HLV Jurgen Klopp- Lời hứa 4 năm trước

VietTimes - -Tháng 10/2015, HLV Jurgen Klopp xuất hiện ở Anfield để thay thế Brendan Rodgers với lời hứa trước giới báo chí Anh và người hâm mộ Liverpool: "Cho tôi thời gian 4 năm, tôi sẽ mang về những chiếc Cúp cho các bạn". Nay điều đó đã thành sự thật!
Chức vô địch Champions League lần thứ 6 trong lịch sử của The Kop và là lần đầu tiên của Jurgen Klopp (ảnh CNN)
Chức vô địch Champions League lần thứ 6 trong lịch sử của The Kop và là lần đầu tiên của Jurgen Klopp (ảnh CNN)

Trong lịch sử sân cỏ hiếm có nhà cầm quân nào có số phận đen đủi như HLV người Đức Jurgen Klopp. Trước trận chung kết Champions League mùa giải này trên sân Wanda Metropolitano ở thủ đô Madrid, Tây Ban Nha ông đã 2 lần thất bại, ngầm ngùi nhìn đối thủ giương cao Cúp vàng.

Lần này, HLV Jurgen Klopp sẽ cùng các cầu thủ Liverpool đến thủ đô Madrid, Tây Ban Nha để tham gia trận đấu quan trọng nhất của mùa bóng. Đây là lần thứ 3, HLV Jurgen Klopp có mặt ở trận chung kết Champions League với tư cách là nhà cầm quân. Một thành tích không nhiều HLV trên thế giới có được, dù 2 lần trước ông là kẻ thua cuộc.

Phải đến lần thứ 3 có mặt tại traanh chung kết, HLV Jurgen Klopp mới được hưởng niềm vui (ảnh CNN)
Phải đến lần thứ 3 có mặt tại trận chung kết, HLV Jurgen Klopp mới được hưởng niềm vui (ảnh CNN)

Không thể “quá tam, ba bận”

Công bằng mà nói Tottenham là đối thủ chung kết Champions League này “vừa miếng” hơn so với các đội bóng mà HLV Jurgen Klopp thua cuộc. “Hùm xám” Bayern Munich năm 2013 vẫn được giới chuyên môn đánh giá cao hơn Dortmund dưới sự chỉ đạo của Klopp. Thậm chí, khi đó có chân trong đội hình xuất phát của Bayern Munich còn khó hơn vào đội tuyển Đức.

Các ngôi Ribery , Schweinsteiger, Lahm, Boateng, Dante…đã giành thắng lợi 2-1 lần thứ 5 đưa Bayern Munich đoạt chức vô địch tại giải đấu này (4 lần trước vào các năm 1974 đến 1976 và 2001). Một kết thúc có hậu với thầy trò HLV Jupp Heynckes bởi trong vòng 3 năm gần đây, họ từng thất bại ở hai trận chung kết với Inter Milan (năm 2010) và Chelsea (năm 2012).

Mùa giải năm ngoái Real Madrid đã chiến thắng Liverpool với tỷ số 3-1 để giành chức vô địch lần thứ 3 liên tiếp và lần thứ 13 vô địch giải đấu này. Bản thân Klopp sau trận đấu cũng phải thừa nhận: “Real Madrid ở một trình độ vượt trội Liverpool, họ xứng đáng vô địch Champions League”.

Kỷ nguyên mới

Tháng 10/2015, khi Jurgen Klopp xuất hiện ở Anfield để thay thế Brendan Rodgers với lời hứa trước giới báo chí Anh và người hâm mộ Liverpool: "Cho tôi thời gian 4 năm, tôi sẽ mang về những chiếc Cúp cho các bạn".

. Ngay sau “nỗi đau Kiev”, để Real nẫng cúp vàng trên tay, ông bầu Liverpool đã móc hầu bao 163,98 triệu bảng để đầu tư đội hình (ảnh AFP)

. Ngay sau “nỗi đau Kiev”, để Real nẫng cúp vàng trên tay, ông bầu Liverpool đã móc hầu bao 163,98 triệu bảng để đầu tư đội hình (ảnh AFP)

4 năm mòn mỏi trôi qua, người hâm mộ Liverpool cứ hy vọng rồi lại tràn đầy thất vọng, khi “quỷ đỏ” vẫn cách thảm đỏ một bước chân. Liverpool thời Klopp cũng đã lọt vào 3 trận chung kết ở những giải đấu khác nhau, và luôn là kẻ thất bại.

Lần đầu tiên, tỷ phú John Henry-ông chủ Liverpool được trải qua 2 trận chung kết nín thở đó là mùa bóng 2015-16, năm đầu tiên Klopp cầm quân. Khi đó, Liverpool thua Man City trên loạt luân lưu ở League Cup. Tệ hại hơn, sau đó The Kop còn thua ngược Sevilla 1-3 trong trận chung kết Europa League ở Basel (Thụy Sĩ).

Năm ngoái,  trên sân Kiev (Ukraine), đội quân của Klopp thua Real Madrid hùng mạnh trong trận chung kết Champions League. Một trận đấu mà cổ động viên “quỷ đỏ” nhớ mãi hình ảnh Mohamed Salah đổ vật xuống sân vì đòn judo của đội trưởng Sergio Ramos của Real còn thủ môn Karius có bộ mặt thất thần sau sai lầm ngớ ngẩn để thủng lưới.

Nếu tính đủ, Liverpool cũng vừa "sưu tập" thêm ngôi vị á quân Premier League, với số điểm kỷ lục trong lịch sử CLB (97). Một thành tích dở khóc, dở cười…khi Liverpool đã xuất sắc nhưng gặp phải Man City còn xuất sắc hơn.

Đứng dậy sau “nỗi đau Kiev”

Ông chủ John Henry không hề tiếc tiền cho Klopp đi chợ mua sắm cầu thủ. Ngay sau “nỗi đau Kiev”, để Real nẫng cúp vàng trên tay, ông bầu Liverpool đã móc hầu bao 163,98 triệu bảng để đầu tư đội hình.Tính ra 4 năm, Klopp đã “đốt” 398,68 triệu bảng phí vào thị trường chuyển nhượng. Điều đáng nói là “Gà trống” Tottenham- đối thủ của họ tại trận chung kết Champions League là đội bóng không hề chi 1 xu vào thị trường chuyển nhượng, thậm chí họ còn bán đi 2 cầu thủ vào kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Liệu “quỷ đỏ” và ông thầy Klopp đã hết đen chưa? Ông chủ John Henry và các cổ động viên thành phố Cảng Liverpool có phải hứng chịu “nỗi đau Madrid” trong trận quyết đấu với Tottenham? Đúng như vua bóng đá Pele từng nói: “Sau trận chung kết bóng đá, người ta chỉ nhớ đến đội vô địch và lãng quên ngay kẻ thua trận, dù suốt cả mùa giải họ xuất sắc đến cỡ nào”.

HLV Jurgen Klopp- Lời hứa 4 năm trước ảnh 3

Các fan hâm mộ “quỷ đỏ” có thể cùng nhau cất cao bài hát truyền thống "You'll Never Walk Alone" ("Bạn sẽ không bao giờ bước đi đơn độc") sau trận chung kết Champions League (ảnh AFP)

Liverpool vô địch Champions League lần cuối cùng cách đây đã 14 năm. Trong trận chung kết Champions League tại Madrid đêm qua, HLV Jurgen Klopp và các học trò đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Đây là chức vô địch Champions League lần thứ 6 trong lịch sử của The Kop và là lần đầu tiên của Jurgen Klopp. Các fan hâm mộ “quỷ đỏ” có thể cùng nhau cất cao bài hát truyền thống "You'll Never Walk Alone" ("Bạn sẽ không bao giờ bước đi đơn độc") sau trận chung kết Champions League.

Chức vô địch Champions League đã khiến nhiều người thay đổi quan điểm về Liverpool- chuyên gia về nhì. Jurgen Klopp nói thêm: “Bạn đã bao giờ thấy đội bóng như thế này chưa? Tôi rất hãnh diện vì họ. Chức vô địch Champions League đánh đấu sự phát triển lớn của chúng tôi.