Sài Gòn rộn ràng lân tết

Những ngày này ở Sài Gòn, ra đường thấy xe lân chạy khắp với tiếng trống rộn rã. Không khí tết cứ vậy theo các xe lân đi vào từng ngõ ngách, niềm vui lan đến từng nhà.
Múa lân ngày tết - Ảnh: Sơn Khôi
Múa lân ngày tết - Ảnh: Sơn Khôi

Ngày xưa xe lân thường gồm một xe ba bánh treo đầy đầu lân lớn nhỏ với cái trống lớn, chủ bán vừa đạp vừa gõ trống tung tung tùng cắc cắc. Còn bây giờ, xe đạp, xe gắn máy, xe ba bánh treo đầy những chiếc đầu lân, mặt nạ ông địa con con, ngoài nhạc thu âm sẵn rộn ràng, có xe còn chịu khó trang bị đèn chớp nháy... vô cùng thu hút con nít.

Những chiếc xe chở lân “đi dạo” này, theo lời người bán, thường lấy ở những lò nhỏ ở ngoại thành. Vì là đồ chơi cho con nít chơi theo mùa (mùa Trung thu và mùa tết) nên giá thành phải rẻ (cao lắm 200.000 đồng cho đầu lân to, mắt chớp nháy, 50.000 đồng cho đầu lân cỡ nhỏ, còn mặt nạ ông địa thì 20.000 - 30.000 đồng).

Có lân, có địa thì phải có trống, nhiều xe ngoài trống nhỏ còn bán thêm trống cầm tay (tung tung) giá cũng 30.000 - 50.000 đồng/cái.

Hàng rẻ nên chỉ chơi trong một mùa. Nhưng với trẻ con thì cần gì, có để chơi trong những ngày lễ tết là vui rồi. Đội cái đầu lên, có thêm bạn cầm cái đuôi, có ai đó gõ trống thì nhảy tưng tưng. Mà không có trống, có nhạc, thì cứ tưởng tượng, chỉ cần vui là chính.

Hồi đó, con nít ít đồ chơi, hễ nghe tiếng múa lân ngoài xa là hớn ha hớn hở chạy ùa ra coi. Giờ thì cái gì cũng ê hề, nhưng có riêng một cái đầu lân bé bé, con con để chơi, để múa thì vẫn thích vì một năm có hai mùa để chơi lân. 

Tết Trung thu hơi ngắn, còn Tết Nguyên đán thì tha hồ chơi vì được nghỉ dài ngày. Đó là chưa kể ngoài kia người lớn múa lân, mình trong nhà cũng múa với các bạn cùng xóm, oai lắm dù chỉ cần múa chừng 2 - 3 buổi thì lân đầu gì cũng tanh banh, đuôi rách te tua, vừa đủ chán để bỏ đi, chơi món khác.

Nhưng mà chơi gì thì chơi, tết có múa lân là con nít mê, ngàn đời vẫn mê. Vì con lân có nhiều màu sắc, nhảy múa trong tiếng nhạc vui nhộn. Lân còn đi kém với ông địa, cái ông đầu tròn, có cái mặt cười lúc nào cũng cười. Vui thật là vui...

Con nít vui, người bán cũng vui. Đa số dân bán “lân theo mùa” là người lao động nghèo, gần tết "nhảy" ra bán lân để kiếm thêm ít tiền đắp đổi. Còn bán quanh năm, ai muốn mua cứ ra khu vòng xoay quanh khu Đầm Sen Q.11, TP.HCM. Luôn có “lân vỉa hè” bán suốt ngày đêm. Giá cũng “mềm” như “lân đi dạo", tức lân bán dạo.

“Múa lân” - một trò chơi dân gian có lẽ chẳng bao giờ mai một nhất là khi dịp tết về.

Xe lân bán dạo- Ảnh: Sơn Khôi
Xe lân bán dạo- Ảnh: Sơn Khôi
Một xe lân bán đêm có trang bị nhạc và đèn chớp- Ảnh: Sơn Khôi
Một xe lân bán đêm có trang bị nhạc và đèn chớp- Ảnh: Sơn Khôi
Những chiếc mặt nạ ông địavui nhộn - Ảnh: Sơn Khôi
Những chiếc mặt nạ ông địavui nhộn - Ảnh: Sơn Khôi
Mùa lân bán tết- Ảnh: Sơn Khôi
Mùa lân bán tết- Ảnh: Sơn Khôi
Lân tết của các bé nhà trẻ - Ảnh: Sơn Khôi
Lân tết của các bé nhà trẻ - Ảnh: Sơn Khôi
Trẻ con luôn thích xem múa lân - Ảnh: Sơn Khôi
Trẻ con luôn thích xem múa lân - Ảnh: Sơn Khôi
Trẻ con đi xem múa lân- Ảnh: Sơn Khôi
Trẻ con đi xem múa lân- Ảnh: Sơn Khôi
Lân nhí - Ảnh: Sơn Khôi
Lân nhí - Ảnh: Sơn Khôi

Theo Tuổi trẻ