỷ số 1 - 3 trên sân khách, ngoài việc chúng ta “tặng quà năm mới” cho đối phương thì đội tuyển bóng đá quốc gia Trung Quốc đã trực tiếp đánh mất chuỗi 10 trận thắng liên tiếp trước Việt Nam. Mọi người cần phải biết rằng (bóng đá) Việt Nam từng bị coi là “chú bé tặng điểm” trong mắt người Trung Quốc, chúng ta có thể nhắm mắt tung chân ngược đãi đối thủ, nhưng vào năm 2022 này, giai đoạn lịch sử đó đã sang trang.

Các cầu thủ Trung Quốc bất lực không ngăn chặn được các cầu thủ Việt Nam ghi bàn (Ảnh: Sohu).

Các cầu thủ Trung Quốc bất lực không ngăn chặn được các cầu thủ Việt Nam ghi bàn (Ảnh: Sohu).

Trớ trêu thay, nếu nhìn vào tình hình hiện tại của hai đội tuyển bóng đá nam Việt Nam và Trung Quốc, bạn sẽ thấy câu nói "trái ngược gây đau" thật đúng: các cầu thủ Việt Nam có cơ bụng rõ ràng, còn các cầu thủ Trung Quốc lại xăm trổ, nhuộm tóc, có người còn để tóc đuôi ngựa. Sự khác biệt giữa hai bên rất rõ ràng.

Zhang Linpeng (Trương Lâm Bồng) xăm trổ khắp người. Zhang Linpeng là hậu vệ chủ lực của đội tuyển bóng đá quốc gia, anh ta có thể chơi ở các vị trí hậu vệ biên và trung vệ, từng được ông Marcello Lippi (cựu Huấn luyện viên tuyển quốc gia Trung Quốc) ca ngợi là “có thể viễn chinh châu Âu”. Tuy nhiên, trong trận chiến Trung-Việt tối 1/2, “Trương Ngũ gia” (biệt hiệu của Zhang Linpeng) đã để mất bóng tổng cộng 30 lần, trong đó có một sai lầm trực tiếp dẫn đến cú sút ghi bàn của Việt Nam, và biểu hiện chung là rất tệ hại. Điều đáng nói là những hình xăm của Zhang Linpeng rất bắt mắt. Trong lúc chơi bóng, hình xăm trên đùi của anh ta nhìn rất rõ.

Zhang Linpeng bất lực không ngăn chặn được cầu thủ Việt Nam lên bóng (Ảnh: Sohu).

Zhang Linpeng bất lực không ngăn chặn được cầu thủ Việt Nam lên bóng (Ảnh: Sohu).

Trước đây, “Bò rừng” Luo Guofu (tên Trung Quốc của Aloísio dos Santos Gonçalves, cầu thủ gốc Brazil) luôn là cầu thủ nhập tịch được đặt nhiều hy vọng, anh ta cũng đã thể hiện rất tốt trong các trận cầu gặp Ả Rập Xê Út, Oman và Australia trước đây. Tuy nhiên, sau một thời gian thả lỏng do nghỉ đá khá lâu, con “bò rừng” đã trở thành "trâu béo"; không chỉ cơ thể phát phì, trạng thái cũng sa sút thảm hại. Nhưng những điều này vẫn chưa đủ, Luo Guofu còn nhuộm một mái tóc màu vàng rất bắt mắt. Anh ta rất dễ thấy khi chạy trên sân bóng. Không biết con bò rừng này có quá buông lỏng hay không, nhưng lần này rõ ràng không có màn trình diễn đáng để ý nào.

Luo Guofu nổi bật với mái tóc nhuộm vàng và xoay trở chậm chạp (Ảnh: Sohu)

Luo Guofu nổi bật với mái tóc nhuộm vàng và xoay trở chậm chạp (Ảnh: Sohu)

Do vắng Ai Kesen (tức Elkeson de Oliveira Cardoso, cầu thủ Brazil nhập tịch) và Caldek (tức Alan Kardec de Souza Pereira Júnior, cầu thủ Brazil) chưa hoàn thành thủ tục nhập tịch nên Zhang Yuning (Trương Ngọc Ninh), cao 1,85 mét, được đôn lên đá cao nhất. Khách quan mà nói, trong trận cầu Trung - Việt ngày Tết, Xiao Zhang (biệt danh của Zhang Yuning) thể hiện tốt hơn Wu Lei (Vũ Lỗi), Luo Guofu và A Lan (tức Alan Douglas Borges de Carvalho, cầu thủ Brazil nhập tịch). Anh ta ghi được ít nhất một bàn trong thế việt vị không được công nhận, đồng thời cũng có màn trình diễn khá tốt trong cuộc chiến. Nhưng nếu nhìn vào tình hình thực tế, Zhang Yuning cũng không quá xuất sắc, bởi vì phong độ của cả đội tuyển bóng đá quốc gia trong cả trận gần như sụp đổ, ít có ai nổi bật. Điều đáng nói hơn là chỏm tóc đuôi ngựa của Xiao Zhang cũng trở thành một tâm điểm chú ý.

Zhang Yuning nổi bật với chỏm tóc đuôi ngựa (Ảnh Sohu).

Zhang Yuning nổi bật với chỏm tóc đuôi ngựa (Ảnh Sohu).

Hãy nhìn vào tình hình của đội tuyển Việt Nam. Ở vòng sơ loại này, độ tuổi trung bình của đội tuyển Việt Nam rất thấp, về cơ bản họ dựa vào các cầu thủ của lứa U23 năm 2018. Nhìn chung, các cầu thủ của Việt Nam còn rất trẻ, họ đều để tóc ngắn và gọn gàng tinh tế, không xăm trổ, không nhuộm tóc, trạng thái tinh thần rất tốt. Trong ấn tượng của mọi người, các cầu thủ Việt Nam tuy nom ốm yếu, thấp bé nhưng thực tế họ lại có tố chất của vận động viên, cơ bụng lộ rõ ​​và không hề có bụng bia.

Chiến lược sử dụng cầu thủ nhập tịch của CFA đã triệt để thất bại (Ảnh: Sohu)

Chiến lược sử dụng cầu thủ nhập tịch của CFA đã triệt để thất bại (Ảnh: Sohu)

Nếu so sánh, thì thân hình kiểu các “lão bản” của đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc chẳng đáng xem. Chẳng hạn như các cựu tuyển thủ quốc tế Wang Yongpo, Gao Linsman và những người khác, ngay khi cởi áo ra đã lộ ngay nhược điểm là bụng bia, cơ bụng đều "chất thành một đống", trắng bệch và béo phệ, không hề có hình dạng của một vận động viên. Tuy thể hình đẹp không đồng nghĩa với kỹ năng chơi bóng cao nhưng đó là điều kiện tiên quyết đối với các cầu thủ, nếu cái cơ bản đã không có được thì việc đội tuyển quốc gia để thua Việt Nam cũng là điều hợp tình hợp lý.”

Cư dân mạng Trung Quốc ghen tỵ trước hình ảnh Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính xuống sân "lì xì" cho các cầu thủ sau trận thắng (Ảnh: Sohu).

Cư dân mạng Trung Quốc ghen tỵ trước hình ảnh Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính xuống sân "lì xì" cho các cầu thủ sau trận thắng (Ảnh: Sohu).

Bài báo của Sohu kết luận: “Bây giờ thì đội tuyển bóng đá quốc gia đã sớm chia tay World Cup trước thời hạn, lại còn thua một “chú bé tặng điểm” như Việt Nam ngay trong dịp Tết Nguyên Đán. Đánh giá về kết quả, sự sụp đổ của đội tuyển bóng đá quốc gia là điều rất đau lòng và đáng thất vọng, nhưng nếu phân tích một cách logic thì điều đó lại hợp tình hợp lý. Xét về tổng thể, đội tuyển bóng đá quốc gia chỉ có thể hăng hái phấn đấu, làm việc chăm chỉ thì mới trỗi dậy được, đặc biệt là phải xây dựng được một hệ thống đào tạo trẻ bài bản.”