HLV Adenor Biacchi khẳng định Neymar sẽ ra sân trong trận đấu gặp Costa Rica

VietTimes -- Trong cuộc họp báo trước trận Brazil và Costa Rica, HLV Selecao - ông Adenor Bacchi (Tite) đã khẳng định khả năng ra sân của Neymar, cũng như không ngần ngại tuyên bố tuyển Brazil sẽ thắng mà không cần công nghệ VAR hay sự thiên vị từ trọng tài.
HLV tuyển Brazil, Adenor Biacchi. Ảnh: The18
HLV tuyển Brazil, Adenor Biacchi. Ảnh: The18

4 năm trước, tuyển Brazil đã phơi áo trên sân nhà với tỷ số kỷ lục 1-7 trước tuyển Đức bởi họ phụ thuộc quá nhiều vào Neymar. Thời điểm đó, tiền đạo thuộc biên chế Barcelona (nay là PSG) chiếm toàn bộ sân khấu của đồng đội. Tới nay, tuyển Brazil có vẻ vẫn là sân khấu độc diễn của Neymar. HLV tuyển Brazil, Adenor Biacchi đã trả lời nghi vấn về việc  yêu cầu tiền đạo ngôi sao của mình chơi bóng một cách đồng đội hơn trong trận đấu kế tiếp với Costa Rica.

Ông Adenor Biacchi (hay còn gọi là Tite) tuyên bố trong một buổi họp báo: “Đó là một lời nói dối”. Ông Biacchi đã bị truyền thông chất vấn về việc Neymar đã thi đấu cực kỳ cá nhân trong suốt hiệp 2 của trận hòa Thụy Sĩ.

Trả lời một phóng viên Brazil, ông Tite phản bác: “Tôi không muốn biến mọi chuyện thành vấn đề cá nhân, hoàn toàn không”. Ông nói thêm: “Thông tin bạn đưa ra không đúng, đó là một lời nói dối. Tất cả cầu thủ có trách nhiệm thi đấu với nhau như một đội nhưng vẫn được phép thể hiện phẩm chất cá nhân. Tôi sẽ không tước đi sự khéo léo của anh ấy – những phẩm chất thiên tài. Bạn đã nghe tôi nói trực tiếp, điều này không đúng”.

HLV Tite nói: “Để tiến tới cầu môn đối phương, bạn phải nỗ lực, tự tạo ra cơ hội. Tôi không thể tước phẩm chất đó khỏi bất kỳ cầu thủ nào”. Ảnh: Telegraph

HLV Tite nói: “Để tiến tới cầu môn đối phương, bạn phải nỗ lực, tự tạo ra cơ hội. Tôi không thể tước phẩm chất đó khỏi bất kỳ cầu thủ nào”. Ảnh: Telegraph

Neymar đã trở thành trung tâm của sự chú ý 4 năm trước khi anh không thẻ góp mặt tại Belo Horizonte vì chấn thương. Sau đó, anh đã rời Barcelona để tới PSG bằng một bản hợp đồng kỷ lục, 222 triệu USD. Trước kỳ World Cup tại Nga khởi tranh, anh cũng mới chỉ quay lại sau chấn thương và bắt đầu tập luyện cùng đội tuyển khoảng 1 tuần trước khi ông Tite công bố danh sách chính thức.

Nhưng Brazil không chỉ có Neymar, ông Tite sở hữu Grabiel Jesus, sự lựa chọn số 1 cho vị trí tiền đạo cắm. Họ có thành viên của Liverpool lọt vào tới trận Chung kết Champion Leagues mùa vừa qua – Roberto Firmino, có Philippe Coutinho, cầu thủ đã ghi một bàn thắng tuyệt vời trên sân Rostov và Douglas Costa, tiền vệ dự kiến thay thế Neymar trong trận mở màn bảng E.

Sau cơn khủng hoảng 2014, Brazil đã giành vé tới Nga nhờ thành tích đầy ấn tượng tại vòng loại khu vực. Thắng 10 trận, hòa 2 trận và ghi được tới 30 bàn thắng. Nhưng nếu họ không thể đánh bại Costa Rica ở trận đấu tiếp theo, họ sẽ kéo dài chuỗi trận không biết mùi chiến thắng tại sân chơi World Cup lên con số 4. Một kỷ lục đáng quên của năm 1974-1978 mà không một người Brazil nào muốn lặp lại.

Mặc dù ông Tite có lý do cho trận hòa trước Thụy Sĩ. Neymar bị Thụy Sĩ phạm lỗi tới 10 trong tổng số 19 lần trước Selecao. Các cầu thủ Brazil thì không ngừng chỉ trích trọng tài vì ông từ chối sử dụng công nghệ VAR trong một tình huống có thể dẫn tới Penalty. Ông Biacchi thì cho biết rằng ông không cần tới sự ưu ái của vị vua áo đen: “Tôi không cân sự thiên vị, Brazil không cần sự thiên vị. Chúng tôi sẽ thắng vì thi đấu tốt hơn. Chúng tôi luôn tôn trọng đối thủ”.

Trả lời phỏng vấn trước trận đấu, HLV Costa Rica - Oscar Ramirez cho biết: “Tất cả chỉ cố gắng ngăn cản Neymar, có lẽ là đôi chút tiêu cực”. Ông Ramirez nói: “Có lẽ chúng tôi sẽ cử hai người theo kèm anh ấy. Tất nhiên chúng tôi sẽ chơi một cách công bằng”.

Neymar sẽ ra sân trong trận đấu với Costa Rica. Ảnh: Telegraph
 Neymar sẽ ra sân trong trận đấu với Costa Rica. Ảnh: Telegraph

Giữa tuần vừa qua, ông Tite đã khẳng định Neymar sẽ ra sân trong trận đấu tiếp theo: “Tôi đã nghĩ rằng chấn thương đó có thể sẽ cần khoảng 3 tháng rưỡi. Nhưng đội ngũ khoa học đã can thiệp để đẩy nhanh quá trình hồi phục. Chấn thương của Neymar đang cải thiện rất nhanh, các bạn đừng lo lắng”. Ông trấn an cổ động viên rằng nếu Neymar bình phục, anh chắc chắn sẽ được ra sân: “Neymar sẽ ra sân trận tới và đó không phải sự hy sinh. Là huấn luyện viên, tôi không được phép mạo hiểm với chấn thương của cầu thủ nếu không sẽ phải trả một cái giá đắt. Tôi sẽ không thỏa hiệp, không bao giờ”.

Mặc dù hòa Thụy Sĩ nhưng tâm trạng của HLV Bacchi và các cầu thủ Brazil vẫn khá lạc quan. Ông Tite cho biết: “Tất nhiên, tình yêu của người hâm mộ mang tới những cảm xúc mãnh liệt và làm cho chúng tôi cảm thấy hạnh phúc. Nhưng song song với điều đó, chúng tôi phải giữ sự tập trung cao độ. Trong 90 phút trên sân, bạn phải mang theo tình yêu của người hâm mộ và dùng nó để thi đấu với sự sáng suốt, pha trộn giữa cảm xúc và lý trí”.

Thủ quân tuyển Brazil, Thiago Silva cho biết: “Cuộc chiến đang diễn ra”. Trung vệ khoác áo PSG nói thêm: “Chúng tôi được ban lãnh đạo yêu cầu tắt điện thoại, iPad  để nghỉ ngơi, nói chuyện với bạn bè và người thân ở Brazil sẽ khiến chúng tôi xao nhãng”.