close Đăng nhập

Lắp loạt màn hình LED tuyên truyền mức xử phạt giao thông theo Nghị định 168 tại Hà Nội

Một số nút giao thông ở trung tâm Hà Nội được cơ quan chức năng lắp màn hình LED tuyên truyền Nghị định 168, trong đó có mức xử phạt hành vi vi phạm giao thông.

Bảng LED tuyên truyền mức xử phạt theo Nghị định 168 được lắp tại các ngã tư lớn.
Anh 1.jpeg
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe. Nghị định có hiệu lực từ 1/1. Điểm mới tại Nghị định này là nâng mức xử phạt một số hành vi vi phạm giao thông lên gấp nhiều lần so với trước đây.
Anh 1.jpeg
Để nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông và giảm thiểu ùn tắc, tai nạn, Phòng CSGT Hà Nội đã triển khai nhiều biển báo LED lớn tại các nút giao thông lớn, tuyên truyền về Nghị định 168.
Anh 2.jpeg
Tại nút giao Tràng Tiền - Hàng Bài, màn hình LED lớn tuyên truyền về các hành vi vi phạm để người dân nắm được.
Anh 3.jpeg
Các nội dung tuyên truyền hiển thị dễ hiểu, ngắn gọn, tập trung vào các hành vi vi phạm phổ biến và mức phạt để người dân dễ quan sát.
Anh 1.jpeg
Nội dung tuyên truyền được trình chiếu xuyên Tết trên các màn hình lớn đặt tại các nút giao thông trọng điểm, trung tâm thương mại và khu vực đông người qua lại.
Anh 1.jpg
Một ngày trước, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội đã triển khai lắp đặt 200 biển tuyên truyền về mức phạt đối với các hành vi vi phạm giao thông tại 58 nút giao trên toàn thành phố.

Xã hội số

Truy tố Đoàn Bảo Châu về tội chống Nhà nước

Truy tố Đoàn Bảo Châu về tội chống Nhà nước

VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Đoàn Bảo Châu (58 tuổi, ở Hà Nội) về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo trung tướng Hưng, Hội không có biên chế, không có quỹ lương, các hội viên đều tự nguyện "ăn cơm nhà, làm việc nghĩa". Ảnh: Quỳnh An.

Vị “tướng ăn xin” kể hành trình đi tìm lời giải cho câu hỏi: “Thế bao giờ con tôi về?”

Có những người Mẹ Việt Nam anh hùng, đến cuối đời vẫn chỉ đau đáu một câu hỏi: “Thế bao giờ con tôi về?”. Gần 16 năm qua, trung tướng Hoàng Khánh Hưng vẫn rong ruổi khắp nơi tìm đồng đội. Nhiều người gọi ông là "tướng ăn xin”, nhưng điều ông mong mỏi nhất vẫn là đưa thêm liệt sĩ trở về với gia đình.