close Đăng nhập

Sập mỏ đá 3 người chết,3 người bị vùi lấp

VietTimes -- Một vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào sáng 22/1 tại Thanh Hóa làm 3 người chết, 1 người bị thương nặng và 3 người khác vẫn bị vùi sâu trong đất đá.
Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Chiều 22/1, UBND huyện Yên Định (Thanh Hóa) cho biết, tính đến 16h cùng ngày, cơ quan chức năng đã đưa ra khỏi hiện trường 4 trong số 7 nạn nhân vụ đá sập vùi lấp, trong tai nạn tại mỏ khai thác đá thuộc xã Yên Lâm, huyện Yên Định, Thanh Hóa. Trong số đó 3 nạn nhân đã tử vong là: Phạm Văn Trường (34 tuổi), Trương Văn Danh (34 tuổi), Đinh Văn Hoàng (34 tuổi), đều trú tại làng Cú, xã Thiết Ống, huyện Bá Thước, Thanh Hóa.

Ngoài 3 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn xảy ra vào sáng 22/1 nói trên còn 1 người bị thương nặng được đưa ra Hà Nội điều trị, 3 người  vẫn đang bị vùi lấp dưới đống đất đá. Cơ quan chức năng đang nỗ lực huy động nhân lực, máy móc để khẩn trương tìm kiếm 3 nạn nhân này.

Huyện Yên Định hỗ trợ cho mỗi gia đình có nạn nhân tử vong là 5 triệu đồng, 3 triệu đồng cho người bị thương.

NM

Báo chí số

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Quán triệt, triển khai các Quy định mới của Ban Bí thư

VietTimes – Hôm nay (6/4), Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam và Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các Quy định mới của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII. 
AI tham gia vào quá trình xây dựng phóng sự tại kênh HTV9

Phóng sự viết bởi AI lên sóng HTV9

VietTimes – Phóng sự truyền hình được viết bằng công nghệ AI (Trí tuệ nhân tạo) lần đầu tiên được trình chiếu trên sóng HTV9 (Đài Truyền hình TP.HCM).
Trong tương lai, ChatGPT có thể thay thế nhà báo viết bài hoặc đưa tin các sự kiện

8 việc ChatGPT có thể làm thay nhà báo

VietTimes – Với những công cụ AI thế hệ mới như ChatGPT, nhà báo có thể tận dụng nó để đem lại hiệu quả công việc cao hơn. Trái lại, nó cũng có thể khiến cho một số nhà báo mất việc.