close Đăng nhập

Thuốc Cốm vi phạm chất lượng: Phạt Công ty Cổ phần Dược phẩm Pymepharco 50 triệu đồng

Thanh tra Bộ Y tế xử phạt Công ty Cổ phần Dược phẩm Pymepharco 50 triệu đồng, vì sản phẩm thuốc Cốm pha hỗn dịch uống Pyfaclor Kid (Cefaclor 125mg) không đảm bảo chất lượng.

2-5707-8834.jpg

Theo quyết định của Thanh tra Bộ Y tế do ông Nguyễn Văn Dũng – Phó Chánh Thanh tra ký, Công ty Dược phẩm Pymepharco đã sản xuất thuốc Cốm pha hỗn dịch uống Pyfaclor Kid (Cefaclor 125mg), số Giấy đăng ký lưu hành: VD-26427-17, số lô: 330823, ngày sản xuất: 21.8.2023, hạn sử dụng: 21.8.2026 và số lô: 050124, ngày sản xuất: 25.1.2024, hạn sử dụng: 25.1.2027 vi phạm chất lượng.

Thuốc cốm pha hỗn dịch uống Pyfaclor Kid dùng để điều trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên và hô hấp dưới mức độ nhẹ và vừa, nhiễm khuẩn đường tiết niệu không biến chứng, nhiễm khuẩn da và mô mềm.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Pymepharco (Công ty Dược phẩm Pymepharco, địa chỉ trụ sở chính: Số 166-170 Nguyễn Huệ, Phường 7, TP. Tuy Hoà, Phú Yên), mã số doanh nghiệp: 4400116704. Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp: 4400116704 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Yên cấp.

Công ty Dược phẩm Pymepharco do ông PHILIPPE, ROBERT, RENÉ GAUTRON làm Tổng Giám đốc.

Với vi phạm trên, Công ty Dược phẩm Pymepharco bị xử phạt 50 triệu đồng.

Trước đó, VietTimes đã đưa tin, tháng 3/2025, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cũng thông báo thu hồi thuốc cốm pha hỗn dịch uống Pyfaclor Kid do Công ty Cổ phần Dược phẩm Pymepharco sản xuất.

Y tế

Hà Nội kiểm tra bút tiêm giảm cân bán trên mạng

Hà Nội kiểm tra bút tiêm giảm cân bán trên mạng

Bút tiêm giảm cân không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng nhập lậu đang bị Hà Nội đưa vào diện rà soát. Công an, quản lý thị trường và các lực lượng chức năng được đề nghị cùng vào cuộc xử lý vi phạm.

Ca can thiệp níu lại những ngày bình yên cuối đời

Ca can thiệp níu lại những ngày bình yên cuối đời

Ung thư không thể chữa khỏi, nhưng các bác sĩ Bệnh viện Thanh Nhàn đã cầm máu thành công cho cụ ông gần 80 tuổi, giúp ông vượt qua biến chứng nguy kịch để trở về nhà, sống những ngày cuối đời bình yên bên gia đình.