close Đăng nhập

Người đàn ông công giáo để lại di nguyện hiến giác mạc cho người mù

Di nguỵện của người đàn ông xứ đạo là hiến tặng giác mạc để cứu giúp những người mù đã được các nhân viên y tế nhanh chóng thực hiện dưới ánh nến.

z6139847771520_59314bee23b7c016980098392f1de24c.jpg
Gia đình ông Đ. Trao hộp đựng giác mạc hiến tặng cho đại diện Ngân hàng Mô Bệnh viện Mắt Hà Nội 2

Sau chuyến công tác ở Hải Hậu (Nam Định), các nhân viên Ngân hàng Mô Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 chuẩn bị trở về thì bất ngờ nhận được điện thoại báo tin: Gia đình ông P.V.Đ - một giáo dân tại giáo hạt Quần Phương, giáo xứ Nam Hòa, vừa qua đời. Di nguyện của ông là hiến giác mạc cho những bệnh nhân đang chờ đợi tìm lại ánh sáng.

Các nhân viên Ngân hàng Mô lập tức khẩn trương tập trung đến địa chỉ có người hiến giác mạc để thu nhận, đảm bảo chất lượng tốt nhất.

Họ chia sẻ nỗi mất mát với gia đình ông Đ. và đã lặng đi khi nghe anh P.V.K (con trai thứ 2 của ông Đ) xúc động nói rằng anh chỉ còn một cánh tay sau vụ tai nạn cách đây 12 năm, nên hiểu cảm giác của những người không nhìn được.

“Họ còn khổ hơn tôi, vì đôi mắt là cửa sổ tâm hồn thế, nên tôi mong muốn thực hiện di nguyện của bố tôi là giúp đỡ để họ được nhìn thấy ánh sáng” - anh K. bày tỏ.

Anh K. là một họa sĩ, sống bằng nghề vẽ tranh phong cảnh, tranh chân dung. Sau khi bị mất cánh tay phải do tai nạn, anh đã phải tập luyện để vẽ bằng tay trái.

Bà T.T.N, vợ ông P.V.Đ, cũng nghẹn ngào: Gia đình đã biết nhiều về những người hiến tặng giác mạc. Trước khi chồng tôi mất, ông ấy cũng mong muốn giúp cho những người không nhìn thấy. Nên bây giờ, gia đình làm theo di nguyện của ông Đ. là hiến tặng giác mạc giúp những người bị mất ánh sáng có thể tìm lại tương lai.

Với sự hỗ trợ của gia đình, các nhân viên bắt tay vào thu nhận giác mạc dưới ánh nến và sự trang nghiêm tĩnh lặng. “Tất cả chúng tôi đều nhẹ nhàng hết sức để con chiên đức độ này của Chúa được yên tâm về thiên đường và có thể tự hào về di sản sau cùng ông đã để lại chốn trần gian” - chị Nguyễn Trần Thuỳ Dương, đại diện Ngân hàng Mô Bệnh viện Mắt Hà Nội 2, chia sẻ.

z6139847771517_29771c61d695908410b06d7f72f8f597.jpg
Nhân viên tiếp nhận tạng lấy giác mạc hiến tặng

Giây phút gia đình nén đau thương trao cho đại diện Ngân Hàng Mô Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 hộp đựng giác mạc của ông Đ. đã diễn ra rất cảm động. “Chúng tôi cảm nhận được bên cạnh niềm tin vào đức tin, gia đình này đã trao cho chúng tôi những niềm tin lớn lao khác: niềm tin vào y học, và cao cả hơn nữa là niềm tin vào tình yêu thương con người” - chị Thuỳ Dương bày tỏ.

Rồi đây, đôi giác mạc của ông Đ. sẽ giúp cho những người không nhìn thấy được đổi đời nhờ tìm lại ánh sáng.

Y tế

2 người nhập viện nghi ngộ độc cá nóc

2 người nhập viện nghi ngộ độc cá nóc

Sau khi ăn cá nóc, họ có biểu hiện tê môi, lưỡi, khó thở tăng dần. Bộ Y tế yêu cầu địa phương khẩn trương điều tra nguyên nhân, tăng cường giám sát và cảnh báo người dân không sử dụng hải sản lạ.

Nhiều người nhập viện sau khi ăn bánh mì

Nhiều người nhập viện sau khi ăn bánh mì

Nhiều người tại Nghệ An nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn ói nghi do ăn bánh mì. Cục An toàn thực phẩm yêu cầu khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc và xử lý nghiêm nếu có vi phạm.