Vì sao CLB Thanh Hóa & HLV Fabio Lopez chưa thành công với sơ đồ 4-3-2-1?

VietTimes- Nhà cầm quân người Italia có bằng Pro của UEFA, từng tham gia công tác đào tạo trẻ nhiều năm ở châu Âu nhưng đến V.League vẫn đang gặp khó khăn. 
Thanh Hóa dưới sự chỉ đạo của HLV Fabio Lopez là 1 trong 3 đội bóng trắng tay sau 2 vòng đầu, chậm chí còn chưa có bàn thắng. Ảnh CLB.
Thanh Hóa dưới sự chỉ đạo của HLV Fabio Lopez là 1 trong 3 đội bóng trắng tay sau 2 vòng đầu, chậm chí còn chưa có bàn thắng. Ảnh CLB.

Thanh Hóa dưới sự chỉ đạo của ông Fabio Lopez là 1 trong 3 đội bóng trắng tay sau 2 vòng đầu, chậm chí còn chưa có bàn thắng.

Trước hết, với một giải phức tạp như V.League thì dù có HLV ngoại nhiều thành tích, kinh nghiệm cũng không phải là điều kiện để có ngay kết quả tốt. Ngay người tiền nhiệm Marian Mihail, bằng cấp và thành tích đầy mình vẫn phải ra đi không kèn, không trống thì mục tiêu của bản hợp đồng 3 năm của HLV Fabio Lopez không phải là thành tích ngay mùa đầu tiên.

Trước đó, nhà cầm quân kỳ cựu Ljupko Petrovic, về phép rồi đi thẳng. Thực tế thì phải 1 năm “ngồi chơi, xơi nước” ở HAGL thì HLV Chung Hae-seong mới hiểu sân cỏ Việt Nam và thành công ở TP.HCM ở mùa sau.

Yêu lại từ đầu

Nhất là khi nhiệm vụ của HLV Fabio Lopez là “yêu lại từ đầu” đội bóng xứ Thanh sau 1 mùa giải thi đấu thót tim người hâm mộ đến phút cuối. Vừa lo xây lại hàng thủ, được đánh giá là yếu nhất V.League 2019, ông thầy ngoại lại phải lắp ghép hàng công với những khuôn mặt còn quá mới.

Sau 2 vòng đấu, Thanh Hóa là đội duy nhất chưa ghi bàn thắng và trung phong cắm Grace Tanda đã phải ra đi. Ảnh CLB
Sau 2 vòng đấu, Thanh Hóa là đội duy nhất chưa ghi bàn thắng và trung phong cắm Grace Tanda đã phải ra đi. Ảnh CLB

Bản thân bầu Đệ phải mời nhà cầm quân người Italia từng làm việc ở AS Roma, Atalanta và Fiorentina vì tại thời điểm này hiếm có HLV nội muốn về Thanh Hóa làm việc. Thực tế thì bầu Đệ cũng đã trao nhiều quyền về chuyên môn hơn cho HLV Fabio Lopez và trợ lý đồng hương Orofino Salvatore. Nhưng do thời điểm đến với Thanh Hóa khá muộn, nên HLV Fabio Lopez chỉ còn có cơ hội để quyết định 1-2 vị trí ngoại binh hàng công.

Vì trắng tay qua 2 trận đấu có phần là do Thanh Hóa thiếu may mắn, đó là điều không phải bàn luận. Trong trận gặp đội khách Hải Phòng ,dù có nhiều cơ hội hơn, Thanh Hóa của ông Lopez vẫn không thắng được Hải Phòng, mà chấp nhận thua chung cuộc sau siêu phẩm Joseph Mpande. “Chúng tôi sở hữu 4 cơ hội có thể ghi bàn và một tình huống có thể phạt 11 m nhưng quả phạt đã không xảy ra. Đội bạn chỉ có một cơ hội. Họ sút và thành bàn. Có lẽ cho họ sút thêm 10 lần nữa cũng không có bàn thắng như vậy”- ông nói không sai.

Bàn thua ở phút 90+3 trên sân Thống Nhất nó lại cho thấy sự thua thiệt của các đội bóng “tỉnh lẻ” tại V.League dù Ban trọng tài cho rằng Xuân Nam (CLB TP.HCM) không “việt vị”. Còn tranh cãi thời gian thi đấu đã đá quá giờ hay không thì đội bóng của bầu Đệ khó lòng mà chiến thắng, nhất là đá trên sân TP.HCM.

Bao giờ thì bầu Đệ mới được hưởng niềm vui? Ảnh CLB
Bao giờ thì bầu Đệ mới được hưởng niềm vui? Ảnh CLB

Tư duy chơi bóng

Nhưng nói riêng về vấn đề chuyên môn, dường như ông Fabio Lopez đã bắt được căn bệnh của Thanh Hóa, nhưng quả thật sửa nó không hề dễ: “Nhận thức chiến thuật vẫn là vấn đề lớn nhất. Từ tư duy cá nhân, tư duy chơi bóng, phối hợp cùng đồng đội, rất khó để họ hiểu và áp dụng được hết. Nhiều cầu thủ thậm chí đã thi đấu 10 năm tại V.League nhưng vẫn không biết cách chạy chỗ như nào cho hợp lý”.

Sau 8 trận giao hữu chuẩn bị cho mùa giải, ông Fabio Lopez đã lựa chọn sơ đồ 4-3-2-1 cho Thanh Hóa với ý đồ hạn chế bàn thua bằng cách tập trung 3 tiền vệ trung tâm trước cặp trung vệ Văn Đại – Louis Epassi. Mấu chốt trong sơ đồ 4-3-2-1, đội bóng không sử dụng các tiền vệ chạy cánh thuần túy, mà do 2 hậu vệ biên Thái Bình (trái) và Hoàng Dương (phải) đảm nhiệm. Nhưng các hậu vệ biên Thanh Hóa chỉ lo phòng ngự, áp lực tham gia tấn công không có nên hàng công mỏng.

Về nguyên lý hoạt động khi việc di chuyển của bộ ba tiền vệ Balic, Ngọc Nam, Hữu Dũng, hai tiền vệ “con thoi” sẽ di chuyển lên xuống dọc theo trục giữa sân nhưng hơi lệch sang hai bên một chút. Trong khi đó, trong vai trò tiền vệ “mỏ neo” thì Hữu Dũng phải đảm nhận nhiệm vụ đánh chặn và cung cấp bóng cho tuyến trên. Về chuyên môn, sau khi từ Cần Thơ về thì tiền vệ này đang có dấu hiệu chững lại, cả khả năng phòng ngự lẫn tấn công.

Cả 2 tiền vệ Balic, Ngọc Nam ngoài việc lập tuyến phòng ngự từ xa, khi tấn công phải phải di chuyển lôi kéo đối phương để “số 10” Hoàng Vũ Samson có khoảng trống tấn công. Nhưng các học trò của ông Fabio Lopez ở tuyến giữa vẫn chưa vận hành trên sân đúng những gì mà ông thầy mình mong muốn.

Thanh Hóa đang có chuỗi 13 trận chỉ hòa và thua (2 hòa, 11 thua). Ảnh VPF
Thanh Hóa đang có chuỗi 13 trận chỉ hòa và thua (2 hòa, 11 thua). Ảnh VPF

Vài phương án thử nghiệm

Đến giờ, Thanh Hóa đang có chuỗi 13 trận chỉ hòa và thua (2 hòa, 11 thua), dường như vận đen vẫn chưa buông tha bầu Đệ và đội bóng xứ Thanh. So với mùa giải năm ngoái, Thanh Hóa đã có sự lột xác hoàn toàn từ băng ghế chỉ đạo và cầu thủ dưới sân. Nhưng họ vẫn đang rất cần một cú hích...

Sau 2 vòng đấu, Thanh Hóa là đội duy nhất chưa ghi bàn thắng và trung phong cắm Grace Tanda đã phải ra đi, trước đó là Cisse, Victor Mansaray. Tiền đạo người Pháp Nsiah Philippe của SHB.Đà Nẵng có đáp ứng sự kỳ vọng hay không phải chờ thời gian. HLV Fabio Lopez sẽ có thêm lựa chọn, khi đẩy Hoàng Vũ Samson lên đá trung phong cắm để đảm nhận nhiệm vụ khi bàn, điều mà khi còn ở sân Hàng Đẫy anh đã từng thực hiện.

Ngoài ra, khi Trọng Hùng trở lại, có thể HLV Fabio Lopez sẽ chuyển sang sơ đồ 4-4-2 hoặc 4-4-1-1 mà mùa giải năm ngoái đội bóng xứ Thanh từng chơi để tận dụng lối đá biên sở trường. Những đối thủ tiếp theo là Quảng Nam (sân khách) hay SLNA (sân nhà) được cho là vừa tầm để ông thầy người Italia tiếp tục thử nghiệm đội hình.