Báo chí, dân mạng Trung Quốc sốc nặng trước kỳ tích U-23 Việt Nam

VietTimes -- U23 Việt Nam tiếp tục lập chiến công lớn trên đấu trường khu vực, đó là kỳ tích và thực sự dựa vào thực lực, chứ không phải do may mắn. Báo chí Trung Quốc nhắc nhở đội nhà phải thức tỉnh sâu sắc.
U23 Việt Nam đánh bại U23 Qatar, tiến thẳng vào chung kết.
U23 Việt Nam đánh bại U23 Qatar, tiến thẳng vào chung kết.

U23 Việt Nam làm nên những kỳ tích mới

Trong trận bán kết, U23 Việt Nam đã thắng U23 Qatar một cách thuyết phục, giành tấm vé vào đá trận chung kết với U23 Uzbekistan. Chiến thắng này đã làm người hâm mộ bóng đá Việt Nam có được niềm vui vô bờ bến, cờ đỏ sao vàng tung bay trên khắp đất nước Việt Nam, đồng thời chiến thắng này cũng tiếp tục gây chấn động cho dư luận quốc tế, trong đó có Trung Quốc.

Ngay sau khi kết thúc trận đấu, trang tin Sohu Trung Quốc ngày 23/1 gọi chiến thắng của Việt Nam như một “kỳ tích” trong cuộc “đại chiến” với đối thủ Qatar. Cuộc chiến này là cuộc rượt đuổi tỷ số, trong đó Qatar hai lần dẫn trước và Việt Nam hai lần gỡ hòa.

Điều đáng chú ý là, đội Việt Nam cùng với đội Uzbekistan trước đây chưa từng tham gia vòng chung kết, nhưng lần này hai đội này đã “sáng tạo ra lịch sử”. Nhật Bản và Hàn Quốc đều nhất, nhì trong vòng chung kết lần trước, nhưng nay đều bị loại.

Sina Trung Quốc viết: “Thật không ngờ, con đường làm nên kỳ tích của đội Việt Nam hoàn toàn chưa kết thúc”. Mặc dù bị trọng tài xử tệ trong một tình huống không rõ ràng, đem lại lợi thế dẫn trước cho Qatar, nhưng điều này đã không phải là lý do để U23 Việt Nam nhụt chí. Trái lại, Việt Nam đã hai lần ngoan cường san bằng tỷ số, cuối cùng đánh bại Qatar. Điều này thật đáng khâm phục.

U23 Việt Nam lần lượt đánh bại từng đối thủ mạnh trong khu vực châu Á.
U23 Việt Nam lần lượt đánh bại từng đối thủ mạnh trong khu vực châu Á.

Trong trận đấu đầy cảm xúc lần này, theo Sohu, đội Việt Nam đã thể hiện xuất sắc hơn trước. Ở loạt sút luân lưu, Sohu đặc biệt ca ngợi sự dũng mãnh phi thường của thủ môn Bùi Tiến Dũng khi anh chiến thắng 2 cầu thủ của đội Qatar, trở thành một trong những người hùng của trận đấu, đưa Việt Nam vào chung kết. Ngoài thủ môn, tất cả các cầu thủ của U23 Việt Nam đều đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trên từng vị trí chiến đấu.

Dân mạng Trung Quốc cũng tiếp tục bày tỏ ngạc nhiên và thán phục đội bóng U23 Việt Nam, cho rằng đó là những chiến binh đầy nhiệt huyết, không biết khuất phục, mà chỉ biết chiến đấu đến cùng. Tinh thần này đáng để bóng đá nam Trung Quốc phải học tập.

Đánh giá về đội U23 Việt Nam, ngôi sao bóng đá Chu Nguyên Bảo ở Đại Liên, Trung Quốc nói: “Hôm nay xem U23 Việt Nam thi đấu, kỹ thuật của các cầu thủ không tồi, khả năng kiểm soát, đột phá và đối kháng rất mạnh, khả năng chống tấn công không kém, hơn nữa tốc độ phản công rất nhanh… Trong thời gian bù giờ cũng có tới 2 cơ hội ghi bàn, chỉ có điều thiếu một chút may mắn. Đánh giá một cách khách quan, kỹ thuật tổng thể của U23 Trung Quốc đã thua Việt Nam. Bóng đá Trung Quốc cần thức tỉnh, cố lên!”.

Tờ Phương Đông Trung Quốc cho rằng mặc dù quốc kỳ của Việt Nam rất giống Trung Quốc, nhưng tinh thần cầu thủ bóng đá hai nước khác nhau rất lớn. Khi thi đấu, do trọng tài phạt thẻ vàng, thẻ đỏ, trong trường hợp dẫn trước, cầu thủ Trung Quốc chắc chắn chuyển từ thắng sang bại. Còn cầu thủ Việt Nam, trong trường hợp thua về tỷ số, họ vẫn không từ bỏ, vẫn san bằng tỷ số vào giây phút cuối cùng.

Tác giả bài báo viết: “Thử hỏi, đây là sự thiên vị của Thượng đế hay là tinh thần chiến đấu ngoan cường của họ? Thực sự, tôi đã không dám tin đây là sức mạnh của họ!...”

Cổ động viên bóng đá Việt Nam. Ảnh: Eastday.
Cổ động viên bóng đá Việt Nam. Ảnh: Eastday.

Tinh thần bóng đá của người Việt

Dân mạng Trung Quốc cũng ca ngợi tinh thần cổ vũ của người hâm mộ bóng đá Việt Nam cho đội tuyển của mình. Khán đài sân vận động hầu như chỉ để dành cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Không chỉ có vậy, tờ Phương Đông Trung Quốc dẫn phóng viên thường trú tại Việt Nam viết, sau khi đội U23 Việt Nam vào chung kết, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã đổ ra đường phố, giơ cao cờ đỏ sao vàng. Người Việt thật là vô cùng cuồng nhiệt với bóng đá. Cảnh người Việt Nam ăn mừng chiến thắng thật là sôi sục.

Sohu cũng viết, trước sau vài giờ trận đấu này, những cung bậc cảm xúc vui buồn của người Việt đã lên cao tột độ. Trước trận đấu khoảng 1 tiếng, những người hâm mộ bóng đã ở các nơi trên đất nước Việt Nam đã bắt đầu lần lượt tụ tập trước màn hình lớn ngoài trời ở quán cà phê hay quán bia để cổ vũ cho đội nhà. Đồng thời cho rằng báo chí Việt Nam cũng sôi sục vì bóng đá, nhất là sau chiến thắng đã tràn ngập những bài viết về kỳ tích lịch sử lần này của đội tuyển Việt Nam.

Trong khi đó, mặc dù đã được nghỉ học và việc mua vé máy bay, vé tàu hỏa không hề dễ dàng, nhưng không ít lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc đã ở lại đến giờ phút cuối cùng, họ từ các nơi như Thượng Hải, Bắc Kinh, Tây An, Quảng Châu… đổ về sân vận động Thường Châu để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Ảnh: Huanqiu.
Người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Ảnh: Huanqiu.

Các ca sĩ Việt Nam như Mỹ Tâm, Tuấn Hưng cũng xem bóng đá qua màn hình và họ đã nhảy lên vì vui sướng trước chiến thắng của U23 Việt Nam. Một lần nữa, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc lại gọi điện chúc mừng đội tuyển U23 Việt Nam, mong muốn đội bóng phát huy tinh thần chiến đấu, kiên định niềm tin chiến thắng.

Có thể nói rằng, chiến thắng của U23 Việt Nam lần này đã làm rung động mọi trái tim người Việt, thể hiện được tình yêu bóng đá và tinh thần mạnh mẽ của người Việt. Đây là điều mà bóng đá Trung Quốc không có được. Trung Quốc chỉ có thể cấp tiền cho cầu thủ, nhưng không thể đem đến tình yêu bóng đá. Điều này báo hiệu bóng đá Việt Nam sẽ còn phát triển mạnh mẽ và tiến xa trong tương lai.

Nguồn cảm hứng và sức ép của bóng đá Trung Quốc

Sohu bình luận, có thể thấy rằng đến nay cục diện bóng đá châu Á đang thay đổi. Tại vòng chung kết lần trước, Nhật Bản và Hàn Quốc dẫn nhau vào chung kết. Nhưng năm nay, Việt Nam và Uzbekistan cùng góp mặt trong trận chung kết – điều mà trước đây Việt Nam và Uzbekistan đều chưa từng đạt được.

Đối với bóng đá Trung Quốc, đây cũng là một nguồn cảm hứng. Tại vòng chung kết U23 lần này, Trung Quốc là nước chủ nhà, ban đầu cũng đặt ra mục tiêu đầy tham vọng, mong muốn lên ngôi vô địch, nhưng đã sớm bị loại. Trong khi đó, Việt Nam và Uzbekistan, những nước không được đánh giá cao, lại đi đến trận đấu cuối cùng. Đối với bóng đá Trung Quốc, chiến thắng không phải là hô khẩu hiệu, mà là phải thực sự làm tốt đào tạo trẻ.

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Ảnh: Huanqiu.
Người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Ảnh: Huanqiu.

Ngoài ra, hai đội Việt Nam và Uzbekistan có một điểm tương đồng đó là chiến đấu rất ngoan cường. Việt Nam đã liên tục trải qua những cuộc “đại chiến” liên tiếp. Còn Uzbekistan thua Qatar ngay từ trận đầu, nhưng sau đó càng thi đấu càng dũng mãnh, đặc biệt là trong trận thứ hai đánh bại Trung Quốc, đã trở thành bước ngoặt của họ trong giải đấu lần này.

Nói về nguyên nhân sâu xa cho thành công của Việt Nam trong vòng chung kết U23 châu Á lần này, Sohu tiếp tục nhấn mạnh rằng bóng đá Việt Nam đã có nhiều năm kiên trì tiến hành đào tạo trẻ và nay đã chào đón một mùa thu hoạch đầu tiên. Đội Việt Nam liên tục đánh bại những đối thủ mạnh, cuối cùng vào đá trận chung kết.

Trên con đường đi đến trận chung kết, Việt Nam gặp toàn đối thủ mạnh, từ Australia đến Iraq rồi Qatar. Đội Việt Nam thực sự coi trọng phòng thủ, nhưng nhìn vào các trận đấu gần đây, đội Việt Nam vào được chung kết hoàn toàn không phải chỉ dựa vào “tử thủ”.

Việt Nam vượt qua liên tiếp các đội bóng mạnh cho thấy đó không phải là điều “ngẫu nhiên” như một số người nghĩ, trái lại Việt Nam đã triển khai chơi đôi công hoàn toàn với đối thủ trong “thực chiến”. Những chiến thắng của Việt Nam hoàn toàn không phải do may mắn, mà dựa trên thực lực. Việt Nam thậm chí có thể giành chức vô địch. Bóng đá Việt Nam thực sự đã có thực lực ổn định.

Dân mạng Trung Quốc cho rằng U23 Qatar thật mất mặt khi thua Việt Nam. Bóng đá Trung Quốc cũng thật “mất mặt”. Bóng đá Trung Quốc có lợi thế quốc gia, lợi thế tài chính to lớn, nhưng lại “giãy giụa trong vũng bùn”. Đây là điều đáng để suy nghĩ sâu sắc.

Lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc chưa chịu về nước, ở lại cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam. Ảnh: Sohu.
Lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc chưa chịu về nước, ở lại cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam. Ảnh: Sohu.

Sự trỗi dậy của bóng đá Malaysia và Việt Nam, nhất là Việt Nam đã đem lại niềm tin cho bóng đá khu vực Đông Nam Á, đồng thời khiến cho bóng đá Trung Quốc chịu áp lực to lớn khi cảm thấy “bầy sói” trỗi dậy ở xung quanh mình. Đối với bóng đá Trung Quốc, đã đến thời điểm phải “thức tỉnh” một cách nghiêm túc.

Mặc dù bóng đá Trung Quốc vẫn có hy vọng ở World Cup 2022, nhưng phía trước có những “ngọn núi” lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Australia; xung quanh có những “vật cản” như Qatar, UAE, Iraq, Uzbekistan, Saudi Arabia; đến nay ngay cả Việt Nam cũng đã trở thành mối đe dọa thực sự. Bóng đá Trung Quốc phải từ bỏ cách làm một mực theo đuổi thành tích, tiến hành giải quyết vấn đề từ gốc, phải thực sự làm tốt đào tạo trẻ.