Real Madrid “trượt chân” trước khúc cua

VietTimes -- Sau trận hòa 2-2 với Celta, đội bóng Hoàng gia bất ngờ có trận thua chủ nhà Levante 1-0. Đây là cú “trượt chân” không đáng có bởi tuần tới họ sẽ gặp Man City tại Champions League và có trận siêu kinh điển (El Clasico 2020) với đối thủ không đợi trời chung Barca.
 Sau trận hòa 2-2 với Celta, đội bóng Hoàng gia bất ngờ có trận thua chủ nhà Levante 1-0. Ảnh Real.
Sau trận hòa 2-2 với Celta, đội bóng Hoàng gia bất ngờ có trận thua chủ nhà Levante 1-0. Ảnh Real.

Việc Barcelona có chiến thắng hủy diệt 5-0 trong trận tiếp đón Eibar trên sân nhà Nou Camp đã khiến cho Real Madrid đã phải chịu áp lực lớn khi gặp Levante ở vòng 25 La Liga. Khoảng cách 2 đội chỉ là 1 điểm, nếu không giành chiến thắng thì họ sẽ bị Barca giành lại ngôi đầu bảng. 

Đây chính là thời điểm quan trọng của mùa bóng, họ phải căng mình thi đấu ở nhiều mặt trận. Để tạo đà tâm lý, HLV Zidane buộc phải giành chiến thắng trước đối thủ Levante nếu không muốn mất vị trí số 1 trên bảng xếp hạng La Liga. Ông tung cả 3 mũi tấn công là Eden Hazard, Isco và Benzema, trong đó như thường lệ trung phong Benzema được bố trí đá cao nhất.

Tung đến 19 cú sút, trung khung thành 7 nhưng rốt cuộc Real đã phải trắng tay ra về, trong khi đó đối thủ chỉ 8 cú sút, trúng khung thành 2 thì có 1 bàn thắng, đó là sự khác biệt. Ảnh Real
 Tung đến 19 cú sút, trung khung thành 7 nhưng rốt cuộc Real đã phải trắng tay ra về, trong khi đó đối thủ chỉ 8 cú sút, trúng khung thành 2 thì có 1 bàn thắng, đó là sự khác biệt. Ảnh Real

Đội khách cầm bóng nhiều, sút nhiều

Mặc dù đá sân nhà nhưng HLV Paco López vẫn tập trung khá nhiều cầu thủ tham gia phòng thủ. Mặc dù xuất phát với độ hình 4-4-2 nhưng Levante chỉ cắm có 1 tiền đạo duy nhất ở phía trên. Paco López hiểu nếu tập trung lực lượng đôi công với Real chả khác nào tự sát.

Chỉ trong 10 phút đầu trận, Real Madrid đã có liên tiếp 4 pha dứt điểm về phía khung thành đội chủ nhà. Nhưng lần lượt Karim Benzema, Eden Hazard đến Luka Modric đều không tận dụng thành công cơ hội được trao.

Với đội hình 4-3-3, Real đã gần như áp đảo chủ nhà, cầm bóng 63% thời gian. Lối đá của đội bóng Hoàng gia khá đa dạng, không áp sát khung thành đối phương thì lần lượt Marcelo và Luka Modric thực hiện khá nhiều cú sút xa. Nhưng họ đều không thể hiện thực hóa được cơ hội của mình, phút 40, Modric tung cú sút xa hiểm hóc nhưng thủ môn Aitor Fernandez của đội chủ nhà đã xuất sắc cứu thua.

Đầu hiệp 2, Eden Hazard sớm có cơ hội đối mặt với thủ môn Aitor Fernandez, nhưng ngôi sao người Bỉ đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ngon ăn. Ngay cả khi HLV Zidane tung Vinícius thay cho Eden Hazard, còn Lucas thay Isco để tăng cường hàng công thì họ vẫn không sao thay đổi được tình hình.

Nhưng đội nhà mới là người chiến thắng

Levante bắt đầu tận dụng những sai lầm của hàng phòng ngự Real Madrid để tạo ra một vài tình huống nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Thibaut Courtois. Phút 79, từ một đường phản công nhanh, Jose Luis Morales có cú vô lê quyết đoán ở rìa vòng cấm địa ghi bàn thắng mở tỷ số cho Levante. Nhà cầm quân người Pháp đã tung nốt Valverde để thay tiền vệ Modric, yêu cầu các học trò đẩy cao đội hình nhằm gây sức ép, tìm bàn gỡ hòa.

Trong khi đó, chủ nhà Levante tiếp tục lùi sâu đội hình, thi đấu phòng ngự chặt chẽ bên phần sân nhà. HLV Paco López đã rút cả 2 tiền đạo ra sân, chuyển về đội hình 4-6-0 để bảo vệ tỷ số mong manh. Các hậu vệ Levante với nền tảng thể lực theo sát các “ngòi nổ” của Real Madrid khiến Karim Benzema và các đồng đội không có nhiều khoảng trống cũng như cơ hội.

Sau chuỗi trận thăng hoa đầu lượt về, Real Madrid có dấu hiệu chững lại khi mất điểm ở 2 vòng đấu liên tiếp. Thua trận bẽ bàng với tỷ số 0-1 khiến đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha tụt xuống vị trí thứ hai sau vòng 25 La Liga với 53 điểm, kém Barcelona 2 điểm. Ảnh Real
Sau chuỗi trận thăng hoa đầu lượt về, Real Madrid có dấu hiệu chững lại khi mất điểm ở 2 vòng đấu liên tiếp. Thua trận bẽ bàng với tỷ số 0-1 khiến đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha tụt xuống vị trí thứ hai sau vòng 25 La Liga với 53 điểm, kém Barcelona 2 điểm. Ảnh Real

Thua trận bẽ bàng với tỷ số 0-1 khiến đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha tụt xuống vị trí thứ hai sau vòng 25 La Liga với 53 điểm, kém Barcelona 2 điểm. Sau chuỗi trận thăng hoa đầu lượt về, Real Madrid có dấu hiệu chững lại khi mất điểm ở 2 vòng đấu liên tiếp. Tung đến 19 cú sút, trung khung thành 7 nhưng rốt cuộc Real đã phải trắng tay ra về, trong khi đó đối thủ chỉ 8 cú sút, trúng khung thành 2 thì có 1 bàn thắng, đó là sự khác biệt.

Trận thua này cũng khiến đoàn quân của HLV Zidane có màn chạy đà không hoàn hảo trước đại chiến với Man City ở đấu trường Champions League vào tuần tới. Trong khi đó, với chiến thắng hủy diệt 5-0 trước Eibar, Messi cùng các đồng đội có được tâm lý tốt trước cuộc đấu với Napoli ở Champions League tuần tới. Liệu HLV Zidane và các học trò  có kịp gượng dậy trước trận El Clasico 2020 hay không?