close Đăng nhập

Hài cốt mẹ bảo vệ con ở trận động đất kinh hoàng gây xúc động

Những bức ảnh chụp hài cốt của một bà mẹ đang bảo vệ con mình trong một trận động đất xảy ra cách đây nhiều thế kỷ được công bố ở Trung Quốc, khiến nhiều người xúc động.
Những bức ảnh chụp hài cốt của một bà mẹ đang bảo vệ con mình trong một trận động đất xảy ra cách đây nhiều thế kỷ được công bố ở Trung Quốc, khiến nhiều người xúc động
Những bức ảnh chụp hài cốt của một bà mẹ đang bảo vệ con mình trong một trận động đất xảy ra cách đây nhiều thế kỷ được công bố ở Trung Quốc, khiến nhiều người xúc động

Những bức ảnh này được chụp tại điểm khảo cổ Lạt Gia ở tỉnh Thanh Hải, phía tây bắc Trung Quốc. Tờ China News cho biết đây là những dấu tích còn lại của một trận động đất kinh hoàng xảy ra cách đây 4.000 năm.

Điểm khảo cổ Lạt Gia có liên quan tới nền văn hóa Tề Gia của Trung Quốc (khoảng năm 2.200 trước Công nguyên-1.600 trước Công nguyên), một nền văn hóa đồ đồng thời kỳ đầu được phân bố quanh khu vực thượng nguồn sông Hoàng Hà, trải rộng trên nhiều tỉnh thành và khu vực, bao gồm Cam Túc, Ninh Hạ, Thanh Hải và Nội Mông.

Nền văn hóa Tề Gia được phát hiện vào những năm 1920 là một trong những phát hiện khảo cổ lớn đối với việc nghiên cứu nguồn gốc hình thành nền và những phát triển ban đầu của nền văn minh Trung Quốc.

Theo Dân trí

Xã hội

Cán bộ tổ bầu cử ở Hà Nội giúp cụ bà di chuyển sau khi bỏ phiếu.

Gần 62 triệu cử tri đã bỏ phiếu

Theo  Hội đồng Bầu cử quốc gia,đến thời điểm này đã có 380 xã, phường và khu vực bỏ phiếu hoàn thành việc bỏ phiếu với 100% cử tri tham gia, tập trung tại các khu vực lực lượng vũ trang và một số địa bàn vùng cao.

Cụ bà 111 tuổi chờ ngày đi bầu cử

Cụ bà 111 tuổi chờ ngày đi bầu cử

Bước sang tuổi 111, cụ Giàng Thị Mai, người dân tộc H’Mông ở bản Mỹ Á, xã Thu Cúc (tỉnh Phú Thọ), háo hức chờ đến ngày được trực tiếp đến điểm bỏ phiếu.